10:09, 09/09/2003

Gương mặt thủ khoa: Món quà sinh nhật ý nghĩa của Bích Hằng

Nghe tin Đới Thị Bích Hằng, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang) đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2003, tôi vội đi tìm cô bé. Lúc đó, Hằng đang có mặt ở trường để chuẩn bị bài phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới theo đề nghị của nhà trường.

Nghe tin Đới Thị Bích Hằng, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang) đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2003, tôi vội đi tìm cô bé. Lúc đó, Hằng đang có mặt ở trường để chuẩn bị bài phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới theo đề nghị của nhà trường.

Hằng kể: “Hôm đó đúng ngày sinh nhật của em, ngày 16-8, em ra mua báo và đọc được tên mình trong danh sách thí sinh trúng tuyển. Mừng quá! Đến chiều coi lại thấy điểm của mình cao nhất, em cũng hy vọng… Không ngờ niềm hy vọng đó lại là sự thật”. Có thể việc đạt điểm thủ khoa là một bất ngờ đối với Bích Hằng, nhưng nhìn lại quá trình học tập của cô bé, các thầy cô giáo và bạn bè của Hằng đều nói đó là điều dễ hiểu. Hằng học giỏi từ lớp 1, từng đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Hóa của trường Lý Tự Trọng. Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Hằng đạt 27 điểm (Toán 9, Lý 8, Hóa 10), đây là kết quả của cả một quá trình học tập chuyên cần, chăm chỉ và đúng phương pháp. Ở lớp chăm chú nghe giảng, về nhà làm nhiều bài tập, chịu khó tham khảo thêm sách vở, học hỏi thêm thầy cô, bạn bè… Đó là những gì Hằng có thể “truyền đạt” lại nếu ai đó hỏi về kinh nghiệm học tập. Những điều này mới nghe có vẻ đơn giản, nhưng  thực hiện được một cách thường xuyên, bền bỉ không dễ nếu không có niềm đam mê học tập. Trong các môn học, Hằng có xu hướng nghiêng về các môn khoa học tự nhiên, trong đó cô bé “yêu” nhất môn Hóa. Ở nhà, Hằng có thể ngồi hàng giờ trước những công thức Hóa học khô khan. “Nhưng mỗi khi giải được một bài tập khó, em cảm thấy lòng lâng lâng khó tả” - Hằng tâm sự. Ở lớp, Hằng giữ “chức” cán sự Hóa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Hằng thường xuyên làm nhiều bài tập ở nhà, chuẩn bị bài kỹ để mỗi tuần một lần lên lớp làm “cô giáo” sửa các bài tập khó và giải đáp thắc mắc của các bạn.

Được biết, nhóm bạn thân của Bích Hằng gồm các bạn: Đình Nguyên, Diệu Hường, Phương Anh, Thảo Vy, Thùy Vân đều đã đậu vào đại học. Nguyên mơ ước trở thành kiến trúc sư, Hường mơ trở thành bác sĩ, Vy sẽ trở thành kỹ sư tin học… Còn Hằng, mơ ước của Hằng là sẽ trở thành một cán bộ giỏi ngành Kế toán kiểm toán. Mong cho mơ ước của Hằng và các bạn sớm trở thành hiện thực.

H.Y