04:08, 09/08/2004

Tuần Văn hoá Asean đã khai mạc đầy ấn tượng

Với chủ đề Nghệ thuật ASEAN - Truyền thống và Hiện đại, tối 8-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lễ khai mạc Tuần Văn hóa ASEAN 2004 đã diễn ra trong không khí tưng bừng...

Với chủ đề Nghệ thuật ASEAN - Truyền thống và Hiện đại, tối 8-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lễ khai mạc Tuần Văn hóa ASEAN 2004 đã diễn ra trong không khí tưng bừng và đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN. Cùng ngày, triển lãm "Nghệ thuật Asean - Truyền thống và hiện đại" cũng chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (HN) thu hút rất đông người dân đến thưởng thức.

Tuần Văn hoá Asean năm nay rất đặc biệt, đặc biệt nhất có lẽ ở việc lựa chọn thời gian tổ chức (đúng vào lễ kỷ niệm 37 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2004)). Lễ khai mạc được mở màn với "Bài ca ASEAN đoàn kết" - bài hát chính thức của tổ chức ASEAN - do Dàn hợp xướng gồm 80 người trình bày. Ngay sau đó, là bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải, tại đây Thủ tướng đã cầu chúc cho hoà bình, phát triển bền vững sẽ luôn đồng hành với Hiệp hội ASEAN trong thế kỷ 21.

“Bữa tiệc” văn hoá thực sự bắt đầu khi đến phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ 10 nước ASEAN. Mở màn là tiết mục "Múa Việt cổ khai hội" của đoàn Việt Nam tái hiện những hình ảnh sinh hoạt của người Việt cổ, sự tích Bánh chưng, Bánh dày… được thể hiện bởi 30 nghệ sĩ múa và 8 nghệ sĩ hát của Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương.

Độc đáo và ấn tượng, đoàn nghệ thuật Campuchia mang đến câu chuyện sử thi Kh'mer kể về "Trận đánh trong mưa"; Đoàn Brunei gửi tặng khán giả điệu múa thể hiện sự nồng hậu và hiếu khách của người dân trong "Ánh sáng truyền thống"; Đoàn Malaysia mang một chút "Hương vị cung đình" trong câu chuyện kể về tình yêu đẹp của một nàng công chúa trên thiên đường với một ông vua trần gian; Đoàn Singapore mang tới điệu múa đặc trưng của người Ấn Độ tại Singapore; Thái Lan gửi tặng "Lễ vật thiêng liêng" với điệu nhảy thần thánh; Indonesia thì thể hiện điệu múa kể về câu chuyện về tình yêu của hai bạn trẻ với những giận hờn, yêu thương… đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của không chỉ khán giả tại Nhà hát lớn Hà Nội, mà cả những khán giả xem truyền hình trực tiếp.

Cũng trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Asean, Triển lãm "Nghệ thuật Asean - Truyền thống và hiện đại" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - số 2 - Hoa Lư (Vân Hồ) - Hà Nội vào chiều 8-8. 50 bức tranh (nhiều kích cỡ) của 20 hoạ sĩ và 60 bộ trang phục của 10 nước đã được mang đến đây nhằm giới thiệu cho bạn bè trong khu vực biết về một nền văn hoá rất riêng của mỗi nước. Những tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong triển lãm đều mang phong cách hiện đại, đa dạng phong phú về đề tài hòa quyện với các trang phục truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc ASEAN khiến cho người xem hiểu rõ hơn truyền thống cũng như cuộc sống hiện đại của các nước trong khu vực.

Đại diện cho Việt Nam, nhà thiết kế Lan Hương với bộ sưu tập áo dài “Huyền thoại Đông Hồ” đã mang đến triển lãm gần 20 bộ áo dài gam màu cam, đỏ, nâu...truyền thống dựa theo ý tưởng của chiếc áo dài thời những năm 60. Ngoài bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Lan Hương, có 4 bức tranh nổi tiếng của Việt Nam đã được chọn để trưng bày là: Chọi trâu, Trong vườn (của nghệ sĩ Lưu Chí Hiếu), Chợ tình I, Chợ tình II (của Vũ Đình Tuân).

Theo VDC