Góc ảnh
02:11, 19/11/2018

Tìm lại tài sản trong đống đổ nát

Sáng 19-11, chúng tôi trở lại xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang - nơi tâm lũ đi qua. Sau đúng 1 ngày, người dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh không điện lưới và không có nước máy vì hạ tấng bị nước lũ phá hủy nghiêm trọng.

Sáng 19-11, chúng tôi trở lại xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang - nơi tâm lũ đi qua. Sau đúng 1 ngày, người dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh không điện lưới và không có nước máy vì hạ tấng bị nước lũ phá hủy nghiêm trọng.

 

Con đường dẫn vào thôn Thành Phát sau cơn lũ dữ.
Con đường dẫn vào thôn Thành Phát sau cơn lũ dữ.

 

Không có nước máy, người dân xóm Núi chỉ có thể mang đồ ra dòng suối đục ngầu giặt giũ.
Không có nước máy, người dân xóm Núi chỉ có thể mang đồ ra dòng suối đục ngầu giặt giũ.

 

Tốp học viên Học viện Hải quân nỗ lực tìm lại tài sản cho người dân.
Tốp học viên Học viện Hải quân nỗ lực tìm lại tài sản cho người dân.

 

Một xe máy được tìm thấy còn khá nguyên vẹn.
Một xe máy được tìm thấy.
 
Con đường chính dẫn vào xóm Núi ngổn ngang đá tảng, đất và cả những hố sâu do dòng lũ dữ để lại. Hai bên đường là những ngôi nhà hoặc thì siêu vẹo hoặc thì bị nước lũ cuốn mất một phần móng để lại những “hàm ếch”, nguy hiểm trực chờ. 

 

Nữ sinh lớp 6 Trường THCS Lê Thanh Liêm cẩn thận phơi sách vở trên đá.
Học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Thanh Liêm cẩn thận phơi sách vở trên đá.

 

Một người dân cặm cụi tìm lại tài sản trong đống đổ nát.
Một người dân cặm cụi tìm lại tài sản trong đống đổ nát.
 
Đi được một đoạn, chúng tôi gặp tốp học viên Học viện Hải quân đang nỗ lực đào đất đá để tìm tải sản cho người dân. Đó là chiếc xe máy kiểu dáng Win bị lớp đất đá chôn vùi cả mét. “Chúng tôi chỉ thấy tay lái của xe thò lên trên nên huy động anh em tới đào đất đá, tìm lại tài sản cho người dân”, một sĩ quan cho biết. Theo chứng kiến, việc đào bới đất đá tìm kiếm tài sản cho người dân còn có lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. “Trong sáng hôm nay anh em đã tìm được nhiều tài sản cho người dân nhưng đa phần đã hư hỏng nặng hoặc không thể khắc phục”, một sĩ quan Bộ đội biên phòng cho biết.

 

Trong số tài sản còn sót lại trong nhà ông Lê Thanh chỉ còn có bộ salon bằng gỗ là nguyên vẹn.
Trong số tài sản còn sót lại trong nhà ông Lê Thanh chỉ còn có bộ salon bằng gỗ là nguyên vẹn.
 
Tiến sâu vào vùng tâm lũ đi qua, nhiều người dân cặm cụi tìm lại tài sản trong những căn nhà sập. “Quần áo, giày dép và cả sách vở cho con cái là những thứ chúng tôi muốn tìm thấy trước tiên, nhưng đa phần đã không thể sử dụng được. Tuy vậy chúng tôi vẫn sẽ mang ra suối giặt sạch để xem có sử dụng được hay không”, chị Nguyễn Thị Thanh cho chúng tôi biết. 
 
Hình ảnh xúc động mà chúng tôi ghi nhận được đó là một học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Thanh Liêm đang cặm cụi phơi từng cuốn sách, vở trên đá. “Nhà cháu bị nước lũ tràn vào nhà. Đây là số sách vở còn sót lại mà ba má cháu tìm được trong đống bùn đất”, cháu Lê Thị Thanh, học lớp 6.2 trường THCS Lê Thanh Liêm kể. 
 
Ghi nhận của Khánh Hòa online, trong chiều 19-11, công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích vẫn sẽ được tiếp tục. Theo chính quyền địa phương, hiện tại đã xác định được danh tính người mất tích là ông Lê Kim Lượng, 63 tuổi, trú ở thôn Thành Phát.
 
Trong trưa 19-11, Công an TP. Nha Trang phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân thiệt mạng ở xóm Núi, sau đó bàn giao các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 
 
Thành Long