Họ là diễn viên điện ảnh, MC, hoa hậu thể thao. Mỗi người hoạt động ở mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một điểm chung...
Họ là diễn viên điện ảnh, MC, hoa hậu thể thao. Mỗi người hoạt động ở mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một điểm chung là rất yêu vẻ đẹp thiên nhiên và sự hiền hòa, thân thiện của TP. Nha Trang.
|
° Diễn viên điện ảnh Mạnh Cường: Đến bây giờ, tôi không còn nhớ chính xác mình đã đến Nha Trang bao nhiêu lần. Vì ngoài đưa gia đình đi du lịch, tôi còn đến đây để đóng phim. Còn nhớ khi ở trong quân đội, tôi thường xuyên có các cuộc biểu diễn phục vụ bộ đội ở đây. Năm 1989, tôi đến Nha Trang đóng một vai trong phim Màu của Tôi, đóng chung với Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Hồi ấy, chúng tôi còn nói với nhau TP. Nha Trang có lợi thế về du lịch biển, biết khai thác tương lai sẽ rất phát triển. Hoa hậu Giáng My cũng là một trong những người yêu biển. Hôm nào quay xong sớm, chúng tôi cũng ra biển ngồi ngắm mặt trời lặn. Tôi cũng thấy Nha Trang là một thành phố rất đẹp, khí hậu tốt, con người hiền hòa, nhân hậu và mến khách. So với năm 1989, Nha Trang thay đổi rất nhiều. Trước kia, thỉnh thoảng vào phục vụ ở trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin, tôi
|
thấy Nha Trang còn một dải cát rất lớn nhưng bây giờ nơi đấy đã trở thành một đô thị. Tôi là người hoạt động về văn hóa nghệ thuật. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 được tổ chức ở Vinpearl Land Nha Trang là điều rất lý tưởng. Việc tổ chức các cuộc thi như thế sẽ giúp quảng bá hình ảnh Nha Trang. Tôi thấy hiện nay Nha Trang còn rất hạn chế về hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nha Trang nên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ngoài trời, 3 - 4 lần/tháng vào tối Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần để quảng bá hình ảnh của thành phố.
° Hoa hậu Thể thao Đàm Thị Lý: Với tôi, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 thật sự là một kỷ niệm khó quên vì cuộc thi này đã tạo điều kiện cho tôi đến Nha Trang - một thành phố biển rất yên bình và thơ mộng. Tôi thích nhất là ngắm biển Nha Trang khi chiều về, vì khi đó sóng biển êm dịu hòa quyện với những tia nắng mặt trời còn sót lại lung linh, huyền ảo trên mặt nước. Thiên nhiên ở đây tạo cho con người một cảm giác yên bình. Tôi nghĩ, ai đã một lần đến Nha Trang sẽ không thể quên được vẻ đẹp của biển. Cuộc thi Hoa hậu lần này, chúng tôi phải tham gia rất nhiều phần thi nên không có nhiều thời gian tham quan thành phố. Nhưng với tôi, được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trên Vinpearl Land đã là hạnh phúc lắm rồi. Sau khi thi xong, tôi sẽ mua một số quà lưu niệm về tặng cho người thân và bạn bè.
|
° MC Thanh Hường: Hàng năm, Nha Trang đã trở thành điểm dừng chân du lịch lý tưởng của gia đình mình. Mỗi lần đến, các thành viên trong gia đình đều không quên những buổi chiều kéo nhau ra biển vẫy vùng dưới làn nước trong xanh. Sau mỗi lần như thế, mình thấy tinh thần sảng khoái hơn. Nha Trang đã không hổ thẹn khi được chọn là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Ngoài những chuyến du lịch cùng gia đình, mỗi lần có dịp vào Nam công tác, khi trở ra Hà Nội, mình đều không quên ghé qua Nha Trang nghỉ ngơi một vài ngày cho thoải mái. Ông xã mình thì ví: “Nha Trang như một thiếu nữ ở tuổi dậy thì”. Ngoài cảnh đẹp do thiên nhiên ưu đãi, giao thông Nha Trang rất an toàn, không quá ồn ào, náo nhiệt như ở thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. An ninh ở đây cũng rất đảm bảo. Tối tối, các thành viên trong gia đình mình kéo nhau tản bộ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố về khuya mà không sao cả. Đặc biệt, mình rất thích ăn các món ăn trên vỉa hè, giá không quá đắt mà thức ăn lại ngon. Nha Trang là một thành phố có thế mạnh về du lịch. Do đó, để trở thành một trung tâm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, Nha Trang cần đẩy mạnh hơn nữa các loại hình dịch vụ du lịch. Hiện Nha Trang còn quá ít các điểm vui chơi giải trí cho du khách. Mong rằng, trong tương lai thành phố sẽ phát triển hơn và vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết của mình.
|
° Á hậu 1 Lưu Bảo Anh: Tôi đã bị vẻ đẹp thiên nhiên ở Nha Trang chinh phục ngay từ ngày đầu đặt chân đến thành phố. Tôi đã đi khá nhiều nơi nhưng chưa ở đâu tôi thấy có bãi biển cát trắng, mịn và độ dốc thoai thoải, mặt nước trong xanh như ở Nha Trang. Mấy ngày dự thi hoa hậu ở Vinpearl Land Nha Trang, mỗi buổi sáng thức dậy tôi không quên chạy dọc bãi biển hít thở không khí trong lành. Tôi thích nhất là mỗi buổi tối, cùng các bạn nhìn về thành phố với một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của những ánh đèn và mặt nước biển. Nha Trang không những có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, mà còn có nhiều di tích lịch sử có ý nghĩa như: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng… Tuy nhiên, Nha Trang cần quan tâm hơn đến kiến trúc các công trình xây dựng dọc đường bờ biển, nếu cho xây dựng các công trình cao quá sẽ làm mất không gian của thành phố. Bên cạnh đó, Nha Trang cũng cần hạn chế tình trạng buôn bán hàng rong dọc đường biển, vì không những xả rác gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan bãi biển.
CẨM VÂN (Ghi)
