
Với 56 lần tham gia hiến máu nhân đạo, bà Nguyễn Thị Bích Dziên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) được nhiều người biết đến như một tấm gương trong hoạt động nhân đạo ở địa phương.
Với 56 lần tham gia hiến máu nhân đạo, bà Nguyễn Thị Bích Dziên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) được nhiều người biết đến như một tấm gương trong hoạt động nhân đạo ở địa phương.
Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Bích Dziên trong dịp về xã Ninh Thượng để xác minh một trường hợp khó khăn đặc biệt. Lần đó, tuy đang tất bật chuẩn bị cho đợt vận động hiến máu nhân đạo ở địa phương, nhưng bà Dziên vẫn đích thân dẫn chúng tôi đến nhà của trường hợp này ở cuối xã. Hình ảnh người phụ nữ ngoài 50 tuổi trên chiếc xe đạp, nhiệt tình dẫn đường giữa cái nắng buổi trưa, đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng khó quên! “Bất kể khi nào có tổ chức, cá nhân đến liên hệ để thực hiện các hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn trên địa bàn, chúng tôi đều cố gắng hết sức trong vai trò kết nối. Chúng tôi coi đó cũng là nhiệm vụ của người làm công tác hội”, bà Dziên chia sẻ.
![]() |
Tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền, bà Dziên về địa phương công tác. Đến năm 2002, bà được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ của xã. Từ đó đến nay, bằng sự nỗ lực của bản thân và tập thể, bà Dziên đã xây dựng và duy trì tổ chức hội là một đơn vị mạnh của thị xã Ninh Hòa về hoạt động cứu trợ, từ thiện xã hội, nhất là hoạt động hiến máu nhân đạo. “Xuất thân là một thầy thuốc đông y, tôi rất hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người nên từ năm 1999 đến nay, tôi đã 56 lần tham gia hiến máu nhân đạo. So với những người khác, chừng đó lần có thể vẫn chưa phải là nhiều. Nhưng với tôi, dù ít hay nhiều tôi cũng thấy vui vì nghĩ rằng, những giọt máu mình cho đi đều đã góp phần cứu sống ai đó kém may mắn trong cuộc sống”, bà Dziên chia sẻ.
Có lẽ nhờ sự nhiệt tình, nhiệt huyết của bà Dziên, công tác vận động các hội viên cũng như người dân xã Ninh Thượng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo gặp nhiều thuận lợi. 15 năm qua, mỗi đợt phát động hiến máu nhân đạo do các cấp hội tổ chức, Hội CTĐ xã Ninh Thượng đều đảm bảo số lượng đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra. “Năm 2009, tôi được mời ra Hà Nội tham dự lễ vinh danh những người hiến máu nhân đạo do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Tại đây, họ kết hợp luôn đợt hiến máu nhân đạo và tôi cũng tham gia hiến máu. 28 ngày sau, khi ở địa phương tổ chức đợt hiến máu, tôi lại tiếp tục tham gia. Sau đó, khi nghe tôi nói mới hiến máu ở Hà Nội chưa được 1 tháng, các y, bác sĩ không khỏi lo lắng cho tôi. Nhưng rất may, sức khỏe của tôi vẫn bình thường, đó là một kỷ niệm vui làm tôi nhớ mãi”, bà Dziên kể.
Với những đóng góp không nhỏ của mình trong công tác hội nói chung và hoạt động hiến máu nhân đạo nói riêng, năm 2013, bà Dziên được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân; năm 2014, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đông y Việt Nam.
Ông Nguyễn Phi Cơ - Phó Chủ tịch Hội CTĐ thị xã Ninh Hòa cho biết: “Hội CTĐ xã Ninh Thượng là một đơn vị mạnh về công tác vận động cứu trợ, từ thiện xã hội… Đây cũng là một trong những đơn vị đạt hiệu quả rất cao trong công tác hiến máu nhân đạo nhiều năm qua ở thị xã Ninh Hòa. Đặc biệt, với 56 lần hiến máu cứu người, bà Dziên là một trong những tấm gương sáng trong hoạt động nhân đạo ở địa phương”.
THẾ ANH - THÙY DƯƠNG



