Học giỏi, giản dị, cùng đam mê môn Toán, đó là những điểm chung của 2 thủ khoa trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Nguyễn Thị Hoàng Oanh và...
Học giỏi, giản dị, cùng đam mê môn Toán, đó là những điểm chung của 2 thủ khoa trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Trần Lê Minh - học sinh trường Trung học Phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang).
|
° Nguyễn Thị Hoàng Oanh: “Môn Toán là niềm đam mê của em”
Dưới cơn mưa tầm tã của một ngày đầu tháng tám, chúng tôi đến căn nhà của Hoàng Oanh (trên đường Trần Quý Cáp, thị trấn Ninh Hòa) - thủ khoa khối A, kiêm á khoa khối B (đạt 29 điểm), trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Trong căn nhà lụp xụp, nước mưa rơi lỗ chỗ, cô tân thủ khoa, học sinh lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đang lui cui phụ mẹ bán hàng. Khác với tưởng tượng của tôi, Hoàng Oanh rất giản dị và hơi rụt rè. Hỏi về bí quyết học giỏi để đạt thủ khoa, Oanh cười, cho biết: “Em không có bí quyết gì, chỉ có ý thích: khi học và tìm hiểu một vấn đề, em muốn tìm hiểu tận cùng bản chất của vấn đề đó. Nhờ thế, em nắm rất chắc những kiến thức đã học và nó cũng giúp em mở rộng kiến thức”. Mẹ của Hoàng Oanh, chị Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: “Cháu học suốt ngày cô ạ! Trên tay lúc nào cũng cầm quyển sách. Nhà nghèo, 6 miệng ăn. Gia đình chỉ trông vào hàng tạp hóa và đồng tiền làm mướn của bố cháu. Khi hay tin cháu đạt thủ khoa, vợ chồng tôi thức trắng mấy đêm liền vì mừng. Mừng rồi lại lo vì không biết có nuôi nổi cháu ăn học. Cũng may vừa rồi, gia đình tôi được vay 5 triệu đồng tiền xóa đói giảm nghèo nên có tiền cho cháu đóng học phí”.
Thành tích học tập của Oanh thật đáng nể, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi (HSG) cấp trường; năm lớp 9 và lớp 12 đạt giải nhất HSG môn Toán cấp tỉnh; năm lớp 10 đạt Huy chương Bạc môn Toán trong kỳ thi Olympic 30-4; lớp 11: giải khuyến khích HSG môn Toán cấp tỉnh, Huy chương Đồng môn Toán Olympic 30-4, giải nhất cuộc thi giải toán trên báo Toán học Tuổi trẻ và nhận được học bổng Nữ sinh tài năng.
|
° Trần Lê Minh: “Bí quyết của em là luôn nắm vững các kiến thức cơ bản”
Cũng giống như Hoàng Oanh, Toán học là bộ môn Trần Lê Minh (ở 2E đường Nhà Thờ, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) thích nhất. Ngoài môn Toán, người bạn thân nhất của của Minh là cây đàn violon. Hôm chúng tôi đến nhà, tân thủ khoa khối B, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) với 29,5 điểm Trần Lê Minh đang chơi một bản nhạc cùng cây đàn violon của mình.
Niềm đam mê các môn tự nhiên, nhất là môn Toán đến với Minh từ năm học lớp 8, “Từ lớp 1 đến lớp 7, em học đều các môn. Năm học lớp 8, sau khi giải được một số bài toán khó trong sách giáo khoa, em rất đam mê môn Toán. Từ đó, em đặt mục tiêu cho mình là phải thi vào lớp Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Năm lớp 10, em đậu vào trường Lê Quý Đôn với điểm môn Toán (môn chuyên) là 8,5 điểm nhưng khi vào học kỳ 1, em liên tục bị điểm 1, 2 môn Toán. Hết học kỳ 1, em mới quen dần với cách học mới, lúc đó mới lấy lại được sự tự tin và cân bằng. Nói về bí quyết học giỏi của mình, Minh cho biết: “Em chưa bao giờ thức khuya quá 11 giờ. Cách học của em là đọc nhiều sách tham khảo và nhất là luôn nắm vững các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa”.
Kỳ thi ĐH năm nay, Minh không chỉ đạt thủ khoa khối B, ngành Công nghệ sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên với số điểm: Toán 10, Sinh 9,75, Hóa 9,5 mà điểm thi vào khối A, ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh của Minh cũng đạt rất cao với 29 điểm (Toán 9,5; Hóa và Lý 9,75). Trong khi chờ giấy báo nhập học, tân thủ khoa đang tập sự làm gia sư, dạy kèm cô em họ của mình.
THẢO LY
