18:58, 03/08/2026

Lời kể của ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa

HOÀNG ĐỨC - VĨNH THÀNH

Bị lốc xoáy nhấn chìm tàu trên vùng biển Trường Sa, các ngư dân của tàu cá QNg 95267 TS (tỉnh Quảng Ngãi) đã may mắn được tàu cá khác tìm thấy, cứu nạn và được lực lượng hải quân hỗ trợ kịp thời. Tài sản trị giá hàng tỷ đồng đã bị nhấn chìm, cùng với đó, 3 ngư dân đang mất tích...

Ngày 3-8, sau 10 ngày vụ chìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa, 33/36 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đã được tàu 905 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đưa về Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn. Đặt chân lên đất liền, ông Trần Văn Dân (58 tuổi, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 32 thuyền viên khác đã được an toàn, nhưng vẫn chưa hết bần thần, trăn trở về 3 người bạn tàu còn mất tích.

Ông Trần Văn Dân (bên phải), chủ tàu cá gặp nạn và các ngư dân trở về đất liền.
Ông Trần Văn Dân (bên phải), chủ tàu cá gặp nạn và các ngư dân trở về đất liền.

Theo lời ông Dân kể, ngày 4-6, tàu cá QNg 95267 TS công suất 525CV do ông làm chủ, cùng 35 thuyền viên ra khơi từ cửa Sa Cần (tỉnh Quảng Ngãi), hướng về Trường Sa, nơi có nhiều mực và biển êm. 16 giờ hàng ngày, các ngư dân xuống thuyền thúng đi câu mực suốt đêm, đến sáng hôm thì lên tàu nghỉ ngơi. Sau 1 tháng rưỡi đánh bắt, thấy thời tiết bất lợi, cộng với việc đánh bắt đạt năng suất, ông Dân quyết định cho tàu dừng khai thác, hành trình vào đảo Trường Sa tránh trú.

Khoảng 8 giờ, ngày 24-7, khi nhiều ngư dân vừa ăn sáng xong, đang nghỉ ngơi, một số khác ở trong cabin thì bất ngờ giông gió ập tới. Trong tích tắc, gió xoáy kéo tàu lật nghiêng, dàn tre phơi mực đang xòe ra bị dựng thẳng đứng lên trời, hất văng ngư dân xuống biển, rồi cả con tàu nặng nề chìm xuống. May mắn lúc đó, có vài thùng phuy rỗng nổi lên mặt nước, hơn 30 người vội vàng đu bám, kéo tay cứu những người đang hoảng loạn. "Hơn 20 năm đi biển, đây là lần đầu tiên tôi gặp lốc xoáy đến nhanh và mạnh như vậy. Không ai kịp trở tay, chỉ biết tự bơi thoát thân. Nếu xảy ra vào ban đêm thì có thể hậu quả còn tệ hơn. Suốt hơn 13 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi chia nhau bám víu vào 3 thùng phuy. Vừa đói, lạnh, khát nước, kiệt sức, có lúc chúng tôi nghĩ không vượt qua được. Đau xót hơn cả là 3 anh em đang mất tích đều là trụ cột kinh tế của gia đình", ông Dân nghẹn ngào kể lại.

Các ngư dân được hỗ trợ, chăm sóc chu đáo tại đảo Đá Tây.
Các ngư dân được hỗ trợ, chăm sóc chu đáo tại đảo Đá Tây.

Đến khoảng 21 giờ ngày 24-7, ông Dân cùng các ngư dân may mắn được tàu cá của ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, cùng trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chạy đến cứu vớt tại khu vực cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 15 hải lý về phía tây. Nhưng chỉ cứu được 33 người, còn 3 ngư dân đang mất tích. Được biết, 36 ngư dân trên tàu cá QNg 95267 TS phần lớn quê tỉnh Quảng Ngãi, một số người quê tỉnh Gia Lai, trong đó nhỏ nhất là 18 tuổi, lớn nhất là 69 tuổi.

Bác sĩ quân y đảo Đá Tây tiến hành xử lý vết thương hở cho ngư dân.
Bác sĩ quân y đảo Đá Tây tiến hành xử lý vết thương hở cho ngư dân.

Trung tá Phạm Đình Khải - Chính trị viên đảo Đá Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo có tàu cá gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây đã phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm ngư dân. Khi tiếp nhận 33 ngư dân, đảo đã nhanh chóng tổ chức cơ động xuồng tiếp cận, đưa tất cả ngư dân lên đảo an toàn, đồng thời thăm hỏi, động viên, nắm tình hình. Bệnh xá đảo, thực hiện khám sàng lọc sức khỏe, khâu, băng bó vết thương hở, tiêm thuốc phòng uốn ván, cấp thuốc cho ngư dân; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá chuẩn bị chỗ ở, cấp phát quần áo, đồ ăn cho ngư dân gặp nạn.

Ngư dân gặp nạn rời tàu 905 về đất liền an toàn.
Ngư dân gặp nạn rời tàu 905 về đất liền an toàn.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn.

Ông Phạm Đủ (69 tuổi), ngư dân trên tàu gặp nạn cho biết, trên đảo Đá Tây, ông được các bác sĩ quân y thăm khám và hướng dẫn cách chăm sóc vết thương chu đáo, cấp thuốc và kiểm tra hằng ngày rất tận tình. "Nhờ có các tàu cá khác cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng giúp đỡ mà chúng tôi được an toàn và về bờ. Giờ đây, tôi chỉ mong rằng sẽ sớm tìm được 3 người còn mất tích, trong đó còn có 1 người là họ hàng của tôi", ông Đủ chia sẻ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên ngư dân.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên ngư dân.

Chiều 1-8, Tàu 905 đã tiếp nhận 33 ngư dân tại đảo Đá Tây, tổ chức chăm sóc, bảo đảm an toàn trong quá trình hành trình và đưa bà con về đất liền. Sau hải trình kéo dài 30 tiếng, tàu cập Cảng quốc tế Cam Ranh và bàn giao ngư dân cho chính quyền địa phương. Tại đây, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân; ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà bà con phải gánh chịu sau sự cố chìm tàu trên biển. Đồng thời, động viên các ngư dân giữ vững tinh thần, nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, tiếp tục vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Phạm Đủ, ngư dân tàu cá gặp nạn bày tỏ cảm ơn đến Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trước khi lên xe về quê.
Ông Phạm Đủ, ngư dân tàu cá gặp nạn bày tỏ cảm ơn đến Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trước khi lên xe về quê.

Đến nay, việc tìm kiếm 3 ngư dân đang mất tích được tiến hành khẩn trương, nhưng do tàu câu mực chìm ở vùng biển nước sâu, thời tiết không thuận lợi khiến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Thiệt hại nhiều tỷ đồng: Con tàu bị nạn được ông Dân tự bỏ tiền đóng từ năm 2004. Ước tính, riêng vỏ và máy tàu trị giá khoảng 3 tỷ đồng; cộng thêm ngư lưới cụ, thiết bị và tài sản của anh em thuyền viên, tổng thiệt hại lên tới gần 9 tỷ đồng, cùng hàng tỷ đồng tiền hải sản của thuyền viên đánh bắt được đã "mất trắng". Dù sống sót trở về, nhưng chủ tàu đứng trước nguy cơ phá sản, nhiều ngư dân khác mất vốn và đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

HOÀNG ĐỨC - VĨNH THÀNH