08:01, 08/01/2012

Cả nhà lo chuẩn bị Tết

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền, thế nhưng không khí chuẩn bị Tết đã lan tỏa trong từng gia đình. Một năm “cày cục” vất vả, Tết là dịp để mọi người xả hơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy vậy, khoản mua sắm là khâu mọi người…

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền, thế nhưng không khí chuẩn bị Tết đã lan tỏa trong từng gia đình. Một năm “cày cục” vất vả, Tết là dịp để mọi người xả hơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy vậy, khoản mua sắm là khâu mọi người… ngán nhất vì có rất nhiều thứ không chi không được: quà biếu, thực phẩm Tết, áo quần mới…

. Vợ chồng trẻ tất bật lo Tết

Vừa mới cưới nhau hơn 2 tháng, chưa trả nợ xong, giờ vợ chồng Hải Minh - Anh Thư (Nha Trang) lại phải lo Tết. Tết này là Tết đầu tiên hai người được… “nhốt” chung một nhà nên có nhiều điều phải lo. Do đều là dân nhập cư, tuy mới về “ra mắt” hai bên từ ngày cưới nhưng Tết này họ vẫn phải “chạy sô” ăn Tết: từ 28 Tết đến mùng 2 về quê nội ở Thái Bình; từ mùng 3 đến mùng 6 về quê ngoại ở Nghệ An. Anh Thư tâm sự: “Riêng tiền mua vé đã “ngốn” hết của hai vợ chồng một khoản đáng kể. Vợ chồng mình đều là công chức nhà nước, tính hết các khoản lương, thưởng của hai đứa cũng chỉ gần 10 triệu đồng. Vậy mà có bao nhiêu thứ phải chi: quà Tết cho hai bên nội, ngoại; quà Tết cho những chỗ thân tình, tiền lì xì… Về quê ăn Tết thì vui nhưng… tốn kém quá!”. Riêng Hải Minh lại có nỗi lo khác: gặp gỡ bạn cũ. Trong đám bạn cũ chỉ có mỗi Minh là lập nghiệp ở xa, vì vậy mỗi lần anh về quê, bạn bè thường có cớ để tụ tập và… nhậu! Nhậu ở nhà thì chỉ tốn tiền bia, nhậu ở quán lại càng mau… “cháy” túi! Riêng khoản này, anh phải thương lượng, thỏa thuận với bà xã cho anh được để dành “ngân sách” để tiếp bạn.

Với vợ chồng Thanh - Ngân (Hòn Rớ, Nha Trang), tuy ở chung với bố mẹ nhưng đôi bạn trẻ vẫn có nhiều thứ để lo, nhất là Ngân, cô con dâu trưởng. Từ đầu tháng Chạp, mẹ chồng Ngân đã đưa cho cô một cái “list” gồm những thứ cần mua với “phương thức thanh toán” bố mẹ chồng góp một nửa, vợ chồng Ngân một nửa. Tuy nhiên, với vợ chồng Ngân, “một nửa” này cũng là một khoản khá tốn kém. Đó là chưa kể, Ngân còn phải lo cho bên gia đình mình. Ngân chia sẻ: “Tết năm nay là Tết đầu tiên mình làm dâu, do đó mọi việc đều phải chu toàn, chu đáo. Từ ngày có gia đình, mình trở nên tiết kiệm hơn. Tết này, vợ chồng mình phải lo nhiều thứ, do đó khi mua sắm, mình cân nhắc rất kỹ chứ không “vung” tiền bừa bãi như trước”.

Cả nhà cùng quây quần gói bánh chưng ngày Tết.
Cả nhà cùng quây quần gói bánh chưng ngày Tết.

