09:01, 01/01/2020

Lời cảm tạ của Gia đình ông Nguyễn Tấn Duy

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


- Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2; Thủ trưởng các cơ quan Vùng 2;

- Đảng ủy, Chỉ huy; Chỉ huy, cán bộ các cơ quan, các đơn vị trực thuộc Vùng 2;

- Quận ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam Quận 1, T.p. Hồ Chí Minh;

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


- Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2; Thủ trưởng các cơ quan Vùng 2;

- Đảng ủy, Chỉ huy; Chỉ huy, cán bộ các cơ quan, các đơn vị trực thuộc Vùng 2;

- Quận ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam Quận 1, T.p. Hồ Chí Minh;


- Các cơ quan, chính quyền, đoàn thể ở Tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh;


- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, T.p. Hồ Chí Minh;


- Trường PTTH Lý Tự Trọng, Nha Trang; Hội Đồng hương Bình Định, Hải Quân;


- Bà con nội ngoại, các gia đình thông gia, các đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm, đã thăm viếng, gởi vòng hoa đến chia buồn và tiễn đưa vợ, mẹ, bà của chúng tôi là Bà Đỗ Thanh Ninh, sinh năm 1941, từ trần vào ngày 27-12-2019 (tức ngày 02 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi), an táng tại Nghĩa trang Vĩnh Thái, TP. Nha Trang. Hưởng dương 79 tuổi.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong được thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình Ông Nguyễn Tấn Duy


Trưởng nam Nguyễn Việt Anh cùng các con, cháu đồng cảm tạ!