10:03, 22/03/2019

Bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Hơn 5 năm nay, căn bệnh máu khó đông và xuất huyết não của bé Cao Minh Trí (sinh năm 2013, trú thôn Suối Mít, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã khiến vợ chồng chị Cao Thị Duyên (sinh năm 1997) rơi vào cảnh khốn đốn…

 

Hơn 5 năm nay, căn bệnh máu khó đông và xuất huyết não của bé Cao Minh Trí (sinh năm 2013, trú thôn Suối Mít, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã khiến vợ chồng chị Cao Thị Duyên (sinh năm 1997) rơi vào cảnh khốn đốn…


Khi chúng tôi đến nhà, chồng chị Duyên đang đi làm, còn chị Duyên vừa loay hoay chuẩn bị nấu ăn, vừa phải trông chừng con trai bệnh tật nằm chơi tha thẩn một mình trên chiếc nệm mỏng cũ kỹ trải trên nền nhà. Ngôi nhà của gia đình chị chưa tới 25m2 được dựng tôn tạm bợ, cửa nẻo trống hoác từ trước ra sau, tài sản trong nhà chỉ vỏn vẹn chiếc xe máy cà tàng.

 

Mẹ con chị Duyên bên căn nhà tôn tạm bợ.

Mẹ con chị Duyên bên căn nhà tôn tạm bợ.


Tiếp chuyện chúng tôi, chị Duyên nghẹn ngào cho biết: “Khi mới sinh ra, sức khỏe của Trí hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi Trí được 1 tuổi, vợ chồng tôi phát hiện bé hay bị sốt, xuất huyết dưới da, hai má sưng to. Lo sợ, vợ chồng tôi vội đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do bệnh tình của bé Trí trở nặng nên bệnh viện đề nghị chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh để chữa trị kịp thời. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Trí bị bệnh Hemophilia A (bệnh máu khó đông) và được chỉ định truyền máu. Mỗi đợt điều trị từ 10 đến 15 ngày và theo dõi thường xuyên sức khỏe của bé khi có triệu chứng xuất huyết dưới da, khó cầm máu. Con cái bệnh tật triền miên khiến vợ chồng tôi lao đao. Chưa hết, năm 2 tuổi, bé Trí bị xuất huyết não bên trái vì sốt liên tục dẫn đến co giật. Do Trí bị máu loãng nên bác sĩ chỉ định không phẫu thuật, sử dụng phương pháp chích thuốc với số tiền 8 triệu đồng/ngày. Mặc dù bé Trí được bảo hiểm y tế hỗ trợ hoàn toàn cho trẻ dưới 6 tuổi, nhưng một số thuốc ngoài danh mục đắt đỏ, cộng thêm chi phí đi lại, ăn uống hàng ngày trong bệnh viện khiến kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt”.


Được biết, vợ chồng chị Duyên không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Cứ tới mùa mía, chị Duyên đi chặt thuê được trả 1.500 đồng/bó, trung bình chặt khoảng 50 - 60 bó/ngày, lúc đau ốm thì nghỉ, còn anh Mai Hoàng Nhật - chồng chị đi làm phụ hồ, công một ngày khoảng 200.000 - 300.000 đồng nhưng thất thường. Từ ngày con ốm đau, anh Nhật phải xin ông chủ ứng trước tiền công để lo trang trải qua ngày.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Chân của bé Trí thường xuyên bị sưng khớp, xuất huyết dưới da.</p>

Chân của bé Trí thường xuyên bị sưng khớp, xuất huyết dưới da.


Gần 6 năm tất tả đưa con vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị, vợ chồng chị Duyên đã phải đi chạy vạy khắp nơi được 15 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 1,5 triệu đồng nhưng vẫn thiếu trước, hụt sau. Trước Tết, bé Trí sốt cao, bỏ ăn, khớp gối chân bị sưng bầm tím, vợ chồng chị Duyên lại tiếp tục dắt díu nhau đưa con nhập viện. Bên nội, bên ngoại đều nghèo, thấy cháu mình bệnh tật mà không biết lấy đâu ra tiền nên đành đi vay mượn bà con lối xóm để phụ thêm cho con cháu. Hiện nay, gia đình đang cố gắng xoay xở trả nợ tiền lãi chưa xong, không biết bao giờ mới trả được gốc.


Ông Lê Xuân Tuyên - Chủ tịch UBND xã Ninh Tây cho biết: “Gia đình chị Cao Thị Duyên có hoàn cảnh rất khó khăn, cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu đi làm thuê, lại có con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, không có điều kiện chạy chữa cho con lâu dài. Do vợ chồng chị Duyên mới tách khẩu từ nhà cha mẹ cuối năm 2018 nên chưa được xét hộ nghèo 2019, phải chờ đến năm 2020 mới được xét công nhận hộ nghèo. Hiện nay, gia đình chị Cao Thị Duyên rất cần sự chia sẻ, quan tâm của cộng đồng để giúp họ có thêm động lực, niềm tin vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp cháu Trí vơi bớt những cơn đau”.


Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Cao Thị Duyên, số điện thoại 0858780977 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại 0258.3822019; số tài khoản 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.


T.D