Góc ảnh
10:06, 28/06/2016

Em vẽ ước mơ

Triển lãm tranh thiếu nhi Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 6-2016 vừa được khai mạc vào chiều 28-6 tại khu vực công viên cạnh Quảng trường 2/4 (Nha Trang).

Triển lãm tranh thiếu nhi Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 6-2016 vừa được khai mạc vào chiều 28-6 tại khu vực công viên cạnh Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Gần 120 tác phẩm của các thiếu nhi trên cả nước không chỉ thể hiện nét đẹp của cuộc sống, của quê hương, đất nước Việt Nam, mà còn là sự thể hiện ước mơ của các em về một tương lai tươi sáng...

 

Ước mơ dường như là điều mà hàng trăm thiếu nhi trên cả nước đã thể hiện thông qua nét vẽ của mình. Nơi đó có quê hương tươi đẹp, đất nước đổi thay, đặc biệt là dấu ấn về biển đảo quê hương đã được các em nhỏ khắc họa một cách sinh động, tươi tắn nhất.
Ước mơ dường như là điều mà hàng trăm thiếu nhi trên cả nước đã thể hiện thông qua nét vẽ của mình. Nơi đó có quê hương tươi đẹp, đất nước đổi thay, đặc biệt là dấu ấn về biển đảo quê hương đã được các em nhỏ khắc họa một cách sinh động, tươi tắn nhất.

 

Còn các thiếu nhi đến từ tỉnh Ninh Bình với tác phẩm “Chùa Bái Đính quê em” như một phần đặc trưng nhất của mảnh đất cố đô này.
Các em nhỏ đến từ Lâm Đồng đã giới thiệu đến người xem tác phẩm đầy hoa lá cỏ cây của mình. Một lát cắt sinh động nhất về thành phố ngàn hoa bên bờ hồ Xuân Hương xanh trong tĩnh lặng.

 

Xa xôi hơn, thiếu nhi tỉnh Lào Cai đưa người xem đến những ô ruộng bậc thang, dòng suối xanh trong hiền hòa vắt qua những núi non, làng mạc qua tác phẩm “Bản em”…
Còn các thiếu nhi đến từ tỉnh Ninh Bình với tác phẩm “Chùa Bái Đính quê em” như một phần đặc trưng nhất của mảnh đất cố đô này.

 

Gần 120 tác phẩm hội họa của các em thiếu nhi trên cả nước cùng nhau khoe sắc ở khu vực triển lãm đã ít nhiều thể hiện tâm hồn, suy nghĩ, ước mơ của các em nhỏ. Đâu đó trong các em là những nét đẹp của quê hương, của cánh đồng bao la bát ngát, của biển cả mênh mông chứa đầy cá tôm, hay chỉ đơn giản là những nét sinh hoạt, cuộc sống, lao động thường ngày của mọi người. Tất cả được các em thể hiện sinh động thông qua lăng kính nghệ thuật của mình.
Xa xôi hơn, thiếu nhi tỉnh Lào Cai đưa người xem đến những ô ruộng bậc thang, dòng suối trong xanh hiền hòa chảy qua những khe núi, làng mạc qua tác phẩm “Bản em”…

 

Một hoạt động mang tính điểm nhấn trong Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ 6-2016 diển ra tại Khánh Hòa từ ngày 28-6 đến 1-7. Ngoài hoạt động triển lãm, đây còn là dịp để các em nhỏ khắp mọi miền tổ quốc cùng nhau vẽ nên một bức tranh có chiều dài 75m, rộng 0,7m như một sự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Gần 120 tác phẩm hội họa của các thiếu nhi trên cả nước cùng nhau khoe sắc ở khu vực triển lãm đã ít nhiều thể hiện tâm hồn, suy nghĩ, ước mơ của các em nhỏ. Đâu đó trong các em là những nét đẹp của quê hương, của cánh đồng bao la bát ngát, của biển cả mênh mông chứa đầy cá tôm, hay chỉ đơn giản là những nét sinh hoạt, cuộc sống, lao động thường ngày của mọi người. Tất cả được các em thể hiện sinh động thông qua lăng kính nghệ thuật của mình.

 

Bức tranh thể hiện theo chủ đề “em yêu biển đảo” với 6 nội dung gồm: thành phố biển đảo, lễ hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tài nguyên thiên nhiên biển đảo; môi trường biển đảo và ước mơ của em về biển đảo.
Ngoài hoạt động triển lãm, đây còn là dịp để các em nhỏ khắp mọi miền tổ quốc cùng nhau vẽ nên một bức tranh có chiều dài 75m, rộng 0,7m để kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

 

Đó là nơi các em thể hiện rung cảm của mình trước sự bao la của biển cả, về anh bộ đội đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, về những chuyến tàu đầy áp cá tôm như một sự bảo đảm cho ấm no, hạnh phúc.
Bức tranh thể hiện theo chủ đề “em yêu biển đảo” với 6 nội dung gồm: thành phố biển đảo, lễ hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tài nguyên thiên nhiên biển đảo; môi trường biển đảo và ước mơ của em về biển đảo.

 

Nơi đó còn là những ước mơ của các em về biển đảo mãi xanh trong, không bị ô nhiễm; ước mơ về tinh thần kiên trung, sẽ vượt hết những sóng gió từ biển khơi…
Qua đó các em thể hiện tình cảm của mình về biển cả, về anh bộ đội đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, về những chuyến tàu đầy áp cá tôm như một sự bảo đảm cho ấm no, hạnh phúc.

 

Trong từng nét cọ, nơi ánh mắt và cả tâm hồn đã quyện vào nội dung, các em đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong một bức tranh hoành tráng, thể hiện được cuộc sống đầy sinh động trên biển cả.
Nơi đó còn là những ước mơ của các em về biển đảo mãi xanh trong, không bị ô nhiễm; ước mơ về tinh thần kiên trung, sẽ vượt qua những sóng gió từ biển khơi…

 

Ngoài hoạt động triển lãm và vẽ tranh theo chủ đề, đây còn là dịp để hàng trăm em nhỏ thể hiện khả năng hội họa của mình thông qua hoạt động vẽ tự do.
Qua từng nét cọ, các em đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong bức tranh hoành tráng, thể hiện được cuộc sống đầy sinh động trên biển cả.

 

Ngoài hoạt động triển lãm và vẽ tranh theo chủ đề, đây còn là dịp để hàng trăm em nhỏ thể hiện khả năng hội họa của mình thông qua hoạt động vẽ tự do. Đây là những hoạt động hết sức đa dạng trong nội dung vẽ tự do này.
Ngoài hoạt động triển lãm và vẽ tranh theo chủ đề, đây còn là dịp để hàng trăm em nhỏ thể hiện khả năng hội họa của mình thông qua hoạt động vẽ tự do hết sức đa dạng...

 

 

 

 

 


H.Đ