22:27, 26/12/2025

“Tết Trường Sa quê em” - tập thơ giàu cảm xúc

HOÀNG VĨNH TRUNG

Vào những ngày cuối năm 2025, khi cả nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới 2026, nhà thơ Lữ Mai đã ra mắt tập thơ thiếu nhi viết về đề tài biển đảo có tựa đề “Tết Trường Sa quê em” được đông đảo bạn đọc đón nhận với tâm thế rất trân trọng. Tập sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên - Carobooks liên kết xuất bản và phát hành.

Với 86 trang, thông qua lời thơ mang tính trần thuật đầy ví von, ngộ nghĩnh của cô bé 6 tuổi có tên Hạt Dưa sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, tập thơ ''Tết Trường Sa quê em'' như một truyện thơ, tái hiện không khí đón năm mới nơi biển, đảo quê hương với bao sắc màu, nhịp điệu và vẻ đẹp của thiên nhiên, con người. Ở đó có những con tàu mang mùa xuân từ đất liền ra đảo: ''Tàu xuân mang quà tới/ Những cành đào bé thôi/ Nụ chớm hồng nhỏ nhoi/ Run run trong gió mặn/ Hình như đào say sóng/ Ngả nghiêng dựa vai người/ Cánh hoa như muốn nói/ Tới đâu rồi xuân ơi'' (Hoa đào say sóng). Ở đó, hình ảnh cờ Tổ quốc rạng rỡ tung bay trong sáng đầu xuân giữa cảnh sắc trời mây, cây lá: ''Sáng đầu xuân trên đảo/ Cờ Tổ quốc tung bay/ Gió làm anh họa sĩ/ Tô thắm hồng chân mây/ Bão táp nghiêng tay vẫy/ Phong ba thẳng lưng chào/ Xuân càng thêm dạt dào/ Dừa ca theo gió biển'' (Cờ Tổ quốc mùa xuân).

 

Xuyên suốt tập thơ là những cảnh sinh hoạt tươi vui của ngày Tết vừa gần gũi, thân quen vừa chứa đầy dư vị riêng nơi đảo xa. Nào là chuyện gói bánh chưng, chuyện chưng mâm ngũ quả, chuyện cỗ Tết bên thềm sóng... Đặc biệt, qua tập thơ, người đọc cảm nhận được những tình cảm ấm áp của các chiến sĩ và người dân ở Trường Sa khi Tết đến. Đó là những bữa cơm sum họp, những cuộc thăm viếng, chúc nhau an lành trong năm mới. Cũng qua tập thơ, người đọc cảm nhận những thông điệp mà tác giả gửi gắm về tình yêu Tổ quốc, về lòng biết ơn những người lính đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển, đảo Tổ quốc, cũng như tinh thần gắn bó máu thịt giữa đảo và đất liền. 

Về nghệ thuật, “Tết Trường Sa quê em” là tập thơ viết cho thiếu nhi nên hầu hết các bài thơ đều được tác giả chọn hình thức thơ 4 chữ, 5 chữ, giúp các em dễ đọc, dễ nhớ. Nhịp điệu ở các bài thơ linh hoạt, nhí nhảnh. Ở một số bài còn xuất hiện cả những đoạn đối thoại thật ngộ nghĩnh. Chẳng hạn như đoạn thơ trong bài “Ô ăn quan đảo xa”: ''Trở về ô ăn quan/ Ngay trên sân cát mịn/ Sỏi trắng xếp thành hàng/ San hô làm quân lính/ Bạn cún con xinh xắn/ Hỏi: “Cho tớ tham gia?”/ Đáp lời: “Cún chưa tính. Chỉ xem thôi được mà!''.

Nhà thơ Lữ Mai sinh năm 1988 ở Thanh Hóa, tốt nghiệp Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du). Hiện nay, chị công tác tại Báo Nhân Dân, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả của gần 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, trong đó nổi bật là các trường ca “Ngang qua bình minh” (năm 2020), “Chư Tan Kra mây trắng” (năm 2021), “Hồi sinh” (năm 2022)... “Tết Trường Sa quê em” là tập thơ đầy cảm xúc, trong đó có thông điệp như chính chị đã nêu: ''Tôi mong bạn đọc có thể cảm nhận: Để có một cái Tết đủ đầy, đã có những người lặng thầm đứng gác giữa mùa xuân".                   

HOÀNG VĨNH TRUNG