08:05, 22/05/2008

Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những câu chuyện về đạo đức, lối sống mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lời kể của các thí sinh đã làm người nghe xúc động đến rưng rưng nước mắt...

Thí sinh Võ Thị Hồng Minh với câu chuyện: “Những ngày cuối đời của Bác”

Những câu chuyện về đạo đức, lối sống mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lời kể của các thí sinh (TS) đã làm người nghe xúc động đến rưng rưng nước mắt. Nếp sống cần kiệm, giản dị và tình thương bao la của Người đối với dân nghèo, với chiến sĩ, các em thiếu nhi… đã gần như trở thành chuyện cổ tích.

Ngày 19 và 20-5, tại Trung tâm Văn hóa 46 Trần Phú - Nha Trang, Tỉnh ủy tổ chức Vòng chung kết Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự góp mặt của 30 TS thuộc 15 Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Để tạo không khí cho hội thi, ở phía tiền sảnh của Trung tâm Văn hóa 46, Ban tổ chức cho trưng bày quầy sách giới thiệu các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về Bác và báo tường với chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… nên đã thu hút sự theo dõi của khán giả.

Các TS tham gia hội thi đều có sự chuẩn bị nghiêm túc về đề cương, kỹ năng kể chuyện, hình ảnh minh họa. Mỗi TS có một cách kể chuyện riêng nhưng đều thể hiện rõ niềm kính yêu, lòng biết ơn đối với Bác qua những câu chuyện giản dị, có thật trong cuộc đời và sự nghiệp của Người. Những câu chuyện quen thuộc về lối sống, cách ứng xử đầy tình người của Bác qua lời kể của các TS trở nên chân thực, có sức rung cảm lạ kỳ. Khi TS Võ Thị Hồng Minh (Giao dịch viên Bưu điện tỉnh) kể câu chuyện “Những ngày cuối đời của Bác”, cả hội trường lặng đi vì xúc động. Không xúc động sao được khi trước nguy cơ đê vỡ, nguy hiểm đến tính mạng Người vẫn “không cần đi đâu cả, vì Bác không bỏ dân lúc này đâu”. Trên giường bệnh, Bác vẫn dành sự quan tâm về cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam, về lễ đón Quốc khánh của đồng bào cả nước. Đến những giây phút cuối cùng, Người còn muốn nghe một câu hò xứ Nghệ… Giọng kể thiết tha, cách diễn đạt biểu cảm của Hồng Minh cùng những hình ảnh về đám tang “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” của Bác làm mọi người rưng rưng nước mắt. Có thể nói, phần thi của TS Võ Thị Hồng Minh là một trong những phần thi xuất sắc nhất hội thi.

Xúc động không kém là câu chuyện “Bác không đến thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai” do TS  Nguyễn Thị Mai Sa (giáo viên Trường Tiểu học Ninh Bình, Ninh Hòa) thể hiện. Câu chuyện Bác Hồ đến thăm mẹ con chị Chín (người phụ nữ góa chồng, nghèo khó phải làm công nhật) vào đêm 30 Tết giá rét ở Hà Nội đã làm nổi bật bài học cán bộ phải yêu nước, thương dân và gần gũi với nhân dân... Cũng là tình thương bao la của Bác, nhưng TS Trương Thị Tâm Chung (giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang) chọn câu chuyện “Bác Hồ đến thăm trẻ mồ côi ở trại Kim Đồng”. Giọng kể thiết tha của TS Tâm Chung làm người nghe có cảm tưởng như được theo Bác đến thăm trại Kim Đồng, nhìn thấy Bác ân cần thăm hỏi, thể hiện tình thương với các em thiếu nhi… Hình ảnh Bác Hồ chung vui với các em thiếu nhi trong ngày tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi… lại hiện về  trong trí nhớ, trong sự liên tưởng của người nghe.

Để lại ấn tượng với người nghe còn có những mẩu chuyện về lối sống giản dị của Bác. Với đề tài “Đạo đức Hồ Chí Minh là nếp sống cần kiệm, giản dị và đức tính khiêm tốn”, TS Nguyễn Ngọc Luân (Phó trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh) đã đem đến hội thi câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ”… Cách kể chuyện chân thực, nhiều cảm xúc của anh Luân đã làm bật lên vẻ đẹp ở lối sống giản dị của Bác. Bên cạnh đó, các TS như Hoàng Ngọc Đạo (giảng viên trường Chính trị tỉnh) với câu chuyện “Trong tình thương của Bác” kể về tình cảm của Bác dành cho chị Trần Thị Lý  (người con gái miền Nam); Đoàn Thị Quỳnh (giáo viên Trường THCS Đống Đa, Vạn Ninh) với chuyện “Cô gái hát dân ca trước lúc Bác đi xa”… cũng rất xúc động. Qua những câu chuyện ấy, người nghe hiểu vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, trong tình yêu mến của nhân loại. Bác không chỉ có một sự nghiệp vĩ đại mà còn có đạo đức mẫu mực, lối sống gần gũi, giàu lòng thương yêu con người… Những câu chuyện về đời thường của Bác gần như đã trở thành những câu chuyện cổ tích, đi vào lòng nhân dân Việt Nam. Đánh giá về hội thi, ông Lê Văn Thỉnh - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết: “Các TS đến với hội thi có tinh thần trách nhiệm cao, có tấm lòng với Bác kính yêu, thể hiện trong việc chuẩn bị đề cương công phu: kết cấu đề cương chặt chẽ, trình bày đẹp. Phần lớn các TS đã bình tĩnh, tự tin thể hiện được kỹ năng kể chuyện, rút ra được ý nghĩa, liên hệ sâu sắc. Bên cạnh những ưu điểm đó, vẫn còn một số hạn chế: phần dẫn chuyện còn dài dòng, chưa có sáng tạo; trong khi kể một số TS còn chưa thoát ly khỏi đề cương, phần liên hệ quá dài tạo cảm giác nặng nề cho người nghe…”.

Đến theo dõi hội thi, ông Nguyễn Văn Chính (cán bộ hưu trí) bày tỏ: “Các câu chuyện kể về Bác đã cho chúng ta thấy được tấm gương mẫu mực của Bác ở nhiều lĩnh vực, trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Để học tập theo tấm gương của Bác, mọi người phải xây dựng cho mình một kế hoạch tu dưỡng rèn luyện trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Chúng ta không thể học Bác những điều lớn lao thì học ở tính giản dị, lòng bao dung, tính tiết kiệm…”. Có thể nói, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động sâu rộng đến nhận thức, hành động của mọi tầng lớp nhân dân.

XUÂN THÀNH