02:09, 24/09/2020

Manchester City vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch

Với một kỳ chuyển nhượng Hè 2020 khá là bình thường chứ không đình đám như mọi năm, đã không ít người cảm thấy nghi ngờ về sức mạnh của Manchester City trong mùa giải mới 2020-2021. Nhưng với chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đầu tiên của mùa giải, nửa xanh thành Manchester vẫn cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Với một kỳ chuyển nhượng Hè 2020 khá là bình thường chứ không đình đám như mọi năm, đã không ít người cảm thấy nghi ngờ về sức mạnh của Manchester City trong mùa giải mới 2020-2021. Nhưng với chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đầu tiên của mùa giải, nửa xanh thành Manchester vẫn cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

 

Manchester City thể hiện sức mạnh trong mùa giải mới với chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đầu ra quân tại Ngoại hạng Anh.
Manchester City thể hiện sức mạnh trong mùa giải mới với chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đầu ra quân tại Ngoại hạng Anh.


Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói Manchester City vẫn khá bình lặng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020, mới có 2 bản hợp đồng với Nathan Ake và Ferran Torres đều không thể xem là bom tấn được. Đó là sự bất thường đối với những người hâm mộ nửa xanh thành Manchester, khi họ đã quen với việc kỳ chuyển nhượng nào Manchester City cũng sẽ có một bản hợp đồng bom tấn. Người ta không rõ đây là ảnh hưởng từ những khó khăn về mặt kinh tế do đại dịch Covid-19, hay thượng tầng Manchester City phải yên lặng một chút sau khi thoát khỏi án phạt không được phép tham dự các cúp châu Âu với những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính. Một bên thì những trụ cột như David Silva, Leroy Sane… đã rời câu lạc bộ, một bên thì không có những thương vụ bom tấn bổ sung vào, người hâm mộ cảm thấy nghi ngờ về sức mạnh của câu lạc bộ là chuyện hết sức bình thường.


Nhưng khi mà thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola ra sân trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2020-2021, đặc biệt là trước một Wolverhampton Wanderers không hề yếu, lại có trận thắng đậm 3-1, thì rõ ràng Manchester City vẫn là một câu lạc bộ rất mạnh, vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải mới. Trước một đối thủ khó chơi như Wolverhampton Wanderers, họ vẫn có một thế trận áp đảo hoàn toàn với 65% thời lượng kiểm soát bóng, 14 lần dứt điểm so với 10 lần của Wolverhampton Wanderers, 692 đường chuyền so với 356 đường chuyền của Wolverhampton Wanderers, 132 pha tấn công 37 pha tấn công nguy hiểm so với 47 pha tấn công 23 pha tấn công nguy hiểm của Wolverhampton Wanderers. Tất cả cho thấy dù cho có mất đi một số cầu thủ trụ cột, thì đội hình mà huấn luyện viên Pep Guardiola có trong tay vẫn là rất mạnh, vẫn không ngán ngại bất cứ đối thủ nào tại Ngoại hạng Anh.


Bất quá điều đó cũng không có nghĩa là Manchester City không cần những sự bổ sung mới, không có những khuyết điểm rất có thể sẽ là tử huyệt khiến cho họ nhận lấy thất bại trong những trận đấu then chốt. Đầu tiên chính là sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự. Dù cho ở mặt trận tấn công thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola có thể tạo nên thế trận rất tốt với Wolverhampton Wanderers, nhưng ở mặt trận phòng ngự họ lại để lộ ra không ít sơ hở, chỉ để bị thủng lưới một bàn là có nguyên nhân không nhỏ từ khả năng dứt điểm thiếu hiệu quả của hàng công Wolverhampton Wanderers. John Stones không mang lại sự chắc chắn cần thiết, trên băng ghế dự bị thì Nicolas Otamendi cũng không chắc chắn gì hơn, Eric Garcia còn non kinh nghiệm, chỉ có duy nhất     Aymeric Laporte là có thể tạo lòng tin cho Pep Guardiola. Đó là chưa nói tới vị trí tiền vệ phòng ngự đang phải dựa khá nhiều vào một Fernandinho năm nay đã 35 tuổi.


Ngoài ra, chiều sâu lực lượng cũng là điều mà chắc chắn huấn luyện viên Pep Guardiola phải quan tâm. Xem băng ghế dự bị của Manchester City trong trận đấu với Wolverhampton Wanderers là biết, ngoài việc Phil Foden được đá chính sau khi Leroy Sane rời câu lạc bộ, thì Pep Guardiola phải đôn 3 cầu thủ trẻ là Adrian Bernabe Garcia, Liam Delap, Thomas Doyle từ đội trẻ lên làm dự bị. Như vậy, ngoại trừ những trường hợp vẫn còn chấn thương chưa thể thi đấu, hoặc cho mượn để tăng thêm kinh nghiệm, thì có vẻ như chiều sâu lực lượng của Manchester City sẽ không đủ để chinh chiến trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại Champions League, đấu trường mà thượng tầng Manchester City sẽ xem là trọng điểm không kém gì chức vô địch Ngoại hạng Anh.


Như vậy nếu không có những sự bổ sung cần thiết trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2020, đặc biệt là ở vị trí trung vệ, thì rất có thể Manchester City sẽ lâm vào tình trạng hụt hơi ở giai đoạn quyết định cuối mùa giải, từ đó không thể đạt được những mục tiêu lớn của mùa giải. Nếu tiếp tục trắng tay tại Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Pep Guardiola sẽ lung lay hơn bao giờ hết.

Cao Duy