Lúc 21 giờ ngày 15-1, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tổ dân phố 18, phường Vĩnh Thọ (Nha Trang). Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 21 căn nhà...
|
| Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, động viên người bị nạn. |
Lúc 21 giờ ngày 15-1, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tổ dân phố 18, phường Vĩnh Thọ (Nha Trang). Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 21 căn nhà, nhiều người dân gần như chết lặng vì tuyệt vọng khi toàn bộ gia sản của họ chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống tro tàn…
° NGỌN LỬA OAN NGHIỆT
Theo nhiều người dân xóm chài có mặt tại hiện trường lúc vụ cháy xảy ra, ngọn lửa phát sinh từ căn gác gỗ của gia đình chị Phan Thị Hoa (nhà ngay mặt tiền của con hẻm từ đường Tháp Bà vào xóm). Dù trời đang mưa, nhưng những cơn gió giật mạnh hút qua những con hẻm nhỏ giữa các nhà dân đã làm ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra cả xóm. Anh Nguyễn Văn Trưng (38 tuổi, nhà liền kề nơi phát hỏa) đứng bên đống đổ nát, khuôn mặt lấm lem vì bụi than vẫn chưa hết vẻ thất thần: “Lúc đó khoảng gần 9 giờ tối, vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ chuẩn bị đi ngủ sớm để sáng mai chạy chợ như thường lệ, thì bất ngờ nghe tiếng kêu “cháy… cháy…!” của nhiều bà con ở phía ngoài. Tôi vừa bước ra cửa đã nhìn thấy khói ngùn ngụt, ngọn lửa bắt đầu bốc cao nên tôi chỉ biết chạy thộc vào nhà, hối thúc vợ ôm hai đứa nhỏ thoát ra ngoài. Tôi quay vào dắt chiếc xe máy ra hẻm thì lửa đã lan nhanh sang vách ván nhà tôi và nhiều nhà khác trong xóm”. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, gần chục căn nhà của những hộ dân nằm gần con hẻm đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tiếp đến, ngọn lửa theo chiều gió hút qua những con hẻm nhỏ, lan sang khu vực phía sau, tiếp tục hoành hành và thiêu rụi thêm hơn 10 nhà dân.
Đúng 21 giờ đêm hôm đó, trực ban tác chiến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân qua điện thoại, lập tức Ban Chỉ huy đơn vị điều động 3 xe chữa cháy, 2 máy bơm nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ xuất quân nhanh chóng đến hiện trường. Do đặc thù cấu trúc nhà ở khu vực này hầu hết là vách ván, mái tole, nằm chen chúc; ngoài con hẻm chính rộng 3m từ đường Tháp Bà vào xóm, những con hẻm trong khu vực này đều rất hẹp (chưa đầy 1m), nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, hầu hết các hộ dân nơi đây làm nghề đánh bắt hải sản bằng ghe, thuyền nên không ít nhà dự trữ dầu diezen nên càng làm ngọn lửa bùng phát mạnh và trở nên khó khống chế. Trước tình hình đó, ngoài việc tăng cường thêm 2 xe chữa cháy, Thượng tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC phải huy động thêm lực lượng PCCC chuyên nghiệp từ chợ Đầm sang phối hợp để bao vây ngọn lửa. Đại tá Trần Quang Họa - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực hỏa hoạn. Sau hơn một tiếng đồng hồ vất vả vật lộn với “bà Hỏa”, hơn 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.
Tuy không có thiệt hại về người, nhưng 21 căn nhà của người dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn nhà liền kề hiện trường vụ cháy bị hư hỏng nhẹ; hiện chưa thể thống kê về mức thiệt hại. Ngay sáng sớm 16-1, lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, điều tra tỉ mỉ nhằm nhanh chóng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.
° NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TUYỆT VỌNG…
Sáng 16-1, những người dân mặt lấm lem tro bụi đang cố đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm những gì còn sót lại. Bà Nguyễn Thị Sung, gần 80 tuổi, nhà sát vách nơi ngọn lửa phát ra, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi vừa bán 2 lô đất, cộng với số tiền đền bù được gần 300 triệu đồng, vừa mới sắm 1 cây vàng, số còn lại bỏ trong tủ để dành cất nhà bên khu tái định cư và lo cho thằng con ăn học, nhưng giờ thì hết thật rồi…!”. Nói đến đây bà xịu xuống vì bệnh cao huyết áp. Anh Bùi Văn Tiền (21 tuổi, con trai bà Sung, đang học năm 2 Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin) vội vàng đỡ mẹ, tiếp lời: “Mẹ tôi bị bệnh tai biến và thấp khớp. Tối qua, khi tôi đang ở nhà hàng xóm chơi, nghe hô cháy liền hốt hoảng chạy về nhà thì thấy mẹ đang cố bò lên gác để lấy tiền và vàng trong khi mái tôn phía trên sắp sập xuống. Tôi chỉ kịp cứu mẹ và mang bình ga ra ngoài để khỏi nổ. Tiền, vàng của mẹ; chiếc máy vi tính mới mua 10 triệu đồng và bao nhiêu bằng cấp của tôi đều bị thiêu rụi”. Bà Nguyễn Thị Hoàng (49 tuổi) xót xa kể: “Gia đình tôi làm nghề chong mành bằng tàu. Mấy hôm nay biển động nên tàu neo ở bến, ngư cụ trị giá cả trăm triệu đồng đều mang vào nhà bảo quản, giờ cháy hết rồi”...
|
| Cố tìm những gì còn sót lại trong đống đổ nát. |
Được biết, không riêng khu vực bị cháy, mà hàng trăm hộ dân ở tả ngạn hạ lưu sông Cái (từ cầu Trần Phú đến cầu Xóm Bóng) đều nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng bờ kè. Trong số 21 hộ dân nhà bị cháy hoàn toàn, mới có 2 hộ đã xây dựng xong nhà ở khu tái định cư mới Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa), số còn lại hầu hết đang xây dựng dang dở. Vì thế sau vụ cháy, họ lâm vào hoàn cảnh trắng tay và không có nơi cư ngụ. Trước sự mất mát quá lớn, sáng 16-1, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo tỉnh, TP. Nha Trang đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại trong trận hỏa hoạn. UBND phường Vĩnh Thọ cũng đã tổ chức họp “nóng” nhằm triển khai công tác giúp dân khắc phục hậu quả, bố trí chỗ ở tạm thời cho những người bị nạn. Ngay trong buổi sáng 16-1, UBND tỉnh đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình có nhà bị cháy hoàn toàn, mỗi nhân khẩu 15kg gạo/tháng (thời hạn trợ cấp từ 1 - 3 tháng, tùy theo hoàn cảnh do chính quyền địa phương xem xét đề xuất).
Được biết, đây là vụ cháy thứ hai xảy ra ở khu vực này, trước đó vào mùa khô năm 1999, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 30 căn nhà của người dân. Thế nhưng, bài học từ vụ cháy đó dường như vẫn chưa được người dân quan tâm. Và điều đáng nói là phía đối diện bên kia cầu Trần Phú vẫn còn hàng trăm ngôi nhà gỗ lụp xụp của cư dân xóm Cồn (phường Xương Huân) nằm chen chúc chưa được giải tỏa di dời, chính vì thế việc phòng cháy là hết sức cần thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý sắp đến.
THANH NAM

