07:01, 21/01/2014

Nơi sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

Chùa Phú Quang tọa lạc tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hiện đang nuôi dưỡng 28 em  từ 2 đến 20 tuổi. Bên cạnh đó, chùa còn cưu mang 4 người già và phụ nữ không nơi nương tựa, có hoàn cảnh gia đình bất hạnh.

Chùa Phú Quang tọa lạc tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hiện đang nuôi dưỡng 28 em  từ 2 đến 20 tuổi. Bên cạnh đó, chùa còn cưu mang 4 người già và phụ nữ không nơi nương tựa, có hoàn cảnh gia đình bất hạnh.

 

Chùa Phú Quang luôn chăm lo việc học hành cho các em.
Chùa Phú Quang luôn chăm lo việc học hành cho các em.

 

 

Mái nhà chung của những người kém may mắn

 

 

Đến thăm chùa Phú Quang vào một ngày cuối năm. Trong khung cảnh tĩnh mịch của một ngôi chùa quê, tiếng trẻ thơ ê a đọc bài gợi lên sự yên bình. Cụ bà Phạm Thị Bốn (77 tuổi) đang lúi húi trong bếp để chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ, thấy chúng tôi bà vui vẻ nói: “Quê bà ở Phú Yên, cũng vì hoàn cảnh neo đơn không người thân thích nên bà xin ở chùa đã được 5 năm. Chùa Phú Quang cũng là gia đình, là chỗ dựa của bà cho đến cuối đời cháu à”.

 

 

Đã từ lâu, chùa Phú Quang trở thành nơi nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Theo sư cô Thích Nữ Diệu An - trụ trì chùa Phú Quang, vì hoàn cảnh cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên từ đó tâm hướng thiện của sư cô luôn muốn giúp những mảnh đời kém may mắn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ năm 2002 đến nay, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sư cô Diệu An đã nhận nuôi hơn 30 người là trẻ em, người già và phụ nữ không nơi nương tựa. Mỗi đứa trẻ, người già, phụ nữ được chùa cưu mang là một mảnh đời, một câu chuyện buồn về số phận thiệt thòi, có em mất cha, có em mất mẹ, có em cha mẹ đang thi hành án tù. Thông qua các đạo hữu gần xa giới thiệu, biết ở đâu có những con người kém may mắn, sư cô Diệu An đều tìm đến giúp đỡ. Nếu ai cần sự bảo bọc của chùa, sư cô đều dang rộng vòng tay đón nhận. Có trường hợp chùa nhận nuôi cả 4 anh em ruột quê ở tận Quảng Trị do người cha của các em qua đời vì tai nạn giao thông, còn người mẹ đang trong thời gian thi hành án tù. Hay như 3 mẹ con chị Thủy (29 tuổi), quê ở Bình Thuận thường xuyên bị người chồng say xỉn đánh đập. Không chấp nhận nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, mẹ con chị dắt díu ra Nha Trang lang thang. Được một phật tử giới thiệu, mẹ con chị đến chùa Phú Quang xin cưu mang 3 năm nay. Nhờ tấm lòng từ bi của sư cô trụ trì Diệu An nên mẹ con chị Thủy đã có được một cuộc sống an lạc hơn. Tâm sự với những mảnh đời ở chùa Phú Quang, chúng tôi thấy lòng quặn thắt. Càng thương cảm những số phận hẩm hiu, càng thấu hiểu nỗi vất vả và tấm lòng từ bi, nhân ái của sư cô chùa Phú Quang.

 

 

Không để “đói” tri thức

 

 

Bà Phan Thị Thi  Phó Chủ tịch xã Ninh Ích: “Việc làm của chùa Phú Quang rất đáng biểu dương. Trong những năm qua, chùa luôn đi đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Dù hiện vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất, nơi đây vẫn luôn thấm đẫm tình người, là nơi nâng đỡ cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh trong và ngoài tỉnh”.

Tâm sự với chúng tôi, sư cô Diệu An đã nói về sự học một cách đầy triết lý: “Con người đói một vài bữa không chết, nhưng nếu đói tri thức sẽ giết chết cả một thế hệ”. Quan niệm như vậy nên bên cạnh việc lo cho các em được ăn no, mặc ấm, chùa Phú Quang luôn cố gắng để các em được đến trường. Sư cô Diệu An cho biết: “Kinh phí cho các em được ăn học đến nơi đến chốn đều nhờ phật tử khắp nơi”. Qua sự động viên tận tình của các sư trong chùa, đến nay đã có 2 em tốt nghiệp đại học, 4 em đang học cấp 3, còn lại là cấp 1 - 2. Tuy mỗi em có cá tính khác nhau, nhưng các em đều ý thức được việc học và đạt nhiều kết quả cao. Trong số đó, có những em là học sinh giỏi cấp thị xã. Đây quả thực là một thành công lớn của các nhà sư chùa Phú Quang. Bao tâm huyết, lòng nhiệt tình và nỗi cực nhọc của sư cô trụ trì đang ngày càng hữu ích.

 

 

Và thật bất ngờ, người chăm lo, giảng dạy cho các em ở chùa là một du học sinh từng có 6 năm ở nước ngoài. Đó là ni cô trẻ Thích Nữ Diệu Như, quê ở TP. Hồ Chí Minh, từng du học ở Thụy Sĩ, nhưng vì thương những mảnh đời bất hạnh đã chấp nhận xuất gia để toàn tâm giảng dạy cho các em ở chùa Phú Quang. Ngoài việc mang kiến thức ngoại ngữ vốn có của mình là tiếng Anh, Nga... truyền đạt cho các em, ni cô Diệu Như còn mở mang thêm cho các em kiến thức về văn hóa của các nước trên thế giới.

 

 

Sư cô Diệu An khẳng định với chúng tôi một cách chắc chắn: “Dẫu còn muôn vàn khó khăn về vật chất, chi phí ăn uống, học hành cho các cháu nhưng nhà chùa vẫn rất vui, thường xuyên dìu dắt, động viên các cháu trưởng thành, vượt qua mặc cảm phấn đấu vươn lên để xã hội ngày càng tốt đẹp”.

 

 

Thùy Anh – Hạ Linh