11:09, 23/09/2015

Trung thu sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Còn vài ngày nữa mới đến tết Trung thu, nhưng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã sớm được đón một cái tết Trung thu giản dị, đầm ấm và hạnh phúc. Đó chính là nhờ những tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Còn vài ngày nữa mới đến tết Trung thu, nhưng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã sớm được đón một cái tết Trung thu giản dị, đầm ấm và hạnh phúc. Đó chính là nhờ những tấm lòng nhân ái trong xã hội.


Đối với những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được đón tết Trung thu là cả một ước mơ. Có những em chưa bao giờ biết đến hương vị của bánh Trung thu, không bao giờ nghĩ tới việc có được một cái lồng đèn để đón hội trăng rằm. Thấu hiểu những hoàn cảnh đó, những ngày gần đây, có rất nhiều nhóm công tác xã hội đã tìm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức tết Trung thu cho các em.

 

Các em nhỏ ở chùa Thanh Sơn có một mùa Trung thu đầm ấm
Các em nhỏ ở chùa Thanh Sơn có một mùa Trung thu đầm ấm


Tuy còn cả tuần nữa mới đến đêm hội trăng rằm nhưng từ ngày 19-9, Nhóm thiện nguyện Hương Từ (TP. Hồ Chí Minh) đã lặn lội gần 500km đến xã Suối Cát, huyện Cam Lâm để tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Đây lần thứ 2 các thành viên của nhóm đem đến cho những trẻ em nghèo nơi đây một cái tết Trung thu vui vẻ, đủ đầy. Hơn 600 phần quà với kẹo, bánh, lồng đèn và hơn 1.000 cuốn sách đã mang đến cho các em những niềm vui nho nhỏ. Chị Hồ Thị Thu Anh - đại diện Nhóm thiện nguyện Hương Từ cho biết: “Lần nào đến đây, các thành viên trong nhóm cũng có nhiều cảm xúc. Một chiếc lồng đèn, một cái bánh Trung thu hay một hộp sữa... tuy không thể thắp sáng cho các em cả mùa Trung thu nhưng đó là trái tim yêu thương của tất cả các thành viên trong nhóm gởi tặng đến các em”.

 

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát: Mỗi phần quà là cả tấm lòng của xã hội dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để trẻ em vùng sâu, vùng xa có thêm niềm vui. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng những phần quà Trung thu đã làm ấm lòng các em nhỏ vùng cao.

Không chỉ được nhận quà, các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các thành viên của nhóm thiện nguyện biểu diễn. Những hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội trẻ trung, mới lạ được các em chăm chú đón xem. Em Cao Thị Triết (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Khánh Hòa JeJu) bày tỏ: “Mấy ngày nay, biết có các anh chị, cô chú ở TP. Hồ Chí Minh ra tổ chức Trung thu nên chúng em mong lắm! Với em, Trung thu năm nay là vui nhất, vì được gặp chị Hằng Nga, chú Cuội và còn được nhận quà nữa”. Có mặt tại chương trình, cô Võ Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Hòa JeJu xúc động nói: “Với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như ở xã Suối Cát, có được một cái tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa là điều các em luôn mong đợi. Chỉ có những tấm lòng nhân ái trong xã hội mới giúp cho các em có những niềm vui như thế trong ngày hội trăng rằm...”.


Cũng có những tình cảm đặc biệt với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ngày 20-9, các bạn trẻ của Nhóm nhiếp ảnh Camera Tinh Tế Nha Trang đã tổ chức chương trình Trung thu “Yêu thương không khoảng cách” cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn ở chùa Thanh Sơn, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Ngoài những phần quà, các em còn được các thành viên của nhóm mang đến những tiết mục văn nghệ, những trò chơi tập thể vui nhộn. Anh Văn Ngọc Duy - Đại diện Nhóm nhiếp ảnh Camera Tinh Tế Nha Trang cho biết: “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho các em. Đây là chương trình từ thiện đầu tiên do nhóm tổ chức sau gần một năm thành lập. Hoạt động này được tài trợ và đóng góp bởi các nhà hảo tâm cùng các thành viên trong nhóm với mong muốn các em nhỏ có một cái tết Trung thu đủ đầy”.


Đình Lâm