Mỗi buổi sáng, dọc cầu Trần Phú - Nha Trang, nhiều người có thú vui thả cần câu cá giải trí. Các tay câu “chuyên nghiệp” thì thường phóng xe xuống cảng Cầu Đá, đi theo thuyền...
|
| Câu cá biển đang thú vui mới của người dân Nha Trang. |
Mỗi buổi sáng, dọc cầu Trần Phú - Nha Trang, nhiều người có thú vui thả cần câu cá giải trí. Các tay câu “chuyên nghiệp” thì thường phóng xe xuống cảng Cầu Đá, đi theo thuyền ra các bè nuôi thủy sản ở Vũng Ngáng hoặc thuê ghe lênh đênh trên biển cả ngày để câu cá. Những năm gần đây, phong trào câu cá biển đã trở thành thú vui của rất nhiều người dân phố biển và đang dần thu hút du khách.
° THÚ VUI TAO NHÃ
Trong làn sương mỏng của một sáng mùa hè, thuyền chúng tôi rẽ sóng tiến về vùng biển Hòn Nội. Tiếng máy nổ giòn tan càng làm tăng thêm sự háo hức cho người đi câu. Các “câu thủ” kiểm tra lại lần cuối “đồ nghề” gồm: cần câu, mồi câu và một vài thứ lặt vặt khác. Mất gần một giờ đồng hồ để thuyền câu đi từ bến tàu Cầu Đá ra địa điểm câu. Trong thời gian đó, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển trời Nha Trang, với những đảo Trí Nguyên, Hòn Tằm… xa xa là Hòn Nội, Hòn Ngoại ẩn mình trong sương sớm.
Chuyện câu cá cũng lắm công phu. Đầu tiên là phải xác định được địa điểm thích hợp (câu ở rạn thường được cá lớn, nhưng hay bị dính lưỡi câu; câu ở những nơi khác thì cá nhỏ); mồi câu phải thích hợp với từng loại cá (cũng có loại mồi thích hợp với nhiều loại cá); yếu tố quan trọng nhất sau khi đã đảm bảo được các điều kiện trên là cảm giác của bàn tay người câu. Đi câu cá biển, người câu có thể dùng cần câu, cũng có thể dùng ống câu và thường mỗi sợi dây câu, người ta mắc từ 2 lưỡi câu trở lên với một cục chì lớn bằng đầu ngón tay cái.
Đến địa điểm câu, sau khi ổn định đội hình, những sợi dây câu nhanh chóng được thả xuống biển. Mọi người chuyện trò rôm rả - những câu chuyện không chỉ liên quan đến cá, mà còn là chuyện đời, chuyện người… Bỗng gương mặt của một tay câu trở nên chăm chú, bàn tay dường như bất động. Anh bất ngờ giật nhẹ cần câu, sau đó từ từ quay tời kéo con cá đã bị dính câu lên. Một con cá mú hồng rời khỏi mặt nước quẫy mạnh trong không khí. Chợt ai đó bảo: “Mở hàng như thế là anh em mình gặp may rồi”. Anh chàng vừa câu được cá bộc lộ niềm vui bằng một nụ cười mãn nguyện. Những câu chuyện lại tiếp tục, xen vào đó là những tiếng xuýt xoa khi câu… hụt. Gió biển mát lành, sóng biển vỗ về khiến đầu óc con người trở nên thư thái. Ngồi cạnh tôi, anh Nguyễn Văn Quyết (Diên Khánh) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi câu cá biển, tuy không thành thạo cho lắm nhưng giải trí là chính nên tôi thấy rất vui, có cảm giác nhẹ nhõm, rất thoải mái”. Khác với anh Quyết, anh Huỳnh Sĩ Đại (Vạn Thắng) lại là một người có thâm niên trong “nghề” câu cá biển. Với anh Đại, đi câu cá biển là một niềm đam mê: “Sau những ngày làm việc mệt mỏi, cuối tuần tôi lại đi câu. Thú câu cá không chỉ giúp thư giãn, rèn tính kiên nhẫn mà nó còn giúp tôi có sức khỏe để làm việc hiệu quả hơn”.
Trước khi lên thuyền, chúng tôi gần như không biết về nhau. Mỗi người làm một nghề, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng chỉ sau mấy giờ câu cá, với những cuộc “đàm đạo” về thế thái nhân tình… mỗi người đều cảm thấy dường như mình đã tìm được tri âm. Nhất là khi tài công mang lên đĩa cá nướng thơm phức và bên “bàn nhậu”, tình anh em bè bạn như được thắt chặt hơn.
° MỘT LOẠI HÌNH DU LỊCH MỚI
Nắm được nhu cầu của nhiều người dân Nha Trang, một sân chơi mới đã được thành phố tổ chức dành riêng cho người yêu thích câu cá biển. Hội thi câu cá biển lần thứ 2 vừa được tổ chức với sự tham gia của gần 150 câu thủ của 24 đội câu thuộc đầy đủ thành phần từ cơ quan, trường học, các địa phương. Sân chơi này đã thực sự tạo được sự chú ý của nhiều người, trong đó có các du khách. Chính vì vậy, nhiều “mạnh thường quân” đã nhiệt tình hỗ trợ cho hội thi ngay từ khi nhận được thông báo của Ban tổ chức (BTC). Để đảm bảo cho hội thi đạt hiệu quả cao, BTC quy định mỗi đội thi chỉ có 6 người/thuyền, với số lượng người như thế không chỉ giảm bớt được chi phí cho các đội, mà đó còn là một đội hình phù hợp trong quá trình câu. Ngoài ra, BTC còn bố trí trên mỗi thuyền một trọng tài; huy động sự tham gia kiểm soát của Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng Thanh niên xung kích của thành phố. Trước khi hội thi diễn ra, công tác tiền trạm đã được thực hiện với việc cắm phao và cờ hiệu khoanh vùng ngư trường mà các đội được phép câu.
Dù phong trào câu cá biển ở Nha Trang rất phát triển, nhưng nhìn chung vẫn còn mang tính tự phát. Hiện tại, có một số hãng lữ hành tổ chức tour du lịch biển đảo kết hợp với câu cá nhưng lượng khách tham gia còn hạn chế. Vì thế, Hội thi câu cá biển TP. Nha Trang không chỉ “chuyên nghiệp hóa” thú vui câu cá của người dân phố biển, mà còn hứa hẹn trong thời gian tới sẽ trở thành một loại hình du lịch mới của Nha Trang. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Nha Trang nhận xét: “Với những lợi thế của một thành phố du lịch, và là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, Hội thi câu cá biển không chỉ góp phần quảng bá rộng rãi loại hình câu cá biển đến người dân và du khách, mà còn làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Nha Trang”.
Một lần thong dong trên chiếc thuyền câu giữa mênh mông biển trời để tận hưởng cái thú buông cần, đắm mình trong khung cảnh nắng vàng, cát trắng, biển xanh, chúng tôi càng hiểu thêm vì sao ngày xưa các bậc cao niên thường xem đó như là một trong những thú vui tao nhã, ung dung tự tại giữa đời.
GIANG ĐÌNH