Vợ chồng son dù sao cũng đơn giản hơn, còn đối với những cặp vợ chồng có con nhỏ, họ càng tất bật hơn trong dịp Tết. Tết năm nay được nghỉ sớm, nghỉ lâu, trong khi hai vợ chồng anh Lãng - chị Hương (khu tập thể đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) đều làm công nhân, mãi đến 28 Tết mới được nghỉ thì 2 đứa con của anh chị (đang học mẫu giáo) lại được nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp. Nội ngoại 2 bên đều lớn tuổi, không thể nhờ cậy được, anh chị phải mang con đi gửi ở trường mầm non tư thục có dịch vụ trông trẻ những ngày giáp Tết với giá 90.000 đồng/ngày. Tính sơ sơ, khoản “giữ trẻ” phát sinh này đã ngốn mất của vợ chồng anh Lãng gần 2 triệu đồng. Rút kinh nghiệm mấy năm trước, năm nay chị Hương tranh thủ những ngày nghỉ đi sắm Tết trước. “Mọi năm, tui cứ chờ được nghỉ hẳn mới đi mua quần áo, thực phẩm…, vừa mệt vừa không chọn được thứ ưng ý. Năm nay, tui lên lịch hẳn hoi, mua món gì trước, món gì sau, còn mấy ngày giáp Tết vừa lo cho bọn trẻ vừa tranh thủ làm việc nhà, như thế đỡ vất vả hơn.” - chị Hương nói.

. Cả nhà vui đón Tết

Nhận được tin cả nhà anh con trai cả bên Mỹ năm nay sẽ về quê ăn Tết, vợ chồng ông Thanh (đường Ngô Gia Tự) vui… hơn Tết. Ông Thanh thuê thợ quét vôi mới cho ngôi nhà sáng sủa hơn; mua sắm thêm những vật dụng cần thiết. Ông bảo, đã gần 5 năm rồi, bọn trẻ bên đó mới về quê ăn Tết. Mấy năm trước, 2 đứa cháu nội của ông còn đi học nên không về được; năm nay chúng nó đã tốt nghiệp đại học, đang chờ xin việc nên tranh thủ khoản thời gian này, cả nhà cùng về Việt Nam đón Tết. Vợ chồng ông Thanh còn phân công công việc cụ thể cho các con, mỗi người một việc để làm sao cả nhà có một cái Tết vui nhất, đầy đủ nhất. Ông Thanh tâm sự, đối với những người già như vợ chồng ông, không biết còn đón được bao nhiêu cái Tết nữa nên mỗi lần đến Tết, thấy con cháu sum họp đông đủ, đó là niềm vui và hạnh phúc nhất của ông bà.

Trong mắt nhiều người, sắm Tết bây giờ đơn giản hơn, bởi hàng hóa nhiều, dịch vụ phong phú, muốn mua thứ gì có thứ nấy, vô cùng tiện lợi. Nhưng ở thôn quê, nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng, bánh tét, làm bánh mứt… ngày Tết. Gia đình bà Hai (xã Vĩnh Trung, Nha Trang) Tết năm nào cũng đông vui như hội. Mấy năm nay, nhiều nhà trong xóm đặt mua bánh chưng, bánh tét cho tiện, vì thế những ngày Tết, vùng quê này thiếu hẳn cảnh nhà nhà nổi lửa nấu bánh. Thấy vậy, bà Hai nhận lời gói bánh tét cho mấy nhà trong xóm. Cứ đến 27 tháng Chạp, mọi người lục tục kéo đến nhà bà phụ giúp gói bánh, tụ tập quanh bếp, hát hò suốt đêm. Bà Hai bảo, già rồi nên cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng đến Tết mà không gói bánh, bà cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, cảm giác buồn không chịu được. “Ăn uống có bao nhiêu đâu, chủ yếu là mình làm cho lớp trẻ không quên những phong tục truyền thống của ông bà trong dịp Tết cổ truyền” - bà Hai tâm sự. Những lúc như thế, nhìn đám trẻ tụ tập vui vẻ, những người già trong xóm cũng thấy ấm lòng. Dường như, Tết là dịp để mọi người, mọi nhà thấy gần nhau hơn…

HẢI NGUYỆT