10:09, 20/09/2005

Đặng Đạo: “Nỗi đau cuối đời cầu thủ”

Sáng 20-9, trên một loạt tờ báo đã đăng tải thông tin cầu thủ Đặng Đạo của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã ra đầu thú với Công an vì liên quan đến đường dây...

Đặng Đạo

Sáng 20-9, trên một loạt tờ báo đã đăng tải thông tin cầu thủ Đặng Đạo của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã ra đầu thú với Công an vì liên quan đến đường dây bán độ trong trận K.KH gặp đội Bưu điện.Cũng từ luồng dư luận này cho biết: Có một nhóm cầu thủ của K.KH đã nhận được 200 triệu đồng từ việc bán độ trong trận đấu nói trên và hiện có một số người đã ra đầu thú với cơ quan Công an, trong đó có Đội trưởng Đặng Đạo.

Liên lạc với lãnh đạo CLB Bóng đá K.KH và cả Ban huấn luyện thì tất cả đều ngớ người ra, có người phải nháo nhào chạy đi mua báo xem vì cứ tưởng đó là tin vịt. Tiếp chúng tôi và một số đồng nghiệp từ Báo Người lao động, dù rất bực mình nhưng ông Trần Vĩnh Lộc, Giám đốc điều hành CLB cũng phải bật cười khi đọc những thông tin trên báo. Ngay lúc đó, “kẻ đầu thú” Đặng Đạo mặt méo xệch cũng chạy đến CLB để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, suốt một tuần qua Đặng Đạo vẫn sinh hoạt, tập luyện bình thường với đội bóng. Ngay sáng 20-9 anh vẫn đang tập luyện với đồng đội trên sân 19-8. Theo khẳng định của Đạo và lãnh đạo CLB thì từ khi kết thúc giải đến nay anh không hề tiếp xúc với bất kỳ cơ quan Công an nào và không hề có chuyện “ra đầu thú” như báo chí đã nêu. Điều khó hiểu là ngay tối 19-9, có nhiều phóng viên gọi điện gặp Đạo để hỏi về chuyện này, thậm chí ngay nửa đêm có phóng viên gọi đến nhà một cán bộ Công an được phân công theo đội bóng để tìm hiểu thông tin,  vị này đã trả lời cặn kẽ không có chuyện đó xảy ra nhưng sáng hôm sau một số tờ báo vẫn đồng loạt đưa tin “Đặng Đạo ra đầu thú”. Và có một sự trùng hợp đáng suy ngẫm là những ngày qua người ta làm rùm beng chuyện đội KH thanh lọc cầu thủ bán độ, vẽ nên bức tranh tồi tệ về nội tình đội bóng KH và từ đó đưa ra đề xuất: Cần xử đội K.KH xuống hạng (!?)

Trở lại với trường hợp của Đặng Đạo, trước sau anh vẫn khẳng định mình không bao giờ bán mình cho “quỷ”. Cụ thể trong trận gặp Bưu điện, Đặng Đạo chỉ được đưa vào sân ở 15 phút cuối và lúc đó tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Đạo cũng thừa nhận trong trận gặp An Giang trên sân nhà, khán giả có lý khi nghi ngờ anh thi đấu bất thường do bỏ qua 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. Thế nhưng đó là do tâm lý căng thẳng, là căn bệnh cố hữu của anh chứ không phải là biểu hiện tiêu cực. Được biết, hiện Đặng Đạo đã nộp đơn xin nghỉ thi đấu vì tuổi đã lớn để chuyển sang công tác huấn luyện và đang chờ lãnh đạo CLB xem xét. Đối với anh, những thông tin trên thực sự là cú sốc, một đòn đau vào cuối đời cầu thủ của mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Vĩnh Lộc khẳng định: Với quan điểm làm trong sạch nội bộ để xứng đáng là thành viên của một đơn vị anh hùng, lãnh đạo đơn vị đã rất cương quyết loại bỏ những mầm mống tiêu cực trong đội bóng. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm, cần phải làm có tình có lý, phải có cơ sở pháp lý hẳn hoi vì không chỉ “đánh” kẻ tiêu cực mà còn là giáo dục, uốn nắn các cháu. Anh muốn buộc tội người ta thì phải có chứng lý hẳn hoi thì người ta mới phục. Đối với trận Bưu điện, chúng tôi cũng chỉ đặt vấn đề nghi vấn và cho đến bây giờ chưa buộc tội ai cả, và cũng không hiểu từ đâu lại có thông tin khẳng định cầu thủ K.KH nhận 200 triệu đồng tiền bán độ. Chúng tôi chỉ mong báo chí nên phản ánh trung thực, đúng bản chất sự việc để định hướng dư luận một cách chuẩn xác.

Theo thông tin từ lãnh đạo CLB K.KH cho biết: Nghi án bán độ của một vài cầu thủ K.KH là có thật và CLB sẽ quyết tâm làm đến cùng. Hiện CLB đã cho tất cả cầu thủ xem băng ghi hình trận đấu với Bưu điện để tự đưa ra nhận xét, đánh giá về bản thân mình và từng đồng đội trong trận đấu đó. Đặc biệt, từng cầu thủ có thể nêu tên nhân vật mà mình nghi ngờ có biểu hiện tiêu cực. Bản nhận xét đó, mỗi người tự bỏ vào phong bì dán kín để nộp lại cho Giám đốc điều hành CLB. Đây được xem là một kênh thông tin tham khảo để lãnh đạo CLB đưa ra quyết định cuối cùng nhằm xác định ai là kẻ đã bán mình cho “quỷ”.

NGUYỄN KHÔI