08:08, 28/08/2017

Cả gia đình cùng hiến máu tình nguyện

Không chỉ tình nguyện tham gia hiến máu nhiều lần, ông Lê Đăng Khánh (phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) còn vận động cả gia đình cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Đến nay, gia đình ông đã hiến máu gần 160 lần, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Không chỉ tình nguyện tham gia hiến máu nhiều lần, ông Lê Đăng Khánh (phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) còn vận động cả gia đình cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Đến nay, gia đình ông đã hiến máu gần 160 lần, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.


Ông Khánh từng tham gia nghĩa vụ quân sự ở đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa. Sau khi ra quân, ông trở về địa phương làm kinh tế với công việc trồng xoài, điều và thợ xây. Ông kể, trong một lần con trai bị tai nạn phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng phải mua máu rất tốn kém. Sau đợt đó, ông về địa phương tìm hiểu và tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). “2 lần đầu, nhân viên y tế kiểm tra thấy tôi không đủ điều kiện sức khỏe nên không đồng ý. Đến lần thứ 3, tôi mới hiến máu được. Sau 1 năm hiến máu, thấy sức khỏe tốt, tôi đã rủ vợ cùng đi”, ông Khánh kể.

 

Ông Lê Đăng Khánh bên bộ sưu tập bằng khen của gia đình trong phong trào hiến máu tình nguyện

Ông Lê Đăng Khánh bên bộ sưu tập bằng khen của gia đình trong phong trào hiến máu tình nguyện


Từ đó, cứ mỗi khi Ban chỉ đạo vận động HMTN của thành phố triển khai tiếp nhận máu hiến, vợ chồng ông Khánh lại gác lại một buổi lao động để tham gia. Đến nay, ông Khánh đã 45 lần hiến máu, vợ ông tham gia 33 lần. Bà Nguyễn Thị Tỵ, vợ ông chia sẻ: “Khi được chồng rủ cùng tham gia hiến máu, tôi cảm thấy hơi lo sợ. Nhưng sau khi được chồng động viên và nghĩ đến lợi ích của việc làm nhân đạo này nên tôi tham gia. Sau này, vợ chồng tôi còn vận động thêm con trai, con dâu, cháu cùng đi hiến máu”. Không chỉ tham gia hiến máu tại các đợt vận động, có lần bà Tỵ còn hiến máu khẩn cấp cho một bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần giúp đỡ.  

 

Ông Nguyễn Minh Chánh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh: Đến nay, TP. Cam Ranh có 2 hộ gia đình và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về phong trào HMTN, trong đó có gia đình ông Lê Đăng Khánh. Bản thân ông Khánh và những người thân trong gia đình đã góp phần nhân rộng phong trào HMTN trong cộng đồng xã hội, giúp nguồn máu dự trữ trong các bệnh viện luôn được ổn định và có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống. Những tấm gương điển hình như gia đình ông Khánh rất xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh.

Bên cạnh bộ sưu tập bằng khen của gia đình trong phong trào HMTN, ông Khánh còn cho chúng tôi xem cuốn sổ tay cũ ghi lại những lần hiến máu của con cháu, họ hàng. Những dòng chữ được ghi chép cẩn thận, đánh dấu từng lần đi hiến máu của người thân như: Quốc Việt 14 lần, Đông Sơ 12 lần, Văn Tư 10 lần, Duy Tân 8 lần, Bảo Toàn 8 lần, Duy Đạt 5 lần, Lâm Bách 5 lần… Đặc biệt hơn, ông còn ghi chú nhóm máu của từng người thân để khi hội chữ thập đỏ hoặc bệnh viện cần hiến máu khẩn cấp, ông có thể liên hệ người thân của mình. Tổng cộng gia đình ông đã có 12 người hiến máu với gần 160 lần. Ngoài ra, ông Khánh còn vận động hàng xóm, đặc biệt là thanh niên tích cực tham gia hiến máu.


Ông Trương Vĩnh Ký - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Phúc Nam cho biết: “Ông Khánh rất tâm huyết và nhiệt tình tham gia HMTN. Bên cạnh đó, ông còn vận động vợ con, anh em, họ hàng cùng tham gia hiến máu. Tại địa phương, ông còn là chủ nhiệm câu lạc bộ hiến tủy”.


14 năm tham gia HMTN, ông Khánh và gia đình ông đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương của UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ... Vừa qua, gia đình ông vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích HMTN trong thời gian qua.


MAI HOÀNG