
Tôi hẹn gặp Hoa hậu Nguyễn Cao Thu Vân tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật vào một chiều cuối năm, khi cô vừa có chuyến bay từ Đà Nẵng vào Nha Trang.
Tôi hẹn gặp Hoa hậu Nguyễn Cao Thu Vân tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật vào một chiều cuối năm, khi cô vừa có chuyến bay từ Đà Nẵng vào Nha Trang.
![]() |
Tôi biết Thu Vân 6 năm về trước ở Vinpearl Land, khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất. Khi đó, Ban tổ chức cho biết có 2 thí sinh từ Mỹ đến trễ, đó là Thu Vân và Nguyễn Bình Phương. Cánh nhà báo rất tò mò khi hai thí sinh này xuất hiện, và tất nhiên chúng tôi đã bám theo hai cô trên bãi biển ở Vinpearl Land. Tôi bắt gặp ở Thu Vân nét đẹp sắc sảo dù chỉ cao 1,63m, và dự đoán cô sẽ đoạt một giải gì đó trong cuộc thi này. Y như rằng Thu Vân đã đoạt giải Hoa hậu Ảnh.
Năm 11 tuổi, cô gái quê ở TP. Hồ Chí Minh theo ba mẹ định cư tại Mỹ. Rồi Thu Vân tham gia các cuộc thi sắc đẹp và mang về cho mình rất nhiều giải: Hoa hậu người Việt tại Los Angeles (Mỹ) 2004, Hoa hậu Áo dài Las Vegas 2007, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Mỹ và Hoa hậu Ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.
Cuộc sống như một dòng chảy, tin tức về Thu Vân trên mạng cũng rất ít, để rồi vào những ngày cuối năm 2013, tôi gặp lại Thu Vân trong vai trò là người dẫn chương trình tại Hòn Tằm trong sự kiện Giao lưu văn hóa Việt - Nga.
Sau cuộc tình đổ vỡ vào năm 2012, giờ Thu Vân như cánh chim bay lao vào công việc. Cô luôn nhắc đến quá khứ với sự tôn trọng, nhắc đến bè bạn với sự quý mến. Điều ngạc nhiên là trong giao tiếp, khó mà biết cô đã sống ở Mỹ cả 17 năm, vì cô không hề chêm bất cứ từ tiếng Anh nào khi nói chuyện.
Năm 2007, Thu Vân tốt nghiệp đại học ở Santa Ana College và sau đó thường xuyên về Việt Nam làm việc. Hiện cô đang làm việc tại PacTrust Bank, một ngân hàng ở Mỹ. Công việc chính của Thu Vân là chuyên tư vấn và giúp vay vốn. Ngoài ra, cô vẫn tham gia các chương trình với vai trò MC. Với vốn ngoại ngữ rất tốt từ những năm sống ở Mỹ, Thu Vân còn tự tay dịch kịch bản cho những chương trình song ngữ. Thi thoảng cô tham gia chụp ảnh bìa cho một số báo và tạp chí. Thu Vân nói cũng đã đóng phim và muốn trở thành ca sĩ. Cô hỏi tôi đã nghe cô hát chưa? Tôi vào facebook của cô và có xem một vài clip ngắn ghi lại giọng hát của Thu Vân, cho thấy cô là một giọng ca triển vọng. Tiếp xúc với cô, tôi thấy cô dễ bắt chuyện, cởi mở; ngay cả kể câu chuyện về người chồng đã chia tay một cách nhanh chóng, cô vẫn tôn trọng. “Cuộc sống là của tôi. Sống sao cho mình cảm thấy vui nghĩa là tôi sẽ làm cho mọi người xung quanh vui theo...” - cô nói.
Thu Vân vẫn thường dành thời gian để đi khắp đất nước mình. Cô không ồn ã như giới showbiz để giới thiệu mình. Cô thích đi cà phê hoặc đi ăn vặt với bạn bè, thích tự chụp ảnh đưa lên facebook. Nếu trước kia, facebook của cô viết bằng tiếng Anh thì nay toàn bằng tiếng Việt, đó cũng là sự thay đổi lớn của cô. Cô dự định làm một album nhạc trong năm tới, và một album ảnh vào dịp cuối năm.
Thu Vân thường trở về nước đón Tết ở TP. Hồ Chí Minh. Cô nói: “Sự chờ đợi thời khắc năm mới ở quê nhà là điều kỳ diệu. Tôi luôn muốn đón Tết tại Việt Nam bên bạn bè. TP. Hồ Chí Minh vào đêm giao thừa lung linh một cách kỳ lạ. Tôi luôn hạnh phúc khi được đón Tết trên quê hương mình”.
“Chúc Thu Vân thêm một cái Tết ở quê nhà vui vẻ” - tôi nói với cô lúc chia tay. Cô cười, và lại ra sân bay, về nơi mình sinh ra: TP. Hồ Chí Minh.
Khuê Việt Trường





