
Chúng tôi đến Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân vào một buổi chiều đầu xuân. Trước khuôn viên đơn vị, từng tốp học viên đang say sưa cắt tỉa, tạo dáng những cây phi lao, hoa lan, cây sanh, cây sứ… làm đẹp doanh trại để chuẩn bị đón Tết.
Chúng tôi đến Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân vào một buổi chiều đầu xuân. Trước khuôn viên đơn vị, từng tốp học viên đang say sưa cắt tỉa, tạo dáng những cây phi lao, hoa lan, cây sanh, cây sứ… làm đẹp doanh trại để chuẩn bị đón Tết.
![]() |
| Các học viên cắt tỉa cây cảnh chuẩn bị đón Tết |
Thượng tá Nguyễn Đức Ái, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Mỗi khi Tết đến xuân về, ngoài việc tổ chức mua vé tàu xe, bố trí sắp xếp cho số học viên được về quê cùng gia đình, đơn vị còn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho các đối tượng học viên ở lại trực và ăn Tết tại đơn vị. Để bảo đảm thống nhất, chấp hành nghiêm nề nếp, đơn vị đã tập trung quán triệt các chỉ thị, quy định của trên về duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các chế độ, tiêu chuẩn Tết đối với cán bộ, học viên. Riêng các đối tượng được về nghỉ phép với gia đình phải viết cam kết chấp hành đúng thời gian quy định và bảo đảm an toàn giao thông...
Tết đến, mỗi người có một cảm xúc khác nhau nhưng có lẽ nỗi nhớ gia đình, người thân thì ai cũng có, nhất là đối với những học viên lần đầu ăn Tết xa nhà càng không tránh khỏi phút giây nhung nhớ... Trò chuyện với các học viên, chúng tôi thấy họ có chung tâm sự, tuy không cùng đón Tết với gia đình, nhưng ở đơn vị tổ chức các cuộc thi gói bánh chưng, báo tường, bày mâm ngũ quả và giao lưu văn hóa, văn nghệ... nên ai cũng cảm thấy không khí Tết thật đầm ấm, vui tươi bởi tình cảm đồng chí, đồng đội. Binh nhì Nguyễn Phúc Thịnh, học viên năm thứ nhất chuyên ngành vô tuyến điện tử Đại đội 13 cho biết, do hoàn cảnh gia đình nên Thịnh phải sống với bà ngoại từ khi còn nhỏ. Đây là cái Tết đầu tiên Thịnh xa bà ngoại, tuy rất nhớ và thương bà năm nay phải ăn Tết một mình nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, Thịnh phải ở lại và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm để đơn vị được an toàn trong những ngày Tết.
Được biết, trong những ngày nghỉ Tết, đơn vị đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập trung như: thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, thi báo tường, bình thơ và hái hoa dân chủ... Để khuyến khích các học viên hăng hái tham gia, đơn vị còn tổ chức trao giải cho các tiết mục hấp dẫn hoặc đội giành giải cao; những hoạt động này đã thực sự làm cho cán bộ, học viên trong đơn vị yên tâm, phấn khởi đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, vơi đi nỗi nhớ nhà và người thân. Ngoài những hoạt động vui chơi giải trí, các học viên còn sẵn sàng thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Học viên Nguyễn Viết Tuấn, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh chia sẻ: “Tuy sống trong quân ngũ mới gần 5 tháng, nhưng khi được phân công ở lại trực Tết, tôi đã sẵn sàng và xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình là tuần tra canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử trí các tình huống để bảo đảm an toàn cho đơn vị đón Tết.”
Chia sẻ với chúng tôi về công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết cho bộ đội, Trung tá Hoàng Công Lợi, Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách Hậu cần cho biết: “Ngoài chế độ tiêu chuẩn của trên cho, đơn vị còn trích từ quỹ tăng gia chăn nuôi cho mỗi cán bộ, học viên trong đơn vị bình quân từ 130.000 - 150.000 đồng/người trong dịp Tết. Đơn vị đã tổ chức mổ heo, gà, cho bộ đội gói bánh chưng, làm giò, chả và chế biến các món ăn ngày Tết theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Mong ước của đơn vị là tổ chức cho bộ đội đón một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm”.
Một mùa xuân mới đã về, phố phường rực rỡ cờ, hoa… Trên gương mặt của các học viên Cao đẳng Kỹ thuật hàng không Trường Sĩ quan Không quân luôn ánh lên nụ cười rạng rỡ như chan chứa những nụ tầm xuân. Tuy đón xuân xa gia đình, xa người thân nhưng bên cạnh họ đã có đồng chí, đồng đội, những người luôn sát cánh bên nhau trong học tập, công tác và cùng nhau đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, cho Tổ quốc.
Mai Văn Đông





