08:03, 07/03/2013

Bỡ ngỡ những ngày đầu trong quân ngũ

Với tân binh, những ngày đầu sống trong môi trường quân đội luôn để lại rất nhiều kỷ niệm. Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự chỉ dạy tận tình của cán bộ chỉ huy đơn vị đã giúp các chiến sĩ mới sớm hòa nhập, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tân binh, những ngày đầu sống trong môi trường quân đội luôn để lại rất nhiều kỷ niệm. Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự chỉ dạy tận tình của cán bộ chỉ huy đơn vị đã giúp các chiến sĩ mới sớm hòa nhập, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.   

Chúng tôi đến Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới của Trường Sĩ quan Không quân khi các chiến sĩ vừa khoác lên mình màu xanh áo lính. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi với những tân binh là người nào cũng khỏe khoắn, trẻ trung, chững chạc với mái tóc được cắt ngắn, quân phục gọn gàng còn thơm mùi vải mới và ánh mắt đầy niềm tin.

Trên mỗi chiếc giường, các tân binh được tiểu đội trưởng hướng dẫn gấp chăn màn. Nhìn thao tác nhanh nhẹn trong từng nếp gấp và cách sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngay ngắn, chúng tôi thấy được sự nỗ lực của các chiến sĩ mới ngay từ những việc nhỏ nhất. Tân binh Lê Tuấn Nghĩa, quê ở TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: “Ngày đầu tiên vào đơn vị, cuộc sống thật mới lạ; lúc ở nhà mọi việc đã có bố mẹ lo, còn khi vào đây, từ mắc màn đi ngủ cho đến xách nước vệ sinh, giặt giũ... đều phải tự mình làm. Mấy ngày đầu tôi, không ngủ được vì nhớ nhà; đã vậy, mới 5 giờ sáng, kẻng và còi báo thức đã reo báo hiệu. Cán bộ đến tận giường đôn đốc ra sân tập thể dục, vì chưa quen tác phong nên tôi ra chậm, bị tiểu đội trưởng nhiều lần nhắc nhở...”.  Sau 5 ngày ở trong quân ngũ, Nghĩa đã bắt đầu làm quen, thích nghi với môi trường mới, giờ nào việc nấy và không còn bị nhắc nhở nữa.

1
 Chiến sĩ mới thực hành gấp nội vụ vệ sinh.

Còn tân binh Lê Quốc Hưng tâm sự: “Vào quân đội, tôi mới thấy mọi chế độ sinh hoạt, học tập, ăn ngủ đều phải có giờ giấc, dù gấp chăn màn, sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân đều phải học. Rất vui là chúng tôi được cán bộ đơn vị coi như anh em trong nhà, luôn gần gũi, động viên hướng dẫn và giúp đỡ; được tham gia các hoạt động ngoài giờ như: thể thao, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông hoặc xem sách, báo để xua tan nỗi nhớ nhà…”. Chúng tôi được biết, nhà Hưng ở phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Em gái của Hưng đang học đại học lại bị bệnh hiểm nghèo. Dù vậy, khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, gia đình vẫn động viên để Hưng lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Những tân binh ngày đầu nhập ngũ thường bỡ ngỡ với môi trường mới. Vì vậy, đơn vị luôn cắt cử cán bộ chỉ huy các cấp quan tâm động viên tinh thần anh em; đồng thời chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, giúp chiến sĩ mới cảm thấy thoải mái, ấm cúng như ở ngôi nhà của mình…”.

Nhìn những tân binh chững chạc trong bộ quân phục màu xanh nhanh chóng xếp hàng sau tiếng còi báo tập trung đơn vị, chúng tôi thấy rõ sự trưởng thành của các chiến sĩ. Sự trưởng thành ấy đang ngày một nhân lên từ sự quan tâm, trách nhiệm của những cán bộ huấn luyện, giúp các chiến sĩ thêm vững tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành Nam - Mai Đông