03:10, 17/10/2011

“Mái ấm” của tuổi già neo đơn

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng tại Nhà Dưỡng lão và an dưỡng - NDL-AD - (thuộc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh - số 3 Thủy Xưởng, TP. Nha Trang),...

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng tại Nhà Dưỡng lão và an dưỡng - NDL-AD - (thuộc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh - số 3 Thủy Xưởng, TP. Nha Trang), các cụ luôn được sống trong tình thương, sự quan tâm sẻ chia, chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên nơi đây. Với các cụ, nơi đây đã trở thành mái ấm thứ hai, bởi ở đây các cụ đã tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc cho quãng đời còn lại.

Nhiều lần đến NDL-AD, chúng tôi luôn cảm nhận được niềm vui trên từng khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của các cụ ông, cụ bà là người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. các cụ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, tận tình, chu đáo từ miếng ăn, nước uống, giấc ngủ… của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây. Chính sự quan tâm ấy đã phần nào an ủi, động viên các cụ quên đi những mất mát, đau thương phải trải qua. Ông Lê Khắc Lang - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh cho biết: “Mỗi cụ một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng về sinh sống ở NDL-AD, chúng tôi luôn xem các cụ là ông bà, cha mẹ của mình. Cuộc đời của các cụ đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được hưởng niềm hạnh phúc sống trong tự do, độc lập. Công ơn của các cụ là vô hạn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tự dặn với lòng mình rằng, cần phải tận tình chăm sóc để có thể bù đắp phần nào công ơn của các cụ…”. Hiện nay, NDL-AD đang nuôi dưỡng và chăm sóc 19 cụ; người ít tuổi nhất là 66, người cao tuổi nhất 92 tuổi. Các cụ đều là những người có công với cách mạng, gặp hoàn cảnh neo đơn không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng khi tuổi đã xế chiều nên được các địa phương chuyển vào đây chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vào các dịp lễ, Tết, các cụ ở Nhà Dưỡng lão và an dưỡng luôn được lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà, động viên các cụ sống vui, sống khỏe.

Đã 92 tuổi nhưng cụ ông Lê Bổng vẫn rất minh mẫn. Trò chuyện với cụ, chúng tôi mới thấy được niềm vui và hạnh phúc của cụ khi được về ở nơi đây. Cụ Bổng chia sẻ: “Tôi vào đây đã 7 năm. Sống ở trong này, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các anh chị nhân viên từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến những khi trái gió, trở trời”. Điều đặc biệt ở cụ Bổng là tuy tuổi cao, sức yếu nhưng ngày nào cụ cũng đọc sách, báo, xem thời sự và học tiếng Anh để rèn luyện trí não. Mỗi ngày cụ đều dành khoảng 5 giờ để tập dưỡng sinh. Chính nhờ lối sống, sinh hoạt đều đặn, có khoa học như vậy, từ ngày vào ở NDL-AD đến nay, cụ chưa một lần bị đau ốm. Rời phòng cụ Bổng, chúng tôi ghé thăm phòng cụ Hoàng Thị Dung (64 tuổi) khi trong phòng đang rôm rả tiếng cười vui của các cụ bà. Tham gia cuộc vui ấy, chúng tôi được các cụ hát cho nghe những làn điệu dân ca quan họ, những bài hát về cách mạng, rồi được nghe kể về tuổi trẻ của các cụ khi tham gia hoạt động cách mạng. Cụ Dung cho biết: “Từ ngày vào sinh hoạt ở đây, tôi như gặp lại những người bạn cùng thời gian khổ, được cùng nhau trò chuyện, ôn lại kỷ niệm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Ở đây, phòng nào cũng có ti vi để chúng tôi giải trí, theo dõi tin tức thời sự. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà của lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; được giao lưu, tọa đàm, tham quan các điểm di tích lịch sử, khu du lịch trong tỉnh… Sống ở đây, chúng tôi thấy thoải mái và rất yên tâm, nơi đây thật sự là mái nhà nghĩa tình để chúng tôi sống quãng đời còn lại”.

Ông Lê Khắc Lang cho biết thêm: “Những năm qua, nhờ luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nên đời sống của các cụ ở NDL-AD được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động chăm sóc y tế, dinh dưỡng, đời sống tinh thần cho các cụ được chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó, Trung tâm còn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp như: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Tâm Hương, đặc biệt là sự quan tâm chu đáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hàng tháng, Bệnh viện đều cử bác sĩ đến khám sức khỏe và cấp thuốc cho các cụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu thốn máy trợ giúp để phục vụ nhu cầu vật lý trị liệu; thiếu các bộ chuyên môn sâu về y tế để chăm sóc sức khỏe cho các cụ; nguồn kinh phí hoạt động còn thấp nên đã ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc các cụ…”.

Tuy còn khó khăn, nhưng với những việc đã làm được, NDL-AD tỉnh đã trở thành mái ấm thứ hai giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích lúc tuổi già.

VĂN GIANG