
Xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Thần tượng Bolero, ca sĩ Lý Thu Thảo (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng) đã làm say lòng người nghe với ca khúc Nhớ nhau bằng chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Nhiều khán giả truyền hình đã hỏi, ca sĩ Lý Thu Thảo là ai?
Xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Thần tượng Bolero, ca sĩ Lý Thu Thảo (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng) đã làm say lòng người nghe với ca khúc Nhớ nhau bằng chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Nhiều khán giả truyền hình đã hỏi, ca sĩ Lý Thu Thảo là ai?
Với tôi, ca sĩ Lý Thu Thảo không hề xa lạ. Tôi đã từng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của cô qua hội diễn nghệ thuật quần chúng, các chương trình của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, các buổi biểu diễn ở phòng trà Lê Bảo, Hòn Kiến. Thế nhưng, khi cô xuất hiện ở Thần tượng Bolero, tôi đã không khỏi bất ngờ bởi từ trước đến nay cô chỉ hay hát các ca khúc nhạc trẻ trữ tình hoặc các tình khúc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…
![]() |
| Ca sĩ Lý Thu Thảo biểu diễn ca khúc “Thương về miền Trung” |
Quê Quảng Ngãi, nhưng Lý Thu Thảo lại sinh ra và lớn lên ở Kon Tum. Cả gia đình đều yêu thích văn nghệ nhưng không ai theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chỉ có cô thích làm nghệ thuật từ nhỏ. Thu Thảo cho biết: “Bố mẹ muốn tôi theo nghề giáo viên, chính vì vậy tôi đã thi vào ngành sư phạm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk để làm vui lòng bố mẹ mà vẫn giữ được đam mê của mình”. Ra trường, không xin được việc ở quê nhà, Thảo đã rời cao nguyên để đến với Cam Ranh đầy nắng gió. Làm giáo viên dạy nhạc nhưng cô vẫn thường xuyên đi hát, tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa. Nổi lên như một giọng ca trẻ đầy triển vọng, cuối năm 2016, cô xin về Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Những ngày không đi diễn, cô lại đi hát phòng trà để có thêm thu nhập, được hát dòng nhạc trữ tình mà mình yêu thích.
Khi cuộc thi Thần tượng Bolero về tuyển sinh ở Nha Trang, Thảo đã đăng ký tham gia vì muốn thử sức mình ở một dòng nhạc mới. “Cho đến khi đăng ký tham gia cuộc thi, tôi mới tập hát nhạc bolero một cách nghiêm túc. Trước đó, tôi chỉ biết hát vài bài bolero quen thuộc, còn lên sân khấu chỉ biểu diễn các tình khúc hay ca khúc nhạc trẻ nhẹ nhàng”, cô chia sẻ. Trở thành thí sinh duy nhất được chọn trong số hàng trăm giọng hát ở điểm thi Nha Trang, nhưng cô gần như giấu biệt gia đình chuyện đi thi Thần tượng Bolero. Mãi đến sát ngày vào TP. Hồ Chí Minh để dự thi vòng Tinh hoa, cô về thăm nhà và mới “bật mí” với người thím, người luôn chia sẻ với cô tất cả buồn vui trong cuộc sống.
Ở vòng thi Tinh hoa, Lý Thu Thảo quyết định chọn bài Nhớ nhau của nhạc sĩ Tuấn Khanh. “Tôi chọn ca khúc này bởi giai điệu tha thiết, ca từ mộc mạc, chân thành. Tôi là người “tha hương” từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên nên cũng muốn hát giọng Huế xem thế nào”, cô cho biết. Sự nỗ lực của nữ ca sĩ đến từ Nha Trang đã mang đến thành công bước đầu. Còn nhớ, ở vòng thi Tinh hoa, khi nghe Thảo thể hiện bài Nhớ nhau, cả 4 huấn luyện viên chương trình Thần tượng Bolero là Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Quang Lê, Lệ Quyên đều khen ngợi, mời chào. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Thu Thảo đã chọn về đội của Quang Lê. “Tôi rất thần tượng ca sĩ Lệ Quyên nên hồi trước đã bắt chước cách hát của chị. Chính vì vậy, tôi không muốn về đội của Lệ Quyên, bởi tôi biết chị sẽ rất chán khi trong đội có một người quá giống mình, và bản thân tôi cũng không muốn trở thành bản sao của chị”, Thu Thảo chia sẻ về quyết định của mình.
Trở về Nha Trang, mới đây Lý Thu Thảo đã có một đêm nhạc nhỏ ở phòng trà Lê Bảo. Cùng với những bài hát trữ tình quen thuộc, cô đã biểu diễn một số ca khúc Bolero như: Sầu tím thiệp hồng, Thương về miền Trung, Hoa nở về đêm… Hy vọng, từ Thần tượng Bolero, rồi đây Lý Thu Thảo sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp!
THÀNH NGUYỄN




