
Những ngày này, nhà thi đấu Trường Đại học Thông tin liên lạc luôn sáng đèn vào buổi tối. Đây là thời điểm các đội tham gia cuộc thi MiniRobocon đang tích cực hoàn thiện robot, chạy thử nghiệm… để tham gia cuộc thi sắp tới.
Những ngày này, nhà thi đấu Trường Đại học Thông tin liên lạc luôn sáng đèn vào buổi tối. Đây là thời điểm các đội tham gia cuộc thi MiniRobocon đang tích cực hoàn thiện robot, chạy thử nghiệm… để tham gia cuộc thi sắp tới.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang - thành viên Ban tổ chức cho biết: “Toàn trường có 21 đội tham gia, các đội đều hưởng ứng tích cực, nghiêm túc và thực sự tâm huyết. Phía nhà trường chỉ hỗ trợ một phần linh kiện cho các đội, còn tất cả do các em tự chế tạo, tìm kiếm. Do các em phải học ban ngày nên tranh thủ thời gian buổi tối để làm robot. Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích cho sinh viên, học viên mà còn khơi dậy được niềm đam mê sáng tạo nghiên cứu khoa học”.
![]() |
| Các đội của Trường Đại học Thông tin liên lạc chạy thử nghiệm robot |
Lấy ý tưởng từ con tàu HQ 505 trong sự kiện Gạc Ma 1988, những học viên lớp TH13, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thông tin liên lạc muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Học viên Huỳnh Quốc Đạt, đội trưởng đội 1A - HQ 505 cho biết: “Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương và luôn nhắc mình không được quên những người lính đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Chính vì vậy, đội đã quyết định đặt tên HQ 505. Được làm trong hơn 1 tháng, đến nay, robot của đội có thể hoạt động và thực hiện các thao tác kỹ thuật mang vật dụng”.
| Dự kiến cuộc thi MiniRobocon diễn ra từ ngày 23 đến 24-4; sau đêm chung kết sẽ tổ chức Techshow Nha Trang với nhiều hoạt động ý nghĩa như: đồng diễn robot; trình diễn các sản phẩm nghiên cứu khoa học tiêu biểu toàn tỉnh về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ... |
Được biết, toàn bộ robot tham gia cuộc thi hoàn toàn tự động. Các robot được lập trình sẵn và hoạt động theo nguyên tắc dò đường theo vạch kẻ. Vật liệu các robot hầu như được học viên, sinh viên tìm kiếm, chế tạo. Chi phí cho mỗi con robot hơn 1 triệu đồng. Học viên Nguyễn Hoàn Tiến - đội T179 cho hay, phần động cơ và một số linh kiện điện tử được đội đi tìm mua tại các cửa hàng. Nhiều bộ phận robot được thành viên trong đội tự tìm kiếm để làm như: khung robot, bóng đèn nhận tín hiệu, bộ phận thả đá…
Đại tá Nguyễn Văn Chính - Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần thứ 2 trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức. Năm nay, cuộc thi có 25 đội tham gia (21 đội của Trường Đại học Thông tin liên lạc, 4 đội của Trường Đại học Nha Trang); chủ đề của cuộc thi là: “Góp đá xây Trường Sa”, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, yêu biển, đảo quê hương cho học viên, sinh viên. Mỗi một robot trên hành trình xây dựng đảo chính là một viên đá mang nhiều kiến thức của các bạn sinh viên và chính những viên đá đó sẽ góp phần xây dựng Tổ quốc, xây dựng biển, đảo sau này. Đến thời điểm này, mọi công tác cho cuộc thi đã được chuẩn bị chu đáo.
MẠNH HÙNG





