05:04, 21/04/2016

Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

Học giỏi, ham học nhưng con đường tới trường của các em có nguy cơ gián đoạn do hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hiểu được điều đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 368 (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đã vận động các nhà hảo tâm trao học bổng, giúp các em có điều kiện tốt hơn để học tập…

Học giỏi, ham học nhưng con đường tới trường của các em có nguy cơ gián đoạn do hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hiểu được điều đó, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Đồn Biên phòng 368 (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đã vận động các nhà hảo tâm trao học bổng, giúp các em có điều kiện tốt hơn để học tập…


Chúng tôi theo chân CB-CS Đồn Biên phòng 368 đến nhà em Lê Thị Ý Nhi ở thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương. Căn nhà nhỏ của gia đình em chỉ khoảng 10m2, được che tạm bởi mấy tấm tôn cũ kỹ. Được biết, bố mẹ của Nhi đều bị câm, điếc từ nhỏ. Hàng ngày, bố em đi làm phụ hồ, còn mẹ làm thuê ở cảng cá kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Công việc của bố mẹ Nhi đều bấp bênh, thu nhập không ổn định. Nhưng vượt qua khó khăn, nhiều năm liền, chị em Nhi đều là học sinh giỏi của trường. Hiện nay, Nhi đang học lớp 10, còn em gái Lê Thị Trúc Linh đang học lớp 7.

 

Trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho em Nguyễn Phước Tiến
Trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho em Nguyễn Phước Tiến


Còn với em Nguyễn Phước Tiến (thôn Tân Sơn, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), bố mẹ chia tay khi em mới lên 2, từ đó mẹ con Tiến về sống với ông bà ngoại. Cuộc sống khó khăn, ông bà ngoại đã già, một mình mẹ Tiến phải lam lũ, làm thuê làm mướn quanh năm nhưng vẫn không đủ tiền nuôi 2 chị em ăn học. Chị của Tiến phải nghỉ học sớm, đi làm công nhân phụ giúp gia đình. Tiến hiện đang học lớp 10 và nhiều năm liền là học sinh giỏi.


Hiểu được hoàn cảnh của các em, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, CB-CS Đồn Biên phòng 368 đã tích cực vận động, phối hợp với Công đoàn Khu nghỉ mát Six-Senses Ninh Vân Bay và Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức trao học bổng (500.000 đồng/tháng) cho Nhi và Tiến đến khi các em học hết lớp 12. Được nhận học bổng, cả 2 em đều vui mừng, xúc động, hứa sẽ phấn đấu học tập tốt hơn. Bà Đoàn Thị Hằng - mẹ của em Tiến chia sẻ: “Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội Biên phòng, các nhà tài trợ thì cháu lại phải bỏ học giữa chừng. Gia đình chúng tôi xin cám ơn những tấm lòng vàng đã giúp cháu vững bước đến trường…”.


Theo Thượng tá Nguyễn Bá Vĩnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 368, ngoài việc đảm bảo nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, biển đảo, những năm qua, CB-CS còn đẩy mạnh công tác xã hội - từ thiện, tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn, tặng nhà “Mái ấm biên cương” cho người nghèo… “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục vận động, hỗ trợ cho em Linh (em gái của Nhi) nhận học bổng “Nâng bước em tới trường”, giúp các em yên tâm học tập”, Thượng tá Nguyễn Bá Vĩnh nói.


Với những việc làm ý nghĩa ấy, các CB-CS Đồn Biên phòng 368 đang để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Đồng thời, góp phần chắp cánh cho những ước mơ bay xa…


Ngọc Bảo Châu