12:50, 05/06/2026

Thượng úy Biên phòng trao lại tài sản bị đánh rơi cho du khách Hàn Quốc 

VĂN TÂN

Chiều 4-6, trên đường đến cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa công tác, khi đi qua đường Đinh Tiên Hoàng (phường Nha Trang), Thượng úy Nguyễn Đức Tín - Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã nhặt được một chiếc ví màu đen bị đánh rơi bên đường. Trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng gồm: Thẻ đăng ký thường trú, thị thực nhập cảnh, thẻ ngân hàng quốc tế cùng một số tiền mặt. 

Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Đức Tín đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tổ chức xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời liên hệ với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để hỗ trợ xác minh, tìm người đánh rơi tài sản.

Hai du khách Hàn Quốc vui mừng nhận lại tài sản.
Hai du khách Hàn Quốc vui mừng nhận lại tài sản.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Kang Hye Ge (sinh năm 1995) và chị Im You Jin (sinh năm 1996), quốc tịch Hàn Quốc đã đến cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa làm việc. Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ các thông tin liên quan, đơn vị đã tiến hành trao trả toàn bộ giấy tờ và tài sản cho hai du khách.

Nhận lại tài sản, chị Kang Hye Ge xúc động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và trung thực của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Việc làm của Thượng úy Nguyễn Đức Tín là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của người quân nhân cách mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ quân hàm xanh trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

VĂN TÂN