10:12, 25/12/2011

Mùa Giáng sinh an lành

Đêm Noel, không khí Giáng sinh ngập tràn khắp phố phường, ngõ hẻm ở Nha Trang. Các hang đá tái hiện cảnh Chúa Giêsu ra đời, máng cỏ, cây thông…

Đêm Noel, không khí Giáng sinh ngập tràn khắp phố phường, ngõ hẻm ở Nha Trang. Các hang đá tái hiện cảnh Chúa Giêsu ra đời, máng cỏ, cây thông… được trang hoàng lộng lẫy. Người người tấp nập đến các nhà thờ, khu vui chơi giải trí mừng đón Noel… Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của giáo dân mà đã trở thành dịp vui chơi của mọi người…

Khắp các dãy phố đều rực lên sắc đỏ với ông già Noel; sắc bạc, ánh kim của băng tuyết, nhiều tòa nhà trang hoàng cây thông, con tuần lộc, ông già Tuyết… Chị Phạm Thị Hồng Thanh (đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên) chia sẻ: “Tuy không theo tôn giáo nào, nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh về, cả gia đình tôi đều chọn điểm nhà thờ Núi để đón Noel. Trước đó, tôi còn tìm mua những món quà ý nghĩa để tặng người thân trong gia đình và bạn bè. Theo tôi, lễ Giáng sinh là dịp để mình thể hiện tình yêu thương đối với người được nhận quà. Thật ấm áp khi đến dịp lễ Giáng sinh, mọi người lại trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Tôi thấy, giờ đây, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của bà con giáo dân mà đã trở thành ngày hội chung của mọi người”.

“Ông già Noel” tặng quà cho trẻ em nhân dịp Giáng sinh.

Không chỉ trang hoàng lộng lẫy tại các nhà thờ, ngay ở những khách sạn, nhà hàng… cũng đều lung linh ánh đèn màu với khung cảnh thu nhỏ của hang đá, máng cỏ. Tại các trục đường trung tâm cũng kết đèn màu rực rỡ, khiến không khí Noel năm nay càng thêm phấn chấn. Ở một số khách sạn, điểm vui chơi giải trí, lượng người đến vui đón Giáng sinh đông hẳn. Rất nhiều em nhỏ xúng xính trong bộ đồ “ông già Noel”, trông thật ngộ nghĩnh. Ông Nguyễn Hữu Anh - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chánh Tòa cho biết: “Để trang hoàng nhà thờ đẹp như đêm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị trước cả tuần lễ. Vào những ngày lễ trọng đại này, còn có nhiều hoạt động xuất phát từ tâm nguyện trong mỗi giáo dân như: Tặng quà, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ khó khăn, thể hiện tình bác ái, sống tốt đời đẹp đạo và mang lại một niềm vui nho nhỏ cho bà con nhân dân. Trong những năm qua, tuy đời sống của bà con giáo dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “lương giáo như một”, các hộ gia đình Công giáo đều tự nguyện đăng ký cam kết xây dựng gia đình theo chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cộng đồng giáo dân đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia tất cả các phong trào mà chính quyền địa phương tổ chức, phát động. Ngoài ra, hàng tháng, các chức sắc còn thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tới giáo dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp giáo dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật. Đặc biệt, trong đời sống, bà con giáo dân luôn có tinh thần đoàn kết, gắn bó với bà con lối xóm, dù là người theo đạo hay không theo đạo”.

Ông Trần Vạn Giã - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh hiện có khoảng 120.000 giáo dân. Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời luôn thực hiện tốt đường hướng “sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, cùng nhân dân trong tỉnh đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”.

Mùa Giáng sinh an lành đã về. Trên mọi miền đất nước cũng đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc Công giáo và Tin lành; đồng thời chúc mừng các xứ đạo, họ đạo và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

VĂN GIANG