02:11, 27/11/2003

“Tăng ni, phật tử trong tỉnh bảo tồn đạo pháp và dân tộc, không chấp nhận các hành động kéo lùi lịch sử"

Hiện nay, dư luận trong nước đang bất bình về sự kiện ngày 19-11-2003, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết HR 427 với nội dung xuyên tạc đời sống tôn giáo tại Việt Nam, lặp lại luận điệu sai trái chính quyền ngăn cản hoạt động của cái gọi là "Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất". Phóng viên báo Khánh Hòa đã phỏng vấn Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.


Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, dư luận trong nước đang bất bình về sự kiện ngày 19-11-2003, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết HR 427 với nội dung xuyên tạc đời sống tôn giáo tại Việt Nam, lặp lại luận điệu sai trái chính quyền ngăn cản hoạt động của cái gọi là "Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất". Phóng viên báo Khánh Hòa đã phỏng vấn Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.


v P.V: Thưa Hòa thượng, trong khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang ngày càng được cải thiện thì rất tiếc, ngày 19-11-2003, Hạ viện Hoa kỳ lại thông qua nghị quyết xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Xin Hòa thượng cho biết ý kiến xung quanh vấn đề này?

n Hòa thượng Thích Trí Tâm: Tăng ni, Phật tử Khánh Hòa đồng tâm khẳng định tuân thủ theo lời kêu gọi của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ngày 7-10-2003, hoàn toàn không chấp nhận các tổ chức và cá nhân xưng danh Phật giáo Việt Nam nhưng không thực hiện theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đó là những hoạt động bất hợp pháp, phân hóa nội bộ Phật giáo.

Để mọi người hiểu rõ về tổ chức Phật giáo tại nước ta hiện nay, tôi xin nói về bối cảnh Phật giáo sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Khi đó, ở miền Nam có nhiều tổ chức, hệ phái Phật giáo. Trước tình hình đó, yêu cầu thống nhất Phật giáo được đặt ra rất cấp thiết, và đây là sự kiện rất quan trọng đối với tăng ni, Phật tử cả nước. Bởi đây là nguyện vọng chính đáng của chư tôn giáo phẩm, tăng ni, Phật tử cả nước chứ không phải chủ quan của một tổ chức, cá nhân nào.

Năm 1980, đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ở miền Bắc đã vào TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ chư tôn giáo phẩm, tăng ni, Phật tử của các tổ chức, hệ phái, Giáo hội Phật giáo miền Nam để bàn việc hiệp thương đi đến thống nhất Phật giáo cả nước. Tham gia đoàn hiệp thương thống nhất Phật giáo cả nước có tất cả 9 đoàn đại biểu, đại diện 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo cả nước. Đó là: Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (miền Bắc), Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Giáo hội Thiên thai Giáo quán tông, Giáo hội Tăng già khất sĩ Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước miền Tây Nam bộ và Hội Phật học Nam Việt.

Sau thời gian chuẩn bị, trong các ngày từ 4 đến 7-11-1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đại hội có sự tham gia của 9 tổ chức, hệ phái, Giáo hội Phật giáo như đã nêu. Đại hội đã hoàn thành xây dựng và biểu quyết thông qua bản Hiến chương có nội dung đoàn kết và thống nhất thật sự, thể hiện tinh thần dân chủ, vô ngã vị tha và lục hòa của Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra đời từ đó trên tinh thần kế thừa lịch sử truyền thống hộ quốc an dân của lịch sử trên 2000 năm Phật giáo Việt Nam.

Hiện nay, có một số quý vị ở trong và ngoài nước muốn lập lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây - Một tổ chức đã hòa mình cùng các tổ chức, hệ phái, Giáo hội Phật giáo tham gia Đại hội năm 1981. Đây là hành động kéo lùi lịch sử. Hành động này chỉ làm chia rẽ thêm nội bộ Phật giáo, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước ta mà thôi.

v P.V: Thưa Hòa thượng, trong hơn 20 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hoạt động như thế nào?

n Hòa thượng Thích Trí Tâm: Cuối năm 1990, sau khi chia tách tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I. Kể từ đó đến nay, Phật giáo Khánh Hòa đã qua 3 lần đại hội. Nay cơ cấu hành chánh điều hành được hoàn chỉnh, các huyện, thị giáo hội Ban đại diện cũng hoàn thành trách nhiệm của mình.

Về Tăng sự, đã tổ chức 3 đại Giới đàn 1993, 1997, 2001 và 3 tiểu Giới đàn 1995, 1999, 2003 để truyền trao giới pháp cho hàng xuất gia và thập thiên bồ tát tại gia. Hơn 75% các chùa được xây dựng mới, sửa chữa khang trang.

Về giáo dục tăng ni: Trường Trung cấp Phật học đã hoàn tất việc đào tạo được 3 khóa. Khóa IV vừa khai giảng đầu niên học này với 127 tăng, ni sinh, tổng số 4 khóa có 600 tăng, ni sinh. Nhiều tăng, ni tốt nghiệp đang theo học tại 3 Học viện Phật giáo ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế và các trường Cao đẳng Phật học trong cả nước. Nhiều tăng, ni xuất ngoại du học tại Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Nhật, Đài Loan…

Về từ thiện xã hội, thời gian qua Giáo hội Phật giáo tỉnh đã có nhiều hoạt động tham gia vào xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào khi thiên tai, bão lụt, thăm viếng các cơ sở từ thiện xã hội… với tổng số tiền lên đến trên 20 tỷ đồng…

Có thể nói, nhìn lại chặng đường trên 20 năm thống nhất Phật giáo tỉnh nhà, cả 3 hệ phái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết sát cánh bên nhau, thực hiện được một số công quả Phật sự như trên. Tuy còn khiêm tốn nhưng chúng ta cũng vinh hạnh đón nhận thành quả khiêm nhường ấy.

v P.V: Thưa Hòa thượng, trước những âm mưu nhằm chia rẽ khối thống nhất Phật giáo, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ trao truyền gì đến với tăng ni, Phật tử trong tỉnh?

n Hòa thượng Thích Trí Tâm: Cuối tháng 10-2003, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã có hội nghị triển khai Thông tư của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên đọc lời kêu gọi của Đức Pháp Chủ gửi đến tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, nêu cao ánh sáng trí tuệ của những người con Phật, sáng suốt và cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thẳng thắn đấu tranh làm thất bại âm mưu đen tối của chúng.

Phật giáo chúng tôi luôn gắn liền đất nước và đạo pháp: “Dân tộc còn, đạo pháp còn, dân tộc hưng thịnh thì đạo pháp thịnh, dân tộc suy vong thì đạo pháp cũng theo đó vậy”. Tăng ni, Phật tử chúng ta phải luôn cảnh giác để bảo tồn Đạo pháp và Dân tộc.

v P.V: Xin cám ơn Hòa thượng.

DUY HƯNG - NGUYỄN XUÂN
(Thực hiện)