02:04, 15/04/2015

Nghị lực vươn lên của một cựu chiến binh

Tuy cơ thể bị nhiễm chất độc da cam lên tới 81%, nhưng bằng ý chí, nghị lực, ông Nguyễn Đắc Khành (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tuy cơ thể bị nhiễm chất độc da cam lên tới 81%, nhưng bằng ý chí, nghị lực, ông Nguyễn Đắc Khành (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Ông Nguyễn Đắc Khành bên cây dừa sai trĩu quả.
Ông Nguyễn Đắc Khành bên cây dừa sai trĩu quả


Năm 1970, chàng trai Nguyễn Đắc Khành từ Thanh Hóa tham gia chiến trường tại Khe Sanh - Quảng Trị. Đến năm 1977, ông Khành giải ngũ, trở về địa phương với gia tài chỉ là chiếc ba lô đã gắn bó trong suốt những năm tháng chiến tranh. Năm 1986, ông đưa gia đình vào xã Xuân Sơn để lập nghiệp. Ruộng đất không có, để duy trì cuộc sống, ban ngày, vợ chồng ông phải đi làm thuê, tối về khai hoang đất sản xuất. Lúc đầu, ông trồng bắp và mì. Khi có vốn tích lũy, ông thuê ruộng trồng lúa. Nhận thấy cây mía thích hợp với vùng đất này, năm 1989, ông đã chuyển 4ha đất lúa sang trồng mía. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên cây mía đạt hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, gia đình ông có của ăn của để…

 

Ông Nguyễn Xuân Tân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn: Tuy bị nhiễm chất độc da cam nặng nhưng những năm qua, ông Nguyễn Đắc Khành luôn vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của ông Khành thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, ông cũng tận tình giúp đỡ người dân trong thôn về giống, vốn cũng như những kỹ thuật nuôi trồng. Gần 10 năm nay, ông liên tục đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Ông thực sự là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ “xuôi chèo mát mái” thì đến năm 2009, những cơn đau buốt toàn thân bắt đầu hành hạ ông. Khi đi khám, ông phát hiện mình bị nhiễm chất độc da cam lên đến 81%. Chưa dừng lại ở đó, người con trai trưởng của ông cũng bị chứng bệnh tâm thần phân liệt do di chứng của chất độc da cam. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực của người lính, ông đã dần vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. “Được sự động viên, chăm sóc của gia đình và chính từ những năm tháng vào sinh ra tử đã giúp tôi có nghị lực vươn lên. Tôi nghĩ, mình là trụ cột trong gia đình nên phải nỗ lực hơn nữa để làm việc, vừa nuôi sống bản thân, gia đình, vừa giúp ích cho xã hội” - ông Khành tâm sự.


Từ nguồn vốn ban đầu, ông mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 4 năm trở lại đây, ông mở rộng 5ha mía, đào ao thả cá, nuôi bò, gà, vịt. Đặc biệt, bằng những kiến thức, kinh nghiệm có được, ông đã mua giống dừa xiêm từ Ninh Hòa về trồng. Hiện nay, nhà ông có hơn 250 cây dừa xiêm phát triển tốt, đã có gần 100 cây cho thu hoạch. 1 năm, gia đình ông thu lãi hơn 150 triệu đồng từ các cây trồng, vật nuôi. Theo ông Khành, giống dừa gia đình trồng cho trái ngọt và sai quả. Vì vậy, đã có hơn 30 người tới đặt mua dừa giống. Cây dừa cho hiệu quả kinh tế cao, vậy nên ông đang tiếp tục cải tạo đất vườn để chuyển đổi trồng thêm 1ha dừa.


Nhìn những hàng dừa xanh rợp bóng mát, sai trĩu quả, chúng tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực của ông Khành.


THÀNH NAM