20:09, 19/07/2026

Du khách quốc tế hòa vui cùng Festival Biển Khánh Hòa 2026

NHƯ THẢO - HỒNG NHUNG

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là nơi hội tụ những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… đặc sắc mà còn là điểm hẹn của bạn bè muôn nơi. Giữa dòng người nô nức vui hội là đông đảo du khách đến từ nhiều vùng đất, cùng hòa mình vào không khí sôi nổi, góp thêm những gam màu tươi vui, rộn ràng cho bức tranh lễ hội mùa hè nơi phố biển.

Lễ hội biển đa sắc màu, sôi động, ấn tượng

Bà Olga (Nga): Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Khánh Hòa và tình cờ được tham gia một lễ hội sôi động như thế này. Không khí lễ hội rộn ràng, tràn đầy sắc màu, âm nhạc… Tất cả tạo nên một không gian sôi động, gần gũi khiến tôi như hòa mình vào chung không khí sôi nổi, nhịp điệu rộn ràng với người dân địa phương. Với tôi, đây không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần mà còn là một trải nghiệm đặc biệt, mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ và đáng nhớ.

1
Bà Olga, du khách đến từ Moscow, Nga.

Bà Alina (Kazakhstan): Tôi đến Nha Trang vào đúng ngày khai mạc Festival Biển. Tôi đã ghé đến không gian “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè” để tham quan, mua sắm và thưởng thức các món đặc sản của địa phương. Tôi rất thích món chả giò tôm. Ngoài món ăn đa dạng, hương vị thơm ngon, bài trí đẹp mắt, tôi còn ấn tượng với sự thân thiện hiếu khách của người dân và nhân viên phục vụ. Ai cũng nở nụ cười chào đón, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.

3
Bà Alina trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Anh Yves (Thụy Sĩ): Đây là lần thứ 4 tôi quay trở lại Việt Nam cùng gia đình. Lần trở lại này đúng dịp Festival Biển, tôi và con gái đã có những trải nghiệm thú vị tại hội bài chòi. Tuy không hiểu tiếng Việt nhưng tôi cảm nhận những giai điệu rất hay. Âm nhạc giúp cho không gian nơi đây thêm sôi động và rất ấn tượng.

7
Anh Yves và con gái tham gia hội bài chòi.

Chị Sasha (Nga): Lần đầu du lịch đến Khánh Hòa, tôi và con trai rất thích không khí mùa hè ở đây, đặc biệt là được tắm biển Nha Trang. Đến với lễ hội biển, chúng tôi có nhiều trải nghiệm thú vị, chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm, đặc biệt là với những chiếc diều rực rỡ sắc màu bay trên bầu trời.

6
Chị Sasha và con trai chụp hình lưu niệm với chiếc diều hình cá voi khổng lồ.

Chị Suliana Revo (Vanuatu): Lần đầu tiên tham gia một lễ hội hoành tráng như vậy, nhóm sinh viên chúng tôi đều rất vui, háo hức và hãnh diện khi được là một phần của lễ hội. Đoàn sinh viên chúng tôi tham gia biểu diễn âm nhạc, diễu hành trong trang phục truyền thống của quốc đảo Vanuatu. Nha Trang - Khánh Hòa là điểm du lịch biển lý tưởng, nhiều bãi tắm xinh đẹp. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 được tổ chức chuyên nghiệp với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn, thu hút đông người dân và du khách.

8
Chị Suliana Revo (thứ 2 bên trái) cùng nhóm bạn đến từ quốc đảo Vanuatu.

Hẹn gặp lại Khánh Hòa

Anh Karol Rajewski (Đức): Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 thật ấn tượng, có nhiều hoạt động để xem và trải nghiệm. Tôi thích Nha Trang bởi thời tiết thuận lợi và bãi biển đẹp. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi động, đặc biệt là lễ hội biển. Trước khi đến đây, tôi có tìm kiếm thông tin trên Google và biết sẽ có Festival Biển Khánh Hòa nhưng không ngờ lại hoành tráng đến vậy. Tôi đặc biệt ấn tượng với Lễ hội Carnival - Diễu hành xe hoa cùng các chương trình biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật đường phố sống động. Đây là trải nghiệm chưa từng có, khi trở về tôi sẽ giới thiệu với các bạn rằng Khánh Hòa là một điểm đến tuyệt đẹp, không chỉ có biển xanh, cát trắng nên thơ, nhiều danh lam thắng cảnh mà còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, hoạt động vui chơi, giải trí vô cùng phong phú, hấp dẫn.

4
Anh Karol Rajewski, sinh viên người Đức.

Bà Aida (Armenia): Tôi rất vui vì mình đến đúng vào dịp Festival Biển Khánh Hòa. Tôi đã quay nhiều video về không gian văn hóa độc đáo… để giới thiệu cho người thân và bạn bè ở quê nhà. Đây là trải nghiệm mới mẻ, giúp tôi hiểu thêm về văn hóa truyền thống Việt Nam.

9
Bà Aida chụp hình lưu niệm với các nghệ nhân.

Bà Swetlana (Belarus): Không khí lễ hội rộn ràng khắp nơi, các màn biểu diễn hoành tráng khiến chúng tôi như bị cuốn theo. Với tôi, đây là một trong những lễ hội đặc sắc. Thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội trải nghiệm sự kiện ấn tượng như vậy. Khi trở về, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè và người thân về Khánh Hòa, về Việt Nam xinh đẹp và sôi động. Gia đình chúng tôi dự định sẽ quay lại Khánh Hòa du lịch vào năm sau.

2
Bà Swetlana ghi lại kỷ niệm cùng sắc màu trống hội.

Chị Adele (Nga): Tôi thật sự ấn tượng với những chiếc diều không lồ đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời tại lễ hội thả diều ở Công viên Thanh Niên. Tôi từng tham gia một số lễ hội diều nhưng kích thước các con diều ở lễ hội này lớn hơn nhiều. Trước khi đến đây, tôi đã xem một đoạn video giới thiệu lễ hội thả diều này và tôi cảm thấy thích thú như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Chính vì thế, chúng tôi quyết định đến đây để được chiêm ngưỡng tận mắt những con diều khổng lồ. Chuyến du lịch rất vui và chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Khánh Hòa.

5
Chị Adele (ngoài cùng bên phải) cho biết sẽ quay trở lại Nha Trang - Khánh Hòa.
NHƯ THẢO - HỒNG NHUNG