03:01, 08/01/2005

Cả FIFA và HLV Letard đều từ chối Liên đoàn Bóng đá VN

Chiều 6-1, Chủ tịch FIFA, Joseph Blatter, đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam (VFF) rằng, ông không thể can thiệp gì vào vụ thắng kiện của HLV Letard. Ngay sau đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại...

HLV Letard kiên quyết từ chối nhượng bộ.

Chiều 6-1, Chủ tịch FIFA, Joseph Blatter, đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam (VFF) rằng, ông không thể can thiệp gì vào vụ thắng kiện của HLV Letard. Ngay sau đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại vào buổi tối, HLV Letard cũng từ chối đề nghị thương lượng trì hoãn thi hành án phạt đối với VFF.

Trước đó, chính FIFA đã xử cho LĐBĐ Việt Nam thắng kiện ông Letard, nhưng giờ đây Chủ tịch S. Blatter nói rằng, hiện FIFA cũng phải đầu hàng trước phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), và mong LĐBĐ Việt Nam thông cảm.

Cũng theo ông Blatter, đây là một vấn đề tế nhị cần giải quyết riêng giữa VFF và HLV Letard. Chính vì vậy, FIFA cũng không thể can thiệp để CAS trì hoãn quyết định, hay thương lượng với ông Letard để lùi ngày trả tiền đền bù và giảm bớt khoản tiền phạt cho VFF.

Chủ tịch Sepp Blatter cũng nhấn mạnh rằng, FIFA công nhận phán quyết của CAS. Đồng thời, FIFA khẳng định cựu HLV trưởng U23 Việt Nam thắng kiện, và LĐBĐ Việt Nam phải đền bù cho ông Letard số tiền 197.800 USD đúng hạn (ngày 10-1).

Đến tối 6-1, Trưởng ban thông tin tuyên truyền của VFF, Nguyễn Lân Trung, cũng chật vật mãi mới liên lạc được bằng điện thoại với HLV Letard. Nhà cầm quân người Pháp này đã kiên quyết không nhân nhượng với mọi yêu cầu của phía Việt Nam. Ông Letard cũng giải thích mình không phải gây khó dễ gì với LĐBĐ Việt Nam, mà mọi chuyện đều có lý do cả. Theo ông Letard, có 2 lý do chính dẫn tới sự lạnh lùng của ông. Thứ nhất, hiện nay, đồng đôla Mỹ đang bị mất giá so với đồng euro, nên việc bị xử theo đồng đôla làm ông bị thiệt thòi ít nhiều. Thứ hai, khi nhận tiền xong rồi, ông Letard sẽ mất đứt khoảng 30-40% tổng số tiền để trả phí luật sư. Theo ông Letard, đấy là chưa kể đến chuyện ông đã phải tốn bao thời gian, công sức, căng thẳng để theo kiện.

Ngay sau khi nhận được tin, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam  Mai Liêm Trực lập tức triệu tập một cuộc họp vào sáng 7-1 để tìm tiền nộp đúng hạn vào ngày 10-1.

Món tiền nộp phạt trên sẽ được bớt chút ít bởi cách đây gần nửa năm, LĐBĐ Việt Nam đã chấp hành án của FIFA. Lúc đó, VFF đã nhanh nhẹn gửi khoản tiền đền bù 35.000 USD vào tài khoản luật sư của ông Letard, và tới giờ, khoản tiền ấy vẫn nằm nguyên ở đó.

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã khẳng định sẽ không xin tiền Ủy ban Thể dục thể thao mà tự trích ngân sách (trong đó có khoản thu từ bán vé) để chi trả khoản đền bù. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái vẫn khẳng định, các cá nhân liên quan tới vụ tai tiếng này sẽ phải làm rõ trách nhiệm vì tiền nào cũng là tiền của dân, của Nhà nước.

Theo VnExpress