Mỗi góc phố, mỗi con đường ở Nha Trang, theo từng thời kỳ, đều có thể trở thành những bưu thiếp ngả màu thế kỷ, hoặc hóa thân vào những bức ảnh đen trắng “bảo tàng cá nhân”. Và đó cũng có thể là những “phim trường” để tín đồ check-in thỏa sức sống ảo.
Carte postale de Nha Trang: Tháp Bà - Cầu Bóng
Check-in ngày nay, theo nghĩa phổ dụng là để đánh dấu địa điểm mình đến bằng hình ảnh thực tế, rồi đưa lên mạng xã hội. Còn thời trẻ của chúng tôi, hơn 40 năm trước, chụp được tấm ảnh lưu niệm nơi đến là quý lắm rồi.
![]() |
| Bưu ảnh cửa sông Cái đầu thế kỷ XX. Ảnh : TL |
Trước nữa, hồi đầu thế kỷ XX, để xác nhận điểm đến, người ta thường dùng bưu thiếp (carte postale) in sẵn, viết thông tin ngắn gọn rồi gởi cho người thân. Rồi bưu thiếp có ảnh (gọi là bưu ảnh) như một dạng check-in sơ khai, khi một người đi du lịch mua bưu ảnh tại địa phương, gửi cho người thân, kiểu: “Tôi đã đến đây và đang rất nhớ…”.
Trong các cẩm nang du lịch của người Pháp đầu tiên về Đông Dương và An Nam, phần giới thiệu Nha Trang thường chỉ dẫn tham quan Tháp Bà như là một điểm đến không thể bỏ qua. Tháp Bà có thể xem như điểm check-in có nhiều du khách trải nghiệm sớm nhất ở Nha Trang. Trên các trang mua bán, trao đổi bưu ảnh xưa, chúng ta vẫn thường gặp nhiều carte postale Tháp Bà - Cầu Bóng.
Sau này, có nhiều bưu ảnh: Nhà thờ Chánh tòa, Dinh Bảo Đại, bãi biển, thuyền buồm trên vịnh… nhưng những bưu ảnh Tháp Bà - Cầu Bóng vẫn được xem như avatar (ảnh đại diện) đời đầu của Nha Trang.
Ảnh đen trắng “Kỷ niệm Nha Trang”
Khi máy chụp hình phổ biến và thống trị trong ngành du lịch nhiều thập niên sau đó, văn hóa bưu ảnh giảm dần. Sau mỗi chuyến đi, mọi người đều muốn mang về những bức ảnh ưng ý. Anh chị bạn tôi ở Đà Lạt, tuần trăng mật xuống Nha Trang, chỉ thấy họ suốt mấy ngày ra bờ biển, Cầu Bóng, Tháp Bà, Dinh Bảo Đại… làm “diễn viên” cho thợ chụp ảnh. Chụp tới chụp lui không biết thế nào cô dâu bị rớt mất một bông tai của mẹ chồng tặng trong ngày cưới. Tụi tôi được huy động vạch dương vẹt cát, tìm cái bông tai trong vô vọng, còn cô dâu khóc muốn hết nước mắt.
![]() |
| Khung cảnh đường Lý Tự Trọng năm 1983. Ảnh: HUỲNH NAM |
Đó là những năm 80 của thế kỷ trước, loại hình “nhiếp ảnh kỷ niệm” ở Nha Trang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất với dòng ảnh trắng đen. Muốn có ảnh màu thì các tiệm ảnh tô màu cho, chứ phim màu sau này mới có. Dưới bức ảnh trắng đen, mấy ông thợ ảnh còn cho bốn chữ “Kỷ niệm Nha Trang” như là một bảo chứng. Những ngày hè thời trung học, chúng tôi đạp xe rong ruổi nhiều nơi đều thấy thợ chụp ảnh túc trực. Song có lẽ, nơi hút khách nhất là đường Trần Phú, với hàng loạt điểm chụp ảnh ấn tượng: Khách sạn Hải Yến, Khu du lịch Bốn Mùa, Cửa hàng Mỹ Nghệ... Anh họ tôi ở quê đi thi Trường Đại học Thủy sản (giờ là Trường Đại học Nha Trang), đậu rớt chưa biết thế nào nhưng đã có bức ảnh vác guitar đứng trước cái cổng cong vồng của Khách sạn Hải Yến… trông rất lãng tử. Anh nói: “Tới Nha Trang mà chưa chụp hình ở đường Trần Phú là xem như chưa tới Nha Trang”.
Selfie từ Nhà hát Đó đến bờ kè xóm Chụt…
Đến khi mạng xã hội xuất hiện, điện thoại thông minh chụp ảnh ngày càng đẹp thì thợ chụp ảnh ở các điểm du lịch hầu như biến mất. Khách bây giờ không chỉ chụp ảnh cho nhau, dễ dàng selfie (chụp tự sướng), mà có người còn mang cả flycam để chụp từ… trên trời xuống, như trong phim vậy.
![]() |
| Các bạn trẻ check-in ở bờ kè xóm Chụt. Ảnh: HOÀI BÃO |
Tháng trước, gặp lại người chị là cô dâu năm xưa, chị khoe mấy đứa cháu (giờ có cháu nội cháu ngoại đủ cả) thích Nha Trang lắm. “Mỗi lần đi chơi, tụi nó bắt đi theo chụp ảnh mệt nghỉ, được bao nhiêu là ảnh dễ thương. Không như anh chị hồi xưa, mất cả chỉ vàng mới được một album nhỏ mấy ảnh trắng đen, đã vậy còn rớt luôn cái bông tai cưới nữa…”, chị nói. Con gái chị thì chia sẻ: “Tụi con đứa nào cũng mê Nha Trang hết, chỗ nào chụp ảnh cũng đẹp. Nhà hát Đó, hay chỗ bờ kè chụp ra Vinpearl, cứ như trong phim nước ngoài vậy”.
Nha Trang bây giờ là cả một “phim trường”, nói như tụi trẻ là có cả 1001 điểm check-in triệu view. Trên các trang hướng dẫn du lịch, vẫn thường hiện ra top 10, top 20, top 30 điểm check-in ở Nha Trang. Trong đó, nhiều điểm những năm gần đây mới có như: Nhà hát Đó, bờ kè xóm Chụt, đường hoa giấy Vĩnh Trường, Hang Heo, bãi rêu gần cửa sông Cái…
Năm tháng trôi qua, công nghệ đổi thay, Nha Trang mỗi thời lại có những điểm chụp ảnh mới, check-in mới.
NGUYỄN VĨNH XƯƠNG








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin