Khoá đào tạo diễn viên truyền hình 2006 đã bắt đầu khởi động, 100 diễn viên tương lai sẽ được vào lò luyện diễn viên trong vòng 3 tháng...
Khoá đào tạo diễn viên truyền hình 2006 đã bắt đầu khởi động, 100 diễn viên tương lai sẽ được vào lò luyện diễn viên trong vòng 3 tháng. Một khoá đào tạo có thể làm cơn sốt diễn viên truyền hình hạ nhiệt, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.
4.000 đâm đơn, chỉ hy vọng vài chục!
Với hàng trăm tập phim truyền hình sản xuất mỗi năm, chuyện khan hiếm diễn viên luôn là đề tài thời sự bởi lẽ một gương mặt xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh. Dù kịch bản hay đến mấy, đạo diễn tài đến đâu, vai diễn hay đến mấy cũng khiến khán giả phát ngán đến độ muốn... chuyển kênh.
Chuyện mở lớp đào tạo những diễn viên mới có lẽ là giải pháp hợp thời bởi lẽ ngay cả những diễn viên của khóa đào tạo diễn viên truyền hình trước cũng đã bắt đầu trở nên nhàm chán.
Vòng 2 cuộc thi tuyển khoá diễn viên truyền hình 2006 vừa diễn ra tại Hà Nội. Nghề diễn viên truyền hình luôn có sức hút riêng, chính vì thế chỉ mới thông báo vài ngày mà đã có tới gần 4.000 hồ sơ đăng ký tham gia dù nhu cầu chỉ dừng lại ở con số 100 với tỷ lệ 1 chọi 40, quá là thi... đại học.
Dù cuộc thi được tổ chức khá "sôm" nhưng nhà đài vẫn chỉ xác định đây chỉ là cuộc đào tạo diễn viên nghiệp dư, với hy vọng phần nào giải toả được "cơn khát" diễn viên đã lên tới đỉnh điểm. Điểm mới của cuộc thi năm nay là ngoài những gương mặt trẻ, cũng đã xuất hiện những thí sinh lớn tuổi, trong đó có những người ngoài 50 - 60 tuổi tham gia thi tuyển.
Với vốn sống phong phú, những "thí sinh già" này đa số được ban giám khảo đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong khi rất nhiều bạn trẻ tuy có uy thế về tuổi và bề ngoài lại bị loại sớm vì phản ứng diễn xuất yếu, chất gịong không tốt và còn rất mơ hồ khi tham gia thi tuyển. Về mặt bằng chung, theo nhận xét của các đạo diễn, diễn viên kỳ cựu tham gia với vai trò ban giám khảo thì các diễn viên tham dự thi tuyển năm nay chưa có nhiều gương mặt nổi trội mang tính đột phá.
Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Khải Hưng, Giám đốc VFC cho biết: "Khóa trước có 80 học viên nhưng chỉ có khoảng 20 học viên đóng phim thường xuyên. Năm nay sẽ là 100 người nhưng tôi nghĩ 100 cũng sẽ rơi rụng đi, chúng tôi chỉ hy vọng được khoảng 20 - 30 người có thể thường xuyên đóng phim. Đó cũng là điều hạnh phúc rồi".
"Bi kịch" hậu đào tạo
|
| Với cơ chế làm phim "nhanh, nhiều, tốt, rẻ" hiện nay, không có một dấu ấn nào để lại vì cả đạo diễn và diễn viên đều quen... ăn xổi! |
Đào tạo chỉ là đào tạo, thực chất khoá đào tạo diễn viên truyền hình này cũng chỉ đơn giản là cách hợp thức hoá việc truyền nghề, bởi một khoá học kéo dài 3 tháng là ngắn để tạo thành những ngôi sao tương lai. Thêm nữa, việc các diễn viên kia có thể bật lên được hay không còn tùy thuộc vào năng khiếu diễn xuất và việc học nghề nghiêm túc của bản thân họ.
Các bạn trẻ yêu thích đóng phim, tự tin có thể đảm nhiệm các vai như họ xem nhưng họ không biết được rằng để có thể có những vai tốt mình phải lao động vất vả như thế nào. Làm việc cật lực là một chuyện, hy sinh vì vai diễn là một chuyện nhưng có diễn cho ra diễn hay không lại là chuyện khác bởi đóng phim còn cần phải có năng khiếu nữa.
Gặp nhiều em tại buổi thi tuyển diễn viên truyền hình có ngoại hình khá, đa số ở độ tuổi 18-20 nhưng nhiều em, vì không có tố chất diễn viên, giọng nói không chuẩn và diễn xuất quá cứng nên dĩ nhiên bị loại.
Tất nhiên, việc chọn được 100 người trong số gần 4.000 người đăng ký dự thi chẳng phải khó. Song chất lượng các diễn viên sau khoá đào tạo thế nào thì còn phải chờ "kiểm định" chất lượng sau những bộ phim họ tham gia. Khoá đào tạo chóng vánh này xét cho cùng cũng chỉ là giải pháp tình thế bởi lẽ với tình hình làm phim với cơ chế "nhanh, nhiều, tốt, rẻ" hiện nay, khó ai có thời gian mà chăm chút cho phim của mình.
Trong thời đại ngày nay, nhiều khi đạo diễn cũng lười đi tìm diễn viên mới, sẵn mối quen đưa liền một lúc vào mấy phim cho an toàn. Khâu casting đôi khi cũng bị bỏ qua. Các vai diễn vì thế kém thuyết phục, các diễn viên mới gần như không tạo được những hình tượng trên màn ảnh mà thế hệ trước họ đã làm được, đơn giản bởi vì cả đạo diễn lẫn diễn viên đều quen... ăn xổi.
"Bởi vì chúng ta quá thiếu diễn viên nên chưa kịp chạy hết vai của phim này họ đã chuyển sang vai của phim khác nên chuyện không tạo được dấu ấn là đương nhiên. Nếu có nhiều thời gian, chăm chút đến vai diễn nhiều hơn thì họ sẽ tạo được dấu ấn". Đạo diễn Nguyễn Khải Hưng nhận xét.
Theo Thể Thao&Văn Hóa


