10:12, 27/12/2011

Người phụ nữ có duyên với công tác dân số

Biết là không có lương, nhưng sau khi nghỉ dạy học sớm vì sức khỏe, chị Nguyễn Thị Mai, ở tổ 7, phường Phương Sài, TP. Nha Trang vẫn tình nguyện làm cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình. Với chị, làm tốt công việc này sẽ giúp nhiều phụ nữ trong tổ sinh ít con và từ đó họ sẽ có cuộc sống chất lượng hơn.

Biết là không có lương, nhưng sau khi nghỉ dạy học sớm vì sức khỏe, chị Nguyễn Thị Mai, ở tổ 7, phường Phương Sài, TP. Nha Trang vẫn tình nguyện làm cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Với chị, làm tốt công việc này sẽ giúp nhiều phụ nữ trong tổ sinh ít con và từ đó họ sẽ có cuộc sống chất lượng hơn.

Tổ dân phố 7 - phường Phương Sài 7 năm nay giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa và tổ dân phố không có người sinh con thứ 3. Có được thành công này là nhờ một phần đóng góp công sức của chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai sinh năm 1957, từng theo nghề “gõ đầu trẻ” được 15 năm. Nhưng do sức khỏe yếu, không đứng lớp lâu được, nên chị nghỉ dạy sớm để ở nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng, ở nhà được một thời gian, được chị Trần Thị Thu Hà, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ phường mời làm cộng tác viên DS-KHHGĐ tại tổ dân phố nơi chị sinh sống, chị nhận lời ngay. “Ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng sau một thời gian được chị Hà hướng dẫn, tham gia các lớp tập huấn, tôi bắt đầu quen dần công việc. Tuy có vất vả nhưng làm lâu sẽ tìm thấy được niềm vui trong công việc” - chị Mai cho biết.

Chị Mai bắt đầu công việc bằng cách theo dõi trong tổ dân phố xem gia đình nào chuyển đi, gia đình nào vừa chuyển đến sinh sống, hỏi thăm phụ nữ nào đã sinh được 2 con, phụ nữ nào mới sinh 1 con, trẻ em nhà nào bị suy dinh dưỡng, chị em nào đang thực hiện KHHGĐ bằng biện pháp gì… Sau đó chị tổng hợp, lên kế hoạch tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho từng nhà có nhu cầu vào ngày 20 mỗi tháng. Tuy nhiên, chị Mai cho biết, trong quá trình làm việc, chị đã gặp sự phản ứng của không ít phụ nữ, có người tỏ vẻ khó chịu, có người nói những lời khó nghe khi chị đến nhà tuyên truyền, vận động sinh đẻ có kế hoạch. Những lúc bị gia đình nào phản ứng mạnh, chị đành phải quay về để hôm sau tới vận động, thuyết phục lần nữa. Lâu dần trong tổ dân phố 7, gần như phụ nữ nào cũng biết chị, người hiểu thì bảo chị chịu khó, nhiệt tình, người không hiểu thì bảo chị tò mò, nhiều chuyện vì thấy ai mang thai cũng hỏi, xen vào chuyện riêng tư của gia đình người khác! Chị Mai tâm sự: “Nhưng không phải vì thế mà tôi nản, làm việc này phải xác định được mục đích ngay từ đầu, đó là giúp được nhiều chị em, nhất là chị em nghèo nhận thức được vấn đề, sinh đẻ ít lại, cuộc sống đỡ vất vả hơn…”.

Chị Mai (bên trái) hướng dẫn cho một phụ nữ trong tổ dân phố 7 cách sử dụng thuốc ngừa thai.
Chị Mai (bên trái) hướng dẫn cho một phụ nữ trong tổ dân phố 7 cách sử dụng thuốc ngừa thai.

Ở tổ dân phố 7, đa số phụ nữ đều làm công nhân và buôn bán nhỏ, nên nhận thức về vấn đề thực hiện KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Đây là một khó khăn trong công tác vận động. Nhưng đến nay, đã 3 năm tổ không có phụ nữ nào sinh con thứ 3. Toàn tổ có 242 hộ, 968 khẩu, 114 phụ nữ có chồng. Đa số các chị đều thực hiện tốt việc sinh đẻ có kế hoạch. Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ em bị suy dinh dưỡng, KHHGĐ năm nào cũng đạt và vượt so với kế hoạch. Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ của phường. Từ đầu năm đến nay, tỷ suất sinh toàn phường giảm còn 11‰, không có phụ nữ nào sinh con thứ 3 trở lên. Nhận thức của người dân phường Phương Sài nói chung và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng được nâng lên một bước. Chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể, trẻ em nhờ thế cũng được nuôi dạy chu đáo và có cơ hội phát triển hơn.

Người dân thực hiện tốt KHHGĐ, chất lượng cuộc sống nâng cao đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ, thầm lặng của những người cộng tác viên DS-KHHGĐ tận tụy như chị Mai…

MINH THIẾT