21:31, 19/05/2026

Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương: Nơi các biker thỏa sức với đam mê

PHÚC HIẾU

Không chỉ là đấu trường của tốc độ và những pha xử lý xe điêu luyện, Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương (Castrol Superbike Fest 2026) còn là nơi hàng nghìn tay lái tìm thấy tiếng nói chung, được thỏa sức với đam mê không giới hạn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp những "linh hồn thép"

Tại khu trưng bày xe đẹp - độc - lạ của Castrol Superbike Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa tới đây, giới yêu xe mô tô thể thao sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những “linh hồn thép”. Mỗi chiếc xe mang một câu chuyện riêng, thế giới riêng mà những chủ nhân đã dày công kiến tạo.

v
Nữ biker Huyền Korea, tốp 30 Miss Motor.

Tâm - Ghost Rider, người đứng sau cặp đôi xe Harley Custom Bagger và Harley Custom Chopper, đã mất gần 19 năm để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Do mê mẩn bộ phim Ma Tốc Độ, anh nuôi ý chí tạo ra một chiếc xe mang đúng tinh thần của nhân vật Ghost Rider. Chiếc đầu tiên là phiên bản Chopper gai góc, hoang dại; chiếc thứ hai "Bagger Ghost Rider" là sự thăng hoa của bóng tối, ánh sáng, khói lửa và cơ khí hòa quyện. "Tôi muốn mang đến linh hồn cho chúng. Bởi với tôi, một chiếc xe không đơn giản là máy móc. Nó còn là cá tính, là câu chuyện, là giấc mơ được tạo thành từ mồ hôi, thời gian và cả sự điên rồ của người theo đuổi nó", biker Tâm - Ghost Rider chia sẻ.

Cũng đầy sáng tạo nhưng theo phong cách khác, chủ nhân chiếc STD Trike XO khiến cộng đồng biker thán phục, bởi chiếc xe được ra đời từ con số 0 tròn trĩnh: Không bản vẽ, không kit thương mại, không tiêu chuẩn kỹ thuật; tất cả đều đến từ ý tưởng. Mỗi đường sườn, mỗi góc swingarm (tay đòn), mỗi điểm nối lực đều được tính toán, vẽ lại, thiết kế, lắp ráp, rồi lại tháo ra làm lại cho đến khi ý tưởng và thực tế "chạm vào nhau". 

Ấn tượng và bí ẩn nhất có lẽ là The Necronom - một chiếc Road Glide được khoác lên phong cách biomechanical (cơ sinh học). Ống dẫn, khung sườn, dây cáp... hòa vào nhau thành một thể thống nhất. Ngoài ra, chiếc Iron Lotus - một chiếc Harley Davidson V-Rod Custom được thiết kế theo hình tượng bông sen cũng tạo được ấn tượng mạnh. Chị Huỳnh Thanh Thảo - chủ nhân của chiếc xe cho biết: "Người phụ nữ có thể vừa mạnh mẽ như thép, vừa mềm mại, nhưng cũng đầy bản lĩnh như một đóa sen. Với tôi, Iron Lotus không chỉ là một chiếc xe đẹp, nó còn gửi gắm thông điệp rằng, đam mê không có giới hạn, và bất kỳ ai cũng có thể viết nên câu chuyện của riêng mình trên những cung đường".

Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức từ ngày 29 đến 31-5 tại Nha Trang.

Miss Motor và những câu chuyện truyền cảm hứng

Ngoài hoạt động trưng bày xe, cuộc thi Miss Motor 2026 tại Castrol Superbike Fest 2026 cũng là nơi gửi gắm những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nữ biker dám sống hết mình vì đam mê. 

Huyền Korea - thành viên nữ duy nhất của Câu lạc bộ HOG Hà Nội đã ấp ủ giấc mơ trở thành một rider từ năm 1998 khi xem một bộ phim Mỹ tại Hàn Quốc và bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái cưỡi Harley giữa màn đêm. Phải đến năm 2023, khi các con đã trưởng thành, chị mới quyết tâm thực hiện ước mơ còn dang dở. "Được sống với đam mê, dù ở độ tuổi nào đều xứng đáng. Vậy nên, với mình, mỗi hành trình là cách mình sống trọn vẹn, tự do và không còn điều gì phải chờ đợi", biker Huyền Korea chia sẻ.

v
Chiếc xe Harley Custom Bagger tham gia cuộc thi xe "Đẹp - độc - lạ" tại lễ hội.

Còn đối với nữ biker Nguyễn Ái Thoại, cô đến với Miss Motor bằng một hành trình đầy nghị lực. Từ sinh viên ngành y, cô trở thành vận động viên của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam. Trải qua biến cố tai nạn trong một cuộc thi, cô buộc phải dừng lại. Đến giờ, dù vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng cô đã bắt đầu lại đam mê bằng việc học các kỹ năng, tham gia những chuyến đi xa, chinh phục những cung đường đẹp. “Sự kiên định và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu vượt xa mong đợi. Bạn sẽ luôn có cơ hội để trở lại và chinh phục những đỉnh cao hơn. Đó gọi là ngày mai", biker Nguyễn Ái Thoại nhắn nhủ.

Còn với Chrissy Chi Nguyen, người từng không lái xe máy suốt hơn chục năm, nay cầm lái mô tô phân khối lớn trên những cung đường quốc tế, tham gia Miss Motor là cách để nữ biker này truyền đi thông điệp: "Phụ nữ có thể cầm lái, làm chủ hành trình của chính mình cũng như làm chủ cuộc đời". Cô không chỉ đi vì bản thân, mà còn mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng rider Việt văn minh và có bản sắc, thậm chí đồng hành với quỹ học bổng mô tô để mở ra cơ hội cho các bạn trẻ.

Có thể nói, đến với Castrol Superbike Fest 2026, người yêu mô tô không chỉ đắm mình trong bầu không khí sôi động với những màn trình diễn tốc độ và tiếng gầm vang của những "chú ngựa sắt" đẹp - độc - lạ đầy mê hoặc, mà còn được lắng nghe những câu chuyện sống trọn với đam mê.

PHÚC HIẾU