01:08, 04/08/2004

Hai phụ nữ xuất sắc của ngành Giáo dục Khánh Hòa

Đó là cô giáo Huỳnh Thị Ánh Mai, giáo viên (GV) trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) và cô giáo Nguyễn Thị Trí, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) huyện Diên Khánh...

Đó là cô giáo Huỳnh Thị Ánh Mai, giáo viên (GV) trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) và cô giáo Nguyễn Thị Trí, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) huyện Diên Khánh. Cả hai đều đã ngoài tuổi 50, nhưng thành tích mà các cô đạt được thật đáng khâm phục. Một người là GV dạy giỏi cấp quốc gia với điểm số cao nhất, còn một người là đại biểu duy nhất của tỉnh tham dự hội nghị nữ công nhân viên chức - lao động (CNVC - LĐ) khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức.

Cô giáo Huỳnh Thị Ánh Mai và hành trình đến với giải thưởng “Viên phấn vàng”:

Cô giáo Hùynh Thị Ánh Mai (đứng giữa).

Tại hội giảng GV dạy giỏi cấp quốc gia bậc tiểu học năm học 2003 - 2004 do Bộ GD - ĐT tổ chức, cô giáo Huỳnh Thị Ánh Mai đã xuất sắc vươn lên đạt điểm cao nhất khu vực 3. Khu vực này có 80 GV của 12 tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa dự thi. Với số điểm 100/100, cô Mai không chỉ là người dẫn đầu khu vực 3 mà còn là 1 trong 5 người dẫn đầu cả nước. Ngoài ra, cô còn là 1 trong 10 GV được Bộ GD - ĐT tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”, phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của cô đối với sự nghiệp trồng người.

Tháng 12-1975, cô nhận công tác tại một trường nông thôn cách thành phố 6km. Tuy là người thành thị, chưa bao giờ biết cầm cuốc, nhưng cô đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của người dân nông thôn. Ngoài giờ lên lớp, cô ra đồng cùng các em học sinh (HS) đào lỗ trồng chuối, đánh luống trồng khoai, cấy, cày, đập lúa… Tối đến, cô đạp chiếc xe đạp cũ đến từng nhà vận động HS ra lớp xóa mù chữ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cô uốn cho các em từng nét chữ… Năm học 1977 - 1978, cô Mai được ngành điều động đi học chương trình cải cách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, đứa con thứ 2 của cô mới 8 tháng tuổi. Cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đi hay không đi? Đi thì thương con, nhớ con, làm sao yên tâm học tập, không đi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân. Cuối cùng, được sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, cô đã quyết định tham gia khóa học. Một tháng xa nhà, với người bình thường đã lâu, nhưng với người mẹ đang cho con bú, quãng thời gian này thật quá dài. Để đỡ nhớ con và cũng là để giữ sữa cho con, ngoài giờ lên lớp cô tìm đến một đôi vợ chồng trẻ vừa sinh con nhưng người mẹ bị bệnh không có sữa cho con bú để cho sữa. Nhiều người không hiểu cứ gọi đùa cô là “vú nuôi”, nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng người mẹ bồng con người khác cho bú mà không biết con mình có khóc vì nhớ sữa mẹ hay không… Sau khóa học, cô lao vào công tác chuyên môn, tham gia bàn bạc, thảo luận các bài dạy, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, xây dựng chuyên đề, lên tiết dạy minh họa và làm đồ dùng dạy học. Kết thúc năm học, cô được Viện Khoa học Giáo dục cấp giấy khen về thành tích đã có nhiều đóng góp cho công tác thực nghiệm phục vụ cải cách giáo dục. Và cũng từ năm học đó, tại các hội thi GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh cô đều đoạt giải xuất sắc. Năm 1981, chương trình cải cách giáo dục được mở rộng sau 5 năm thực nghiệm, cô Mai tiếp tục được ngành phân công tham gia lớp học tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đợt tập huấn này, mỗi tỉnh phải xây dựng một tiết dạy thể hiện sự thành công của tỉnh mình. Cô Mai và các thầy cô trong đoàn đã nhanh chóng thảo luận chọn phương pháp, đồ dùng dạy học, đồng thời lên giáo án thật chi tiết, sau đó chính cô là người thể hiện giáo án đó. Kết quả, tiết dạy đã thành công ngoài mong đợi, cô được nâng một bậc lương đặc cách. Năm học 1981 - 1982, cô Mai được điều về trường Tiểu học Phước Tiến. Với tấm lòng say mê nghề nghiệp, cô không ngừng phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, của người đi trước để nâng cao trình độ chuyên môn, trở thành GV dạy giỏi liên tục từ đó đến nay.

Cô giáo Nguyễn Thị Trí, tấm gương sáng trong phong trào “Hai giỏi”:

Cô giáo Nguyễn Thị Trí (người đầu tiên bên phải).

Để trở thành đại biểu duy nhất của tỉnh tham dự hội nghị nữ CNVC - LĐ khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, cô giáo Nguyễn Thị Trí, chuyên viên Phòng GD - ĐT Diên Khánh đã trải qua một quá trình phấn đấu không mệt mỏi.

 Sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, cô trở về quê dạy học. Hơn 30 năm gắn bó với nghề cầm phấn, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng ở cương vị nào cô giáo Trí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích nổi bật của cô là nhiều năm liền đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, cô rất có “duyên” với công tác bồi dưỡng HS giỏi. Hơn 20 năm tham gia bồi dưỡng HS giỏi (môn Toán, Tiếng Việt lớp 5) cho ngành Giáo dục huyện, năm nào cô cũng có HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Là chuyên viên phụ trách chuyên môn của Phòng Giáo dục, cô luôn suy nghĩ tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học của huyện bởi theo cô muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi. Cô đã đề xuất với Phòng Giáo dục tổ chức các chuyên đề sinh hoạt cụm, sinh hoạt chuyên môn toàn huyện, qua đó những báo cáo chất lượng được đưa ra để GV tham khảo, đóng góp ý kiến. Những năm thực nghiệm chương trình thay sách, cô tích cực tham gia dự giờ thử nghiệm. Hiện nay, cô là giảng viên cấp tỉnh môn Tiếng Việt lớp 1, 2, 3 trong chương trình thay sách giáo khoa… Có thể nói, với những đóng góp của cô, chất lượng chuyên môn của ngành Giáo dục huyện Diên Khánh từng bước được nâng lên, đội GV giỏi của huyện nhiều lần đạt giải cao tại hội giảng GV dạy giỏi bậc tiểu học toàn tỉnh. Riêng năm 2004, huyện đã có GV dạy giỏi cấp quốc gia bậc tiểu học.

Không chỉ giỏi việc trường, cô giáo Nguyễn Thị Trí còn là tấm gương đảm việc nhà. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ già thường xuyên ốm đau, chồng bị bệnh cao huyết áp không làm được việc nặng… cô đã cố gắng thu xếp “việc nước, việc nhà” chu toàn, đảm đương cúng kính từ đường, được bà con, dòng họ mến phục. Với các con, cô quan niệm phải giáo dục ngay từ nhỏ nhằm tạo cho con có nề nếp học tập tốt, biết cách cư xử với mọi người. Hiện nay, con trai đầu của cô đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Con gái út nhiều năm liền là HS giỏi cấp trường, cấp huyện, từng đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THCS toàn tỉnh, hiện là HS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Gia đình cô Trí sống đầm ấm, vui vẻ. Đó chính là điều kiện tốt để các thành viên trong gia đình phát triển và thành đạt.

BẢO DUY