Dưới chân núi Hòn Dữ là Trại cải tạo A2 thuộc Cục Quản lý trại giam Bộ Công an. Địa chỉ này từng làm hồi sinh bao số phận. Đại bộ phận phạm nhân đến đây cải tạo...
|
| Học nghề và... |
Dưới chân núi Hòn Dữ là Trại cải tạo A2 thuộc Cục Quản lý trại giam Bộ Công an. Địa chỉ này từng làm hồi sinh bao số phận. Đại bộ phận phạm nhân đến đây cải tạo đều đã tìm thấy cho mình con đường về.
Chỉ trong vòng 1 năm kể từ Quốc khánh 2-9 năm trước, đến Quốc khánh 2-9 năm nay, Trại cải tạo A2 đã 4 lần làm lễ tiễn đưa 439 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trở về với gia đình, xã hội. Riêng đợt 4 này có tới 165 phạm nhân, đông nhất trong 4 đợt. Thượng tá Nguyễn Sơn, Giám thị Trại tâm sự: “Con người sinh ra vốn bản thiện, song đôi khi do nhàn cư hay vì một lý do nào đó mà gây ra tội lỗi phải vào tù. Trong hoàn cảnh ấy, phải lấy cái tâm để đến với họ”.
Ở A2, Giám thị và cán bộ trại luôn đến với phạm nhân bằng cả tấm lòng. Nhớ lại vào dịp cuối năm 2004, đến Trại A2, tiếp xúc và tâm sự với khá nhiều phạm nhân, tôi được anh chị em bộc bạch một điều: “Tưởng vào đây là cuộc đời chấm hết, không ngờ những ngày ở trại lại là khoảng thời gian nhìn lại mình để tìm ra lẽ sống mới”. Quả đúng như vậy, ở A2 các phạm nhân luôn được đối xử đầy ắp tình người. Căn cứ vào khả năng, sở trường, giới tính, sức khỏe… Giám thị trại bố trí cho anh chị em phạm nhân được học nghề, học làm người, như các nghề: mộc, gò, hàn, đan lát, thêu may, cơ khí, đục đá, đúc gạch và nhất là học chữ, học đạo lý, pháp luật. Anh Trần Lê H. trước khi vào trại chưa biết gì về nghề mộc, nay đã đóng được sa lông, bàn ghế, tủ giường. Thượng tá Sơn cho biết: “Toàn bộ bàn ghế ở hội trường và phòng họp là do phạm nhân đóng”. Vậy là sản phẩm do họ làm ra không thua kém bất kỳ một thứ đồ gỗ cao cấp nào đang được bày bán ở Nha Trang. Ban Giám thị trại đưa tôi đi thăm một lượt quanh trại. Hôm đó là ngày chủ nhật nhưng nhiều phạm nhân vẫn không rời nơi sản xuất. Đến xưởng mộc, hỏi chuyện 2 phạm nhân trẻ, các anh tâm sự: “Phải tranh thủ thêm thời gian, nếu không khi ra trại, tay nghề chưa vững thì uổng lắm”. Các phạm nhân ở xưởng hàn đang hàn mấy khung bông cửa sổ cho khu nhà 2 tầng đang xây. Phó Giám thị trại, Trung tá Hoàng Xuân Du góp chuyện: “Nghề mộc là nghề đơn giản, song đang thịnh hành và dễ kiếm tiền. Hơn nữa biết đâu từ nghề này khi trở về cuộc sống, họ sẽ kiếm được nghề danh giá như đóng mới những con tàu vượt đại dương”. Trung tá Du cho biết: Nghề đan mây tre nứa lá là công việc dành cho phụ nữ. Sản phẩm họ làm ra là nón bài thơ, chiếu cói, chiếc làn mây tre… Nguyên liệu sẵn, sản phẩm làm ra được khách hàng ưa thích, nên nhiều chị em có ý định khi ra trại sẽ hợp đồng với Ban Giám thị đứng ra tổ chức sản xuất mặt hàng này.
|
| ...học làm người ở A2. |
Ông Trần Văn Ph., nguyên giám đốc một công ty Nhà nước phạm tội tham ô, trước khi rời A2 vào đợt đặc xá Tết Ất Dậu đã thổ lộ: “Sự đời chẳng ai biết đâu mà lường. Khi người ta có chức, có quyền, nếu không tu dưỡng, rèn luyện thì cũng dễ dàng sa ngã, tội lỗi đến với mình lúc nào không hay. Lúc vào trại, tôi chán nản không muốn sống. May thay, tình người, tình đồng loại đã níu kéo để giờ đây tôi được về sống bên gia đình”. Chị M. phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có danh sách trong đặc xá đợt này cũng từng thổ lộ sự bất ngờ của mình: “Vào trại cải tạo tưởng suốt ngày bị đày đọa, nào ngờ vừa được học nghề, học chữ lại được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Thư viện của trại có hàng trăm đầu sách, đọc hết lại có sách của Thư viện tỉnh mang lên đổi. Rồi báo chí, tivi. Buổi chiều thì bóng chuyền, bóng đá, tối đến hát hò; ăn uống đầy đủ, Chủ nhật được cải thiện thêm món ăn; ốm đau, bệnh tật có bệnh xá chữa trị; lao động có giờ giấc. Cải tạo tốt được nêu gương trên loa truyền thanh, trên bảng tin của trại. Đi tù như thế sao không làm lại được cuộc đời?”. Trung tá Hoàng Xuân Du quan niệm:“Trại cải tạo là một xã hội thu nhỏ. Phạm nhân là những công dân. Khi thi hành án phạt tù, họ chỉ bị tước quyền công dân, cư trú và một phần đi lại. Còn quyền ăn, ở, mặc, lao động, học tập, vui chơi, chữa bệnh… đều vẫn còn. Trại có trách nhiệm lo toan đảm bảo cho họ”.
Cán bộ Trại tạm giam A2 đã quản lý, giáo dục những người lỗi lầm từ nhiều miền đất nước về đây chẳng những bằng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà hơn thế nữa, đó là cái tâm của đồng loại. Chính vì thế, người lỗi lầm đến A2 cải tạo đều coi đây là trường học đường đời giúp họ suy ngẫm, đứng dậy và vươn tới.
NGUYỄN XUÂN
