03:06, 07/06/2010

“Sao” gặp hạn trước “giờ G”

Có lẽ, người “mở hàng” cho “điềm xấu” chấn thương trước thềm World Cup 2010 là tiền vệ đội trưởng đội tuyển Đức Michael Ballack.

Nếu tuyển Đức chơi với sơ đồ 4-5-1, Ballack (13) sẽ lại tỏa sáng trong vai trò kiến tạo lối chơi.
Michael Ballack (trắng)
Có lẽ, người “mở hàng” cho “điềm xấu” chấn thương trước thềm World Cup 2010 là tiền vệ đội trưởng đội tuyển Đức Michael Ballack. Trước khi đội tuyển Đức chốt danh sách tham dự World Cup 2010, các cổ động viên “cỗ xe tăng” đặt tất cả niềm hy vọng lên cầu thủ tiền vệ số 13 của Câu lạc bộ (CLB) Chelsea. Họ hy vọng, bằng kinh nghiệm và tài năng, Ballack sẽ dẫn dắt “cỗ xe tăng” Đức lù lù tiến thẳng đến đỉnh vinh quang ở Nam Phi. Song, niềm hy vọng ấy bất chợt tan thành mây khói khi Ballack bị Prince Boateng đốn ngã và phải ngồi nhà xem World Cup. Việc Ballack bị chấn thương không chỉ tước đi cơ hội chứng tỏ khả năng của bản thân anh trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn tạo nỗi thất vọng trong lòng người hâm mộ đội tuyển Đức. Vậy là đoàn quân của HLV Joachim Low đã mất một trụ cột có khả năng làm nên tên tuổi của đội tuyển Đức ở Nam Phi. Tưởng chừng, chuyện gặp chấn thương trước giờ bóng lăn tại World Cup 2010 của các “sao” như Ballack chỉ là tai nạn không lường trước và là nỗi đau của riêng đội tuyển Đức, song dường như nó trở thành “điềm xấu” cho hầu hết các đội bóng đang đến Nam Phi.

Ở đội tuyển Brazil, trường hợp chấn thương của thủ quân Kaka cũng đang làm đau đầu lãnh đội bóng áo vàng xanh. Trong mùa giải vừa qua, Kaka bị ám ảnh với hàng loạt những các chấn thương ở háng, bắp đùi; có thời điểm, anh đã phải “ngồi chơi xơi nước” xem các đồng đội ở CLB Real Madrid thi đấu. Tuy đến World Cup lần này, các bác sĩ đội tuyển Brazil luôn khẳng định thể lực của Kaka đã kịp hồi phục và các chấn thương cũ đã không còn là trở ngại đối với bản thân anh, song người hâm mộ đội tuyển áo vàng xanh vẫn sẽ hoài nghi và lo lắng về phong độ của ngôi sao này. Bên cạnh những Ballack, Kaka, chuyện “chấn thương” dường như không tha bất cứ một cầu thủ nào. Hiện nay, nó đã lan rộng đến khắp các đội bóng. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, các tin dữ về những chấn thương của các “sao” tại World Cup 2010 xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Cuối tuần vừa rồi, hàng loạt các “sao” của những “ông lớn” đã phải đau khổ rời sân vì chấn thương cũ tái phát hay những tai nạn gặp phải trong những trận đấu giao hữu. Đội trưởng, trung vệ Rio Ferdinand của đội tuyển Anh phải về nhà “uống trà” xem World Cup khi dây chằng đầu gối trái của anh bỗng bị đứt sau pha tranh bóng với Heskey trong một buổi tập của Tam sư; tiền đạo thủ quân đội tuyển Bờ Biển Ngà Didier Drogba với biệt danh “Voi rừng”, ngôi sao sáng nhất của đại diện Nam Phi cũng bị gãy tay trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2010. Drogba có khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu vài trận trong những ngày đầu Bờ Biển Ngà tranh tài ở bảng đấu tử thần; tiền vệ kiến thiết Andrea Pirlo của đội tuyển Italia dính chấn thương trong một buổi tập cùng các đội tại trại tập huấn và phải nghỉ thi đấu 15 - 20 ngày; Fernando Torres của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải đang vật lộn với chấn thương đầu gối và đang tiến hành điều trị để kịp góp mặt trong trận đầu ra quân…

Có thể thấy, việc các ngôi sao của những đội bóng lớn bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu ở World Cup 2010 đang trở nên rất phổ biến ở các giải đấu chuyên nghiệp. Nhiều người đã đổ lỗi cho các CLB hay FIFA đã vắt kiệt sức các cầu thủ thông qua lịch thi đấu dày đặc, không có thời gian để cầu thủ kịp bình phục. Song, đó là điều thuộc về tầm vĩ mô, điều mà các CLB, các đội tuyển quốc gia hay những giải đấu nhà nghề của bộ môn túc cầu cần phải xem xét nghiêm túc và có sự điều chỉnh hợp lý…

AN NHIÊN