09:04, 23/04/2020

Cảm ơn tập thể y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, chồng tôi (83 tuổi) lâm bệnh nặng, không tự ngồi dậy được, hai chân sưng to, sau lưng xuất hiện những vết loét. Gia đình tôi đã gọi điện đến Trung tâm Cấp cứu 115 nhờ hỗ trợ đưa chồng tôi đến bệnh viện kịp thời.

Vừa qua, chồng tôi (83 tuổi) lâm bệnh nặng, không tự ngồi dậy được, hai chân sưng to, sau lưng xuất hiện những vết loét. Gia đình tôi đã gọi điện đến Trung tâm Cấp cứu  115 nhờ hỗ trợ đưa chồng tôi đến bệnh viện kịp thời. Sau một thời gian chữa trị tại Khoa Nội cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hiện nay chồng tôi đã được xuất viện. Qua Báo Khánh Hòa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể y, bác sĩ, nhân viên, điều dưỡng, hộ lý Khoa Nội cán bộ và Trung tâm Cấp cứu 115 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã rất nhiệt tâm trong quá trình điều trị cho chồng tôi có được sức khỏe ổn định.


Tôi mong Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển không ngừng, phấn đấu là một bệnh viện đứng tốp đầu về y đức của khu vực cũng như cả nước.


Tạ Thị Sang
(phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang)