10:04, 06/04/2017

Xưởng chế tác đá mỹ nghệ ở phường Vĩnh Hòa: Đã khắc phục tiếng ồn

Một cơ sở chế tác đá mỹ nghệ hoạt động tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) gây tiếng ồn nên hộ dân liền kề đã phản ứng gay gắt. Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, cơ sở này đã có giải pháp khắc phục.

Một cơ sở chế tác đá mỹ nghệ hoạt động tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) gây tiếng ồn nên hộ dân liền kề đã phản ứng gay gắt. Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, cơ sở này đã có giải pháp khắc phục.


Cách đây 2 tháng, ông Lê Quang Thủy (quê Hà Nội) vào mở xưởng chế tác đá mỹ nghệ trên lô đất của mình tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, do thường xuyên phát ra tiếng ồn nên cơ sở này đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của hộ dân tiếp giáp phía sau. Bà Nguyễn Nữ Tự Nhiên, chủ hộ tiếp giáp với xưởng chế tác đá cho biết: “Đây là khu đô thị, nhưng không hiểu sao một xưởng làm đá mỹ nghệ quy mô lớn lại được phép hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh? Xưởng đá này hoạt động liên tục từ 7 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, tiếng máy cắt, mài đá phát ra chát tai khiến chúng tôi phải chịu đựng rất khổ sở. Ban đầu, tôi chỉ sang góp ý để họ giảm tiếng ồn, nhưng họ không nghe nên tôi làm đơn phản ánh lên chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cơ quan ngôn luận”.

 

Xưởng chế tác đá này đã hạn chế tiếng ồn bằng cách không dùng máy cắt loại lớn
Xưởng chế tác đá này đã hạn chế tiếng ồn bằng cách không dùng máy cắt loại lớn


Sau khi nhận được đơn phản ánh của bà Nhiên, ngày 21-3 vừa qua, UBND phường Vĩnh Hòa đã lập tổ công tác tiến hành kiểm tra cơ sở chế tác đá nói trên. Ông Trần Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết: “Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chế tác đá này chưa cung cấp được giấy phép hoạt động. Chúng tôi đã yêu cầu họ phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và bổ sung các giấy tờ liên quan đến thủ tục hoạt động chế xuất đá trước ngày 30-3. Đến nay, họ chưa bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của tổ kiểm tra. Tuy nhiên, cơ sở đã khắc phục giảm thiểu tiếng ồn bằng cách không sử dụng máy mài đá loại lớn tại xưởng giáp nhà bà Nhiên”.


Ngày 4-4, chúng tôi đến khu vực xưởng chế tác đá nói trên và ghi nhận có 2 người thợ làm việc tại đây. Họ sử dụng máy cắt cầm tay loại nhỏ để mài, đánh bóng những khối đá cảnh nên khi đến khá gần mới nghe tiếng ồn. Mặt khác, họ xịt nước trực tiếp vào vị trí mài nên cũng không phát tán bụi đá. Theo quan sát, xưởng chế tác đá này tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng ở phía trước và nhà bà Nhiên ở phía sau, hai bên là đất trống, cách rất xa những nhà dân khác.


Ông Trần Văn Lề, người quản lý cơ sở này cho biết: “Sau khi chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu có biện pháp khắc phục để giảm tiếng ồn, chúng tôi đã quyết định mở thêm 1 xưởng cách đây 200m, xung quanh là đất trống, cách rất xa nhà dân và chuyển máy cắt lớn xuống đó hoạt động. Hiện tại, ở đây, chúng tôi chỉ dùng loại máy cắt nhỏ để mài, đánh bóng đá nên tiếng ồn rất nhỏ, phải lại gần mới nghe thấy”.


Trao đổi qua điện thoại, chúng tôi được ông Lê Quang Thủy, chủ cơ sở chế tác đá nói trên cho biết thêm: “Tôi mở xưởng chế tác đá cảnh không vì mục đích kinh doanh nên không cần phải xin giấy phép kinh doanh. Sau nhiều năm sưu tầm được những tảng đá đẹp, tôi đưa mấy anh em từ Hà Nội vào chế tác với mong muốn sắp tới được mở một “bảo tàng đá” cho người dân và du khách thưởng lãm, kiểu như ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sắp tới, tôi sẽ đề xuất ý tưởng này với lãnh đạo UBND TP. Nha Trang và xin một số vị trí để trưng bày đá cho mọi người thưởng lãm. Vậy nhưng, trong quá trình thợ của tôi chế tác đá đã gặp phải sự phản ứng rất thái quá của vợ chồng bà Nhiên, thậm chí chồng bà ấy còn cầm dao sang xưởng của tôi để hăm dọa thợ chế tác đá. Vì thế, tôi cũng đang làm đơn để tố giác hành vi này đến cơ quan chức năng”.


NAM ANH