
Nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi để phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Kim Nga (thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã vươn lên thoát nghèo.
Nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi để phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Kim Nga (thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Chị Nga cho gà ăn |
Trước đây, nhiều năm liền, gia đình chị Nga nằm trong danh sách hộ nghèo của xã Diên An. Công việc làm thuê của vợ chồng chị không đủ để trang trải cuộc sống và chăm lo cho 4 đứa con ăn học. Năm 2010, nhờ được vay 70 triệu đồng theo diện hộ nghèo và tận dụng đất vườn sẵn có, chị Nga đã đầu tư nuôi 100 con gà theo mô hình thả vườn. Vừa làm chị vừa tìm tòi, học hỏi từ tài liệu, sách báo, tích cực tham gia các lớp khuyến nông do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã và huyện tổ chức để áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi. Đặc biệt, chị thường xuyên tiêm ngừa, vệ sinh chuồng trại nhằm đảm bảo cho đàn gà luôn khỏe mạnh.
Những nỗ lực của chị Nga đã mang lại kết quả khả quan. Đến nay, chị phát triển được đàn gà lên đến 5.000 con, xuất bán gối đầu mỗi tháng 1.000 con. Nhờ duy trì được lượng gà con thay thế lượng gà đã xuất bán nên mô hình của chị cho thu nhập ổn định hơn 40 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chị còn tranh thủ đan ghế mây, trung bình mỗi ngày thu nhập khoảng 75.000 đồng. “Gia đình hiện nay đã thoát nghèo, vợ chồng tôi có điều kiện sửa chữa lại căn nhà khang trang hơn”, chị Nga cho biết.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh cho biết: “Không chỉ là một trong những phụ nữ tiêu biểu trong lao động sản xuất của huyện, chị Nga còn rất năng nổ, tích cực tham gia các công tác của hội phụ nữ và thôn. Chị cũng là người đi đầu trong phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” của huyện”.
T. B



