Mấy ngày qua, đọc báo thấy đăng tải thông tin về việc như đã chắc chắn tuyển chọn được huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thấy mừng. Mừng khi các nhà quản lý đã nhanh chóng đi đến quyết định, .....
Mấy ngày qua, đọc báo thấy đăng tải thông tin về việc như đã chắc chắn tuyển chọn được huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thấy mừng. Mừng khi các nhà quản lý đã nhanh chóng đi đến quyết định, giúp đội tuyển có vị thuyền trưởng mới để sớm đi vào ổn định và thực hiện những bước đi sắp tới. Mừng còn là vì người từng dẫn dắt đội bóng cũ ở quê nhà (Khatoco Khánh Hòa) - huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn - có dịp thử sức ở cương vị mới nhưng cũng không kém phần khó khăn.
Nhưng rồi, cũng từ những thông tin trên báo chí làm người ta đi hết chưng hửng này đến chưng hửng khác. Ban đầu là đưa tin nhà cầm quân họ Hoàng sẽ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển trong 2 trận ở Asian Cup, sau lại ngớ người khi đọc thông tin ông Tuấn từ chối cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Nháy mắt một cái, đã thấy thông tin xác nhận mọi thỏa thuận, điều khoản giữa các bên đã đi đến thống nhất, chỉ còn đợi những chữ ký. Tiếp đó là hàng loạt thông tin liên quan đến vị tân huấn luyện viên trưởng, về lộ trình làm việc; bài phát biểu bày tỏ về chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian tới của ông Tuấn... Để rồi sáng 7-1, mở báo mạng ra lại là thông tin về cái lắc đầu từ chối chiếc ghế nóng ấy và quyết định của ông Tuấn với đội bóng... Hải Phòng.
Chẳng rõ hôm nay lại có thêm thông tin gì, nhưng đến đây ai cũng biết đó sẽ còn là câu chuyện dài nhiều kỳ với những úp úp mở mở. Với những người quan tâm đến chuyện này chỉ thấy như bị tung hỏa mù khi chẳng hiểu thực hư ra sao. Cái họ chỉ thấy được đó là qua chuyện này cho thấy sự bối rối và những suy nghĩ nhất thời mang tính trái chiều của những nhà quản lý, lãnh đạo bóng đá Việt; hay có khi là một cách ông Tuấn “làm mẩy” tên tuổi của mình như một cách nghĩ nào đấy?!
Lại thấy thêm chán với cách làm việc của những người làm công tác bóng đá Việt.
B.T




