
Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp đánh dấu lần “trình làng” đầu tiên của mình bằng một triển lãm tranh phong cảnh. Hơn 40 tác phẩm được thể hiện bằng bút pháp hiện thực lãng mạn, với chất liệu màu nước vẽ trên giấy...
Họa sĩ (HS) Ngô Đăng Hiệp đánh dấu lần “trình làng” đầu tiên của mình bằng một triển lãm tranh phong cảnh. Hơn 40 tác phẩm được thể hiện bằng bút pháp hiện thực lãng mạn, với chất liệu màu nước vẽ trên giấy, tranh của HS Ngô Đăng Hiệp mang đến cho người xem ấn tượng về khung cảnh miền Trung đơn sơ, buồn man mác, nửa hư nửa thực, vừa nên thơ vừa cô tịch… Tất cả tạo nên hồn quê trong tranh của người HS sinh ra ở xứ Quảng này.
 |
| Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp (bên phải) đón nhận những chia sẻ của bạn bè. |
Những ngày này, tại Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa (số 5, đường 2-4, TP. Nha Trang), công chúng yêu hội họa Nha Trang có dịp xem tranh của HS Ngô Đăng Hiệp - một tên tuổi mới trong làng hội họa phố biển. Bước vào triển lãm, người xem dường như lạc vào thế giới của những điều giản dị, mộc mạc, thấm đượm hồn quê và tình cảm của người nghệ sĩ. Hơn 40 bức tranh màu nước chính là những nét vẽ, những mảng màu lưu lại cái nhìn, cách cảm của HS Ngô Đăng Hiệp về dải đất miền Trung thân thương, gắn bó. Khung cảnh miền Trung lắng lại trong tâm hồn anh là những điều đơn sơ, giản dị. Đó có thể là một đụn rơm ngày mùa; một mảng tường gạch rêu phong; hay những mái nhà tranh lúp xúp trên những cồn cát trắng… Những hình ảnh đó được anh nhìn và cảm rồi thể hiện trong tranh của mình.
 |
| Công chúng đến xem tranh của họa sĩ Ngô Đăng Hiệp. |
Xem tranh của HS Ngô Đăng Hiệp, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh gần gũi, bình dị. Chẳng hạn, bức Trăng mờ thể hiện đêm trăng chiếu trên mái nhà của một thôn xóm. Với tông màu lạnh, sử dụng kỹ thuật vẽ trong suốt của màu nước đã diễn tả được sự mờ ảo của cảnh vật và tâm trạng buồn man mác của người nghệ sĩ. Bức Xóm núi là hình ảnh của những ngôi nhà chênh vênh trên sườn núi ở Nha Trang, những cộng đồng nằm biệt lập với cuộc sống xung quanh nhưng lại rất gắn bó với nhau. Bức Chiều trên cồn cát được tác giả sáng tác từ một chuyến đi thực tế ở tỉnh Quảng Bình, thể hiện lòng người HS trĩu nặng tâm tư với những người nông dân chân chất trên mảnh đất đầy khắc nghiệt này. Bằng kỹ thuật vẽ màu nước kết hợp với phấn màu, chì than, tác giả đã diễn tả thành công hình ảnh những mái nhà tranh lúp xúp trên những cồn cát, gợi nên cảnh sống đầy khó khăn mà người dân đang từng ngày phải vượt qua…
 |
| Một số bức tranh của họa sĩ Ngô Đăng Hiệp. |
Mỗi bức tranh của HS Ngô Đăng Hiệp là mỗi vẻ khác nhau của cuộc sống thường nhật nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng, gió. Xem tranh, người xem có thể tìm thấy những điều tưởng chừng đã mất đi trong cuộc sống hiện thời, nhưng người HS đã kịp tái hiện một cách tài tình để làm rung động trái tim của những người hoài cổ. Có hai điểm nổi bật trong tranh của HS Ngô Đăng Hiệp. Thứ nhất, trong hầu hết các bức tranh triển lãm, tác giả sử dụng nhiều hình ảnh của cây và nhà. Theo HS, “khi vẽ tranh phong cảnh, tôi luôn chú ý tới sự kết hợp giữa hai yếu tố: thiên nhiên - kiến trúc. Trong sự kết hợp này, thiên nhiên chính là những hàng cây hoặc những cái cây, còn kiến trúc đó là những ngôi nhà, mái nhà, hiên nhà, bức tường. Với sự kết hợp đó, tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi giữa thiên nhiên với cuộc sống con người. Vì vậy nên trong tranh hầu như không có hình ảnh con người nhưng người xem vẫn cảm nhận được hơi thở của con người trong đó”.
Điểm nổi bật khác khi xem tranh của HS Ngô Đăng Hiệp, đó là người xem luôn cảm thấy một màu sương khói mờ ảo, hư thực. Điều này có thể do đặc điểm kỹ thuật vẽ ẩm của thể loại màu nước. Với kỹ thuật này, tác giả thường tạo nên sự mơ màng, loang ướt của sương khói miền Trung. Cảnh vật trong tranh thường được khái quát để làm nổi bật thần thái cơ bản của đối tượng với bút pháp giản dị, phóng khoáng. Nhưng việc tác giả chuộng sử dụng kỹ thuật có lẽ bắt nguồn từ chính cách nhìn, cách cảm của tác giả đối với phong cảnh quê hương. “Phong cảnh miền Trung với những hình ảnh quen thuộc và thân thương ngày mỗi ngày đong đầy trong tâm khảm tôi. Những buổi chiều Đông xám lạnh nhạt nhòa; những sớm mùa Thu nhuốm sắc lá vàng rụng rơi lả tả… khung cảnh đó luôn tạo nên cảm xúc bồi hồi và thôi thúc tôi phải giãi bày vẻ đẹp của quê hương trên trang giấy vẽ” - HS Ngô Đăng Hiệp tâm sự. Với nhiều người, hai đặc điểm này trong tranh phong cảnh của HS Ngô Đăng Hiệp có thể gây nên sự đơn điệu. Nhưng xin hãy xem tranh của anh bằng cái cảm của một tâm hồn quê thì mới thấy hết cái đẹp trong đó.
Hơn 25 năm tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tác bằng chất liệu màu nước thực sự là một điều đáng khâm phục ở người HS này. Sự cố công cùng thái độ nghiêm túc đến khắt khe của anh đã mang lại những thành quả đáng kể. Với triển lãm lần này, tranh của anh đã chạm vào được tình cảm, cảm xúc sâu sắc nhất của những người nặng lòng với quê hương.
NHÂN TÂM