03:02, 22/02/2013

Khi bức tường thép của người Ý được tái hiện

Bất kỳ đội bóng nào đối mặt với Barca, chỉ cần khóa được đôi chân Messi đã là một thành công lớn. Rạng sáng 21-2, AC Milan đã làm hơn điều đó rất nhiều. Họ không chỉ khiến Messi lặng tiếng mà còn thể hiện được bản lĩnh của mình khi tạo ra một thế trận bất ngờ cho đối thủ trước lượt về và cũng là cho người hâm mộ.

Bất kỳ đội bóng nào đối mặt với Barca, chỉ cần khóa được đôi chân Messi đã là một thành công lớn. Rạng sáng 21-2, AC Milan đã làm hơn điều đó rất nhiều. Họ không chỉ khiến Messi lặng tiếng mà còn thể hiện được bản lĩnh của mình khi tạo ra một thế trận bất ngờ cho đối thủ trước lượt về và cũng là cho người hâm mộ.

Rõ ràng, khi đã biết cách làm cho Messi im hơi thì đó cũng là lúc các cầu thủ Milan lên tiếng. Thậm chí, họ biết cách lên tiếng đúng lúc: trước một đối thủ lớn, trong thời điểm quan trọng mà ai cũng phải thừa nhận đây là trận đấu hay nhất của họ từ đầu mùa giải chứ không riêng gì người trong cuộc: khiến đội bóng xuất sắc Barca trắng tay rời San Siro với 2 bàn không gỡ.

Thực sự thì từ đầu mùa và cả mùa trước nữa, đội áo sọc đỏ đen bị lu mờ bởi sự trở lại đầy mạnh mẽ của Juventus với một mùa bóng bất bại năm ngoái và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng mùa này. Ngược lại, Milan lại bán đi những cầu thủ hàng đầu của mình (Ibrahimovic, Silva, Gattuso, Seedorf…) và ba trầy bảy trật lắm mới ngoi lên được top 3 Serie A sau vòng đấu cuối tuần qua ở giải trong nước. Thế nên, khi lá thăm may rủi khiến họ đung độ ngay vòng knock-out với đội bóng xuất sắc hiện nay là Barca, ai cũng nghĩ đến kết cục không tích cực cho lắm cho Rossoneri trong bối cảnh vá víu nhau của các cầu thủ ở lại. Và sự tương phản giữa họ với đối thủ cũng rất rõ ràng ngay trong trận đấu này khi không sở hữu bóng nhiều, cũng không có nhiều đường chuyền như các cầu thủ Barca. Thế nhưng, với một thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh hợp lý và đầy tính kỷ luật, họ đã hóa giải lối chơi đã trở nên quá quen thuộc của Barca để rồi quật ngã đội bóng đầy mạnh mẽ nhưng lại bất lực trong việc tìm cách tiếp cận khu vực cấm địa đối phương chỉ bằng sự chặt chẽ, tỉnh táo và chuyển hóa rất tốt các cơ hội của mình thành bàn.

Cũng từ đó mà chiến thắng 2-0 của Milan khiến cả cho tất cả, từ người trong cuộc, fan hâm mộ và đối thủ đều bất ngờ. Và cũng từ bất ngờ ấy, mọi lời khen ngợi của báo giới quốc tế đều đổ dồn vào ông thầy Allegri, khi cho rằng ông mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu khi đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo và đầy tính kỷ luật. Ông đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ và truyền đạt đến học trò chính xác những gì họ cần phải làm, đó là tạo ra một bức tường thép ngăn chặn đối thủ áp sát vòng cấm địa của mình, đặt họ vào những áp lực và không để họ có bất kỳ cơ hội nào thực hiện những cú sút, mà khi cần các tiền đạo cũng lui về hỗ trợ. Đáng khen là các học trò đồng lòng thực hiện rất tốt chiến thuật của ông thầy và họ đã thành công.

Đây chưa hẳn đã là một bước ngoặt để “người hùng” Milan một thời trở lại với đỉnh cao châu Âu, vì chắc chắc Barca đã học được nhiều điều từ trận này và sẽ là một câu chuyện khác trong trận lượt về tại Nou Camp. Nhưng, chiến thắng của họ khiến cho sân chơi này đỡ nhàm chán hơn và cũng là tạo thêm tính hấp dẫn cho trận tái đấu với Barca vào ngày 12-3 ở đất Tây Ban Nha.

B.T