04:05, 10/05/2008

Thanh “lang ben” chuẩn bị hầu Tòa

Võ Quảng Hà (Hà “Lê”, sinh 1969, trú 40/1 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) vốn trước đây là đàn em của Phạm Chí Tin (Tin “Pales”)...

Thanh “Lang ben” (thứ hai từ phải sang) trong phiên tòa cưỡng đoạt tài sản.

Võ Quảng Hà (Hà “Lê”, sinh 1969, trú 40/1 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) vốn trước đây là đàn em của Phạm Chí Tin (Tin “Pales”). Sau khi Tin vào tù, Hà nhảy ra đầu tư kinh doanh vũ trường lôi kéo đàn em về tay mình, trong đó có cả Hạnh “Nhật” vốn được coi là một trùm xã hội đen ở Nha Trang cũng phải gọi Hà là “đại ca”. Có lần Hà cho đàn em đòi tiền Hạnh “Nhật”, Hạnh đã lấy lê đâm vào đùi mình tuyên bố chỉ có máu trả cho “đại ca” chứ không có tiền. Còn Đỗ Văn Thanh (Thanh “Lang ben”, sinh 1965, trú 15/43 Tân Trang, Nha Trang) thì lại là một ông “trùm” ở chợ Đầm, Nha Trang với hàng chục đàn em trong tay. Thanh vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang tuyên phạt 5 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” của các tài xế xe hàng và bà con tiểu thương ở chợ Đầm, Nha Trang thông qua tiền “đầu tấn và bến bãi”. Vụ án này nếu không được Công an tỉnh Khánh Hòa và Bộ Công an lập chuyên án triệt phá các băng nhóm xã hội đen ở Nha Trang thì không phát hiện ra Thanh và Hà đứng đằng sau vụ này vì đã có 2 đàn em nhận tội thay và đã lãnh án.

Hà Lê.

Số là, năm 2001, Hà đứng ra thuê vũ trường Lodge - Nha Trang để đầu tư kinh doanh. Nguyễn Chí Hoàn lúc này đang làm bảo vệ của vũ trường Hải Yến, Nha Trang. Hoàn thường đến Lodge chơi và gây gổ đánh nhau với khách trong sàn nhảy. Cho rằng Hoàn đến quậy phá, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Hà đã nhờ Thanh cho người tìm đánh Hoàn. Thanh đã sai các đàn em là Lê Hồng Chiến, Nguyễn Tấn Quý tập hợp một số đàn em nhiều lần đi tìm đánh Hoàn nhưng không gặp. Hoàn biết được việc trên nhưng vào đêm 16-9-2001 vẫn cùng Huỳnh Văn Hưng tiếp tục đến vũ trường Lodge quậy phá. Thế là, Hà gọi điện thoại báo cho Thanh, Thanh sai Chiến, Quý tập hợp các tên Võ Duy Ân, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Hồng Phúc, Đặng Quốc Huy, Trịnh Công Hải, Phạm Quang Trường Sơn, Trần Đức Hùng, Lê Minh Hải (Hải nẫu) tập trung tại chợ Đầm, Nha Trang chuẩn bị sẵn mã tấu để đi đến vũ trường Lodge đánh Hoàn. Sau đó Thanh đi lên vũ trường trước, còn nhóm của Chiến, Quý và đồng bọn đi lên sau. Tại thời điểm này, Hoàn và Hưng đã đi về lại vũ trường Hải Yến, do đó nhóm của Thanh không gặp được Hoàn ở vũ trường Lodge nên đi dọc theo đường Trần Phú hướng về phía vũ trường Hải Yến để tìm Hoàn. Khi cả nhóm đi đến trước cổng vũ trường Hải Yến thì gặp Hoàn chở Hưng cùng 2 tiếp viên ở vũ trường Hải Yến là Lý Thị Bông và Trần Thị Ngọc Yến đi trên một xe máy từ trong vũ trường Hải Yến ra. Lúc đó, cả nhóm đuổi đến ép xe của Hoàn vào lề đường, một số tên cầm lái ngồi giữ xe, còn Chiến, Quý, Phúc, Hải nẫu và một số tên khác lao vào dùng mã tấu đuổi chém Hoàn ngã gục xuống đường với tỷ lệ thương tật 31%, sau đó cả nhóm lên xe máy bỏ chạy về lại chợ Đầm gặp Thanh, báo đã chém được Hoàn. Thanh báo cho Hà biết việc đàn em của Thanh đã chém được Hoàn, đồng thời quay sang bảo nhóm của Chiến đi cất giấu mã tấu trong trụ sở đội bốc xếp của Thanh, còn dặn dò thêm nếu sau này có bị phát hiện ra đứa nào thì đứa đó nhận, không được khai ra mà bị chết chùm. Sau đó chỉ có Quý và Chiến ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình mà không khai ra các tên đồng bọn khác nên chỉ có Chiến và Quý bị đưa ra xét xử vào ngày 24-6-2005, đến khi Bộ Công an vào cuộc thì hành vi của Thanh và Hà mới bị “lộ tẩy”.

Hành vi này của Hà, Thanh và 6 đàn em còn lại (Hải nẫu và Phúc đã chết) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 104 Bộ Luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5 đến 15 năm tù.

TAND TP. Nha Trang sẽ mở phiên tòa xét xử vụ này vào ngày 15-5. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả phiên tòa.

HOÀNG VĂN