Vụ án xảy ra lúc 3 giờ ngày 4-6-2009. Cả khu phố đang ngủ say bỗng có tiếng ồn ào, la hét. Nhiều người dân đổ ra đường và chứng kiến vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên...
Thông thường trong một vụ án, nhất là loại án “Cố ý gây thương tích”, ngoài việc pháp luật trừng trị kẻ gây án, dư luận xã hội thường đứng về phía người bị hại. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp do hành vi trái pháp luật của người bị hại nên không những họ không tranh thủ được sự đồng tình của dư luận mà còn bị xã hội chê cười.
Vụ án xảy ra lúc 3 giờ ngày 4-6-2009. Cả khu phố đang ngủ say bỗng có tiếng ồn ào, la hét. Nhiều người dân đổ ra đường và chứng kiến vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên (TN). Nhóm gây án là một đôi nam nữ đi đường cùng 3, 4 TN chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ. Bị hại là nhóm TN thuê phòng tại nhà số 8, đường số 4, phường Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Khi nhận được tin, Công an phường (CAP) Phước Long đến hiện trường thì nhóm gây án đã bỏ chạy; một số TN trong nhóm bị hại đang đưa 2 TN bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
CAP Phước Long cho biết: Ngoài nhóm đối tượng gây án chưa xác minh được, nhóm đối tượng bị hại có mối quan hệ rất phức tạp. Nhóm này gồm nhiều TN ở các địa phương khác đến thuê phòng trọ như N. T. P., sinh 1987, thường trú 136 Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc - tạm trú tại 142/19, phường Vĩnh Nguyên; Lê Văn Giáp, sinh 1990, thường trú 21 Bế Văn Đàn, phường Phước Long; Phan Ngọc Duy, sinh 1984, thường trú 49/13/2 đường Núi Một, phường Phước Tiến - tạm trú 99/10 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên… nhưng đêm xảy ra vụ án, họ lại tụ tập khá đông tại nhà số 8 đường số 4. Đi sâu tìm hiểu, CAP Phước Long rõ thêm: Duy là bạn của P., P. là bạn của một cô gái khác. Bạn của P. thuê phòng tại nhà số 8, đường số 4. Đêm hôm đó P. đếùn ngủ với bạn. Lương Đức Hải, sinh 1990, thường trú ấp Suối Ông Bình, xã Hòa Nông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Tây Ninh, hiện đang thuê nhà tại đường Chế Lan Viên, phường Phước Long, là người đi đường bị Duy bắt cóc chở từ đường Dã Tượng đến chỗ xảy ra vụ án bằng xe đạp. Qua xác minh ban đầu được biết: Đêm 3-6, Phan Ngọc Duy đi nhậu với bạn ở Nha Trang, đến 3 giờ sáng 4-6 mới nhờ bạn chở về nơi tạm trú là 99/10 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên. Dọc đường, Duy bị Công an thổi còi vì đi chơi khuya, chạy xe quá tốc độ, nhưng nhờ bạn của Duy năn nỉ nên Công an tha. Khi Duy về chỗ tạm trú, bạn trở lại Nha Trang, do biết N. T. P đêm nay ngủ tại phòng trọ bạn gái ở số 8, đường số 4, nên Duy đi bộ đến chỗ ở của bạn. Trên đường đi, Duy gặp Lương Đức Hải đang đi xe đạp một mình. Chẳng quen biết gì nhưng Duy vẫn nhờ Hải chở đến đường số 4. Thấy Duy quá say, Hải sợ không giúp, Duy quậy nên Hải buộc phải chấp nhận. Khi đến đường Khúc Thừa Dụ, Phan Ngọc Duy gặp một đôi nam nữ đi chơi về bằng xe máy. Duy chặn xe, xin đi nhờ một đoạn đến đường số 4. Anh TN điều khiển xe máy hỏi: “Ông là ai mà chặn xe người ta giữa đêm khuya xin đi nhờ”? Lập tức anh TN bị Duy đấm vào mặt, Hải phải vào can ngăn, đôi nam nữ kia mới thoát nạn. Lương Đức Hải tiếp tục dùng xe đạp chở Duy về nhà số 8, đường số 4. Khi đến nơi, Duy gọi cửa, Lê Văn Giáp vừa ra mở thì bị một nhóm TN từ đâu ào tới dùng mã tấu, gạch đá tấn công. Phan Ngọc Duy bị đâm thủng phổi, còn Hải bị đối phương dùng gạch đập vào đầu gây thương tích. Cả 2 được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Sau khi vụ án xảy ra, CAP Phước Long lập hồ sơ ban đầu chuyển Công an TP. Nha Trang. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiến hành điều tra vụ án, quyết tâm truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dư luận ở phường Phước Long không mấy đồng tình về hành vi của Phan Ngọc Duy. Tuy anh ta là người bị hại, nhưng từ sau khi uốùng rượu với bạn ở Nha Trang đến khi bị gây thương tích, Duy không phải tay vừa. Dân gian có câu “quỷ dữ có thần lôi trị” là vậy.
LÊ CÔNG
