11:03, 05/03/2013

Lớp học ở thị trấn Trường Sa

Lớp học tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa), các học sinh không chỉ được giáo viên truyền dạy về kiến thức mà còn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo giảng dạy về tinh thần đoàn kết, tình yêu biển, đảo, yêu Tổ quốc.

Lớp học tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa), các học sinh không chỉ được giáo viên truyền dạy về kiến thức mà còn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo giảng dạy về tinh thần đoàn kết, tình yêu biển, đảo, yêu Tổ quốc.

Lồng ghép chủ đề biển, đảo vào môn học

Có mặt tại đảo Trường Sa Lớn vào một ngày đầu năm, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh các học sinh trong bộ trang phục may theo kiểu áo hải quân. Lớp học là một căn phòng nhỏ nằm trong Nhà Văn hóa thị trấn Trường Sa, có 4 khối học từ lớp 1 đến lớp 4. Cô giáo Bùi Thị Nhung đang hướng dẫn các em tập viết, làm toán và làm tập làm văn.

Cô Nhung cho biết, năm học 2012 - 2013, tại thị trấn Trường Sa có 7 cháu đến tuổi đi học. Các em rất đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt và đều cố gắng thi đua để đạt điểm cao. Kết thúc học kỳ 1, có 2 em đạt loại giỏi và 5 học sinh đạt loại khá. “Tôi luôn cố gắng truyền đạt cho các em đầy đủ kiến thức, giáo dục đạo đức và nhắc nhở các em noi gương, tiếp bước cha ông bám biển, đảo, góp phần xây dựng quê hương” - cô nói.

Lớp học tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa), các học sinh không chỉ được giáo viên truyền dạy về kiến thức mà còn được cán bộ, chiến sĩ trên đảo giảng dạy về tinh thần đoàn kết, tình yêu biển, đảo, yêu Tổ quốc.
Các em rất nghiêm túc trong học tập.

Để đảm bảo chất lượng dạy học, cô soạn giáo án đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài giờ học chính khóa, cô còn dành nhiều thời gian dạy các em những môn học ngoại khóa như: múa, hát, kể chuyện… Riêng môn tiếng Anh và Tin học do thầy giáo Phạm Gia Huy và Nguyễn Văn Cảnh đảm nhiệm. Ngoài kiến thức trên sách vở, các em còn được truyền dạy về tình yêu biển, đảo, Tổ quốc. Các giáo viên sưu tầm thêm tư liệu, truyền đạt cho học sinh về tiềm năng biển, đảo, nhiệm vụ của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cô Nhung cho biết: “Chúng tôi thường xuyên lồng ghép chủ đề biển, đảo vào các môn học như: Đạo đức, mỹ thuật, âm nhạc, tập làm văn… để dạy cho các em”. Ngay cả môn Mỹ thuật, cô cũng thường hướng các em vẽ về những cảnh vật trên đảo, chú bộ đội, chủ quyền, cột mốc, những con thuyền đánh cá… Vì vậy, các tiết học vẽ luôn thu hút học sinh. Trong các buổi sinh hoạt lớp, cô Nhung còn soạn một số câu hỏi theo từng chủ đề về biển, đảo để học sinh tranh tài, qua đó tạo ý thức tự giác và kích thích các em trong việc tìm hiểu về biển, đảo.  Em Nguyễn Anh Đức - học sinh lớp 4 cho biết: “Em rất thích vẽ về cây và các chú bộ đội trên đảo. Ngoài ra, chúng em còn được cô Nhung và các chú bộ đội kể chuyện về các đảo ở Trường Sa, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Nhờ đó, em biết rất nhiều về biển, đảo, nhất là Trường Sa”.

Mỗi học sinh là một chiến sĩ nhỏ

Tuy mỗi giáo viên trên đảo có cách giảng dạy riêng nhưng đều có chung một niềm đam mê truyền dạy những kiến thức cơ bản, cách làm người và tình yêu biển, đảo, Tổ quốc cho các em. Thầy Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ: “Chính lòng dũng cảm và sự chịu đựng gian khó của cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách các em. Các em học từ thực tế, từ sự gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ. Có thể nói, mỗi học sinh ở Trường Sa là một chiến sĩ nhỏ”.

Tuy sống ở vùng hải đảo xa xôi nhưng các em vẫn tỏ rõ sự nhanh nhẹn, hoạt bát và kỹ năng giao tiếp tốt với người lớn. Như một hướng dẫn viên thực thụ, sau giờ học, các em tình nguyện dẫn chúng tôi tham quan đảo và giới thiệu khá tỉ mỉ về các khu vực trên đảo như: chùa, nhà khách, các ngôi mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm, các loại cây và nhà dân… Ánh lên trong mắt các em là niềm tự hào về mảnh đất mình đang sống và học tập. Các em còn thi kể chuyện, hát múa cho chúng tôi thưởng thức. Khi được hỏi về ước mơ của mình, các em đều có chung suy nghĩ là được làm bộ đội giống như các chú bộ đội trên đảo.

Hiện nay, thời gian công tác ở đảo của cô Bùi Thị Nhung đã gần hết. Cô đã làm đơn tình nguyện ở lại đảo để tiếp tục công việc dạy học. Cô tâm sự: “Nhìn các em hàng ngày chăm chú học bài, đoàn kết, yêu thương nhau…, tôi rất hạnh phúc. Hiện nay, trên đảo đang xây dựng một ngôi trường khang trang với đầy đủ tiện nghi nên năm học tới, các em sẽ được chuyển vào học trong ngôi trường mới. Tôi rất mong trường mới sẽ mở dạy cả cấp trung học cơ sở để các em không phải xa gia đình vào đất liền học tập khi còn quá nhỏ”.

CẨM VÂN