Với 2 nhát dao đâm vào bụng, anh Võ Lê Quốc Vinh đã phải trải qua những tháng ngày đương đầu với tử thần...
Bọn chúng đến từ Ninh Thủy, Ninh Hòa. Lỗi do chúng gây ra, nhưng chúng lại đặt điều đòi bồi thường. Khi không được đáp ứng, chúng nổi máu côn đồ, lôi kéo đồng bọn đến trả thù, gây thương tích nặng cho người khác. Hành vi đó cần phải bị lên án và nghiêm trị.
Với 2 nhát dao đâm vào bụng, anh Võ Lê Quốc Vinh đã phải trải qua những tháng ngày đương đầu với tử thần. Tuy các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cứu được anh, nhưng anh phải chịu thương tật 72% vĩnh viễn.
Chiều 6-6-2009, anh Võ Lê Quốc Vinh, sinh 1986, trú 115/37 đường Phương Sài, TP. Nha Trang, lái xe của Công ty TNHH Hoàn Sinh, có trụ sở tại 591 Lê Hồng Phong, điều khiển ô tô 79D-6570 theo đường Lê Hồng Phong về trụ sở Công ty. Đi cùng anh Vinh còn có anh Phạm Hoài Văn, sinh 1984, trú 18 đồi Trại Thủy. Khi đến trước nhà 404, anh Vinh dừng xe bên đường xuống mua thuốc lá. Đang mua thuốc thì anh nghe tiếng “rầm” phía sau xe. Ngoái lại, anh thấy một chiếc xe máy chở 2 TN đang nằm sau ô tô. “Cái gì vậy? Mắt mũi các ông để đâu mà tung vào xe người ta đang đậu?”. Vừa nói anh vừa đỡ 2 TN dậy. Họ nhăn nhó nhìn chiếc xe máy bể đèn, bể phần nhựa phía trước rồi lên tiếng hách dịch: “Đ. mẹ, ai cho mày đậu xe kiểu này hả?”. Chúng còn chỉ mặt anh Vinh yêu cầu bỏ ra 400.000 đồng để sửa xe. Anh Vinh thấy lạ: “Chúng mày có đùa không đấy, đã tung vào xe người ta, chưa bắt đền là may lại còn giở giọng nước thượng. Trẻ con mà láo”. Nói vậy nhưng nhìn 2 tên mặt mày đỏ gay, dáng vẻ hung dữ, không biết chúng ở đâu, nên anh Vinh cũng ngần ngại. “Làm căng nay mai chúng trả thù cũng mệt”, anh nghĩ. Trong khi đó, 2 TN vẫn hùng hổ đòi riết: “Mau đưa tiền đây”. Anh Vinh bắt đầu thấy ngán nên xuống giọng: “Thôi chuyện chẳng may, mỗi bên chịu một nửa”. “Không được, phải đưa 400.000 đồng!”. Anh Vinh không đồng ý bỏ ra chỗ khác ngồi. Lúc đó 1 tên cầm điện thoại gọi đồng bọn. Khoảng 15 phút sau có 4 đứa đi trên 2 xe máy chạy tới. Tên TN ngã xe chỉ chỗ anh Vinh ngồi. Một trong 4 đứa mới đến đi lại chỗ anh Vinh cầm tay dắt đi và bảo “ra đây nói chuyện”. Anh Vinh không đi, hắn kẹp cổ anh. Anh hất tay ra, hắn tiếp tục kẹp cổ, đồng thời rút dao nhọn mang theo dí vào người khống chế. Lôi anh Vinh ra khỏi chỗ ngồi khoảng 5m, tên này hỏi: “Giờ mày muốn gì?”. Anh Vinh trả lời: “Thì cứ thả ra rồi nói”. Tay TN hô đồng bọn “nổ máy xe”. 3 tên nổ máy xe chờ sẵn, tên TN đang khống chế anh Vinh dùng dao nhọn đâm liền 2 nhát vào bụng làm anh ngã gục xuống đất. Gây án xong bọn chúng bỏ chạy. Anh Vinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, điều trị. Sau hơn 20 ngày vật lộn với tử thần, ngày 29-6-2009, Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận anh bị tỷ lệ thương tật 72% vĩnh viễn.
Vụ án xảy ra đã gây bức xúc trong dư luận. Các trinh sát và điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang đã tập trung xác minh và truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11-6-2009, các trinh sát và điều tra viên đã xác định: 2 TN đi xe máy tung vào xe anh Võ Lê Quốc Vinh là Phan Thanh Minh, sinh 1990, trú thôn Thủy Đầm và Huỳnh Văn Hiếu, sinh 1990, trú thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa. Chiếc xe chúng sử dụng có biển số 79R1-1174. Những tên được Minh và Hiếu gọi điện thoại đến gồm: Nguyễn Mùa (còn gọi là Long), sinh 1987, trú thôn Ngân Hà; Hà Tu Xuyên (còn gọi là Sôn), sinh 1992, trú thôn Bá Hà, xã Ninh Thủy; Nguyễn Tuấn (còn gọi là Tý ổi), sinh 1991, trú thôn Thạnh Danh, xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hòa. Đối tượng dùng dao nhọn trực tiếp đâm anh Vinh là tên Nguyễn Mùa.
Ngày 8-7-2008, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Mùa, Phan Thanh Minh, Huỳnh Văn Hiếu, Hà Tu Xuyên và Nguyễn Tuấn về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 104, Bộ Luật Hình sự. Ngày 13-7, ra quyết định và tiến hành bắt tạm giam Minh, Hiếu, Xuyên; cho Tuấn tại ngoại. Riêng Mùa đang bỏ trốn nên ngày 15-7-2009, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh truy nã trên toàn quốc.
Việc sớm làm rõ và bắt nhóm tội phạm gây thương tích cho anh Võ Lê Quốc Vinh của Công an TP. Nha Trang là một cố gắng lớn được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, dư luận rất mong Công an sớm bắt được tên thủ ác Nguyễn Mùa và pháp luật sẽ dành cho hắn sự trừng phạt đích đáng.
NGUYỄN XUÂN



